Ẹc ẹc , lúc tướng quân Iesada mất là năm 58 , Iemochi lên ngôi . Năm 66 Iemochi mất , khi đó mới 21 tuổi => khi lên ngôi Iemochi mới có 12-13 =.= , nhỏ ghê ^^ , trong phim Shota bự quá cứ tưởng lúc đầu hăm mấy lận cơ. Shogun 14 này hông biết ăn cái gì mà nghe lời mẹ quá chừng , bảo sao Atsu không cưng cho được
Phim này không thích nv Naogoro của Eita , Atsu lúc đầu thì không thích lắm nhưng càng về sau càng khoái nhất là khi lấy chồng he he
Tớ yêu tướng quân Iesada nhất , lần đầu xuất hiện đã thấy kết ( tại nhìn nguy hiểm thế nào ấy) . Tướng quân cứ ngây ngây ngốc ngốc ( dù khi không ngốc nhưng phong thái cũng tưng tửng dửng dưng ung dung hơn người ^^ ) nhưng đầu óc rất sáng suốt làm mình liên tưởng tới ông già của mấy anh em nhà ớt trong truyện ớt 7 màu của Adachi Mitsuru ấy , lão vua ấy chỉ thích chơi nhưng được trời phú cho tài trí xuất chúng võ nghệ cao cường dù làm biếng như toi và không hề thích học , tính tình như trẻ con vậy mà làm xiêu vẹo hàng khối mỹ nhân đa tài đầy cá tính
Phim này mình khóc khi tướng quân Iesada chết ấy , lúc Atsu báo cho Shiga với công nương Houjin gì ấy , nước mắt chảy ròng ròng , người thân mất ngay trong nhà mà cả tháng sau mới biết thật đau xót . Với cái khúc Atsu đốt hết mọi thứ xuất xứ từ Satsuma chứng minh mình trong sạch ấy , khi Atsu vừa khóc vừa gằn từng tiếng "Ta là người của dòng tộc Tokugawa , mối quan tâm của ta là dòng tộc Tokugawa " mình cũng ứa nước mắt luôn , tội Atsu quá
Ryoma trong này tuy là nv phụ nhưng có ảnh hưởng rất lớn trong các sự biến lật đổ Mạc Phủ về sau , cũng là nv quan trọng vậy mà xây dựng nhạt nhẽo quá không ấn tượng gì hết , chỉ nói mấy câu qua loa là đã kết nối được phe này với phe kia . Xem Jin thấy Ryoma phải đem cả tính mạng để bảo đảm , hạ mình để cầu xin , từng lời nói quyết tâm mãnh liệt cảm động đến rơi nước mắt mới khiến dân tình nhịu nghe






. Shogun 14 này hông biết ăn cái gì mà nghe lời mẹ quá chừng , bảo sao Atsu không cưng cho được
) . Tướng quân cứ ngây ngây ngốc ngốc ( dù khi không ngốc nhưng phong thái cũng tưng tửng dửng dưng ung dung hơn người ^^ ) nhưng đầu óc rất sáng suốt làm mình liên tưởng tới ông già của mấy anh em nhà ớt trong truyện ớt 7 màu của Adachi Mitsuru ấy , lão vua ấy chỉ thích chơi nhưng được trời phú cho tài trí xuất chúng võ nghệ cao cường dù làm biếng như toi và không hề thích học , tính tình như trẻ con vậy mà làm xiêu vẹo hàng khối mỹ nhân đa tài đầy cá tính
Trả Lời Với Trích Dẫn
ôi phim này đã thích mê từ hồi chiếu trên NHK. xem không hiểu gì nhưng thích trang phục và phim trường <3 tự nhiên lại tìm được. thank các chị sub film nhé
). Vậy là tò mò xem diễn viên này là ai, rồi tìm down thử vài phim của Eita coi. Tình yêu với phim Nhật bắt đầu từ đó mà hình thành. Ôi Eita... 
) và dale_kl (vì giỏi tiếng Nhật
). Cảm ơn các bạn!!!
?






Bookmarks