Không dám tự nhận là fan cứng cựa xem sạch phim anh nhưng hầu như phim nào có eng là bạn cũng mày mò bằng được để xem rì, nói thật là ai chưa xem airu ai no uta thì phải xem đi, đời chưa thấy ai trong sáng như anh Shota trong phim này, phải nói nghiệp diễn của anh phát triển hơi chậm dù anh có thực lực lẫn ngoại hình, phim thì toàn giai nhà Johnny lấn chiếm sạch cuối năm cũng hớt sạch giải,hồi đầu Shota đóng không để lại ấn tượng cho mình lắm, anh đóng rất tốt những cảnh khác nhưng riêng cảnh khóc thì trông mặt rất chi là xấu xí :P thế rồi a crowd of three 2010 cho thấy anh khóc đẹp như thiên thần, mặt không biểu cảm, đôi mắt đượm buồn và giọt nước mắt rơi xuống từ từ. Love shuffle thì khỏi nói rồi, ai cũng ship anh với tất cả những dv trong phim hết mà phải nói là anh đi với chị nào cũng đẹp hết. Shota không hề dựa dẫm vào gia đình để kiếm vai, cũng như không bao giờ bị lu mờ vì cái bóng của gia đình, ngược lại anh càng cố gắng để xứng làm thành viên của gia đình Matsuda_một gia đình có truyền thống làm diễn viên, ai cũng là những diễn viên tuyệt vời và có thực lực. Anh đẹp mà sao anh hay để tóc bà thím thế, cái kiểu trông Liar Game thím đến không còn gì thím hơn nhưng vẫn làm em điêu đứng (chắc chỉ có anh để kiểu đấy mới đẹp nổi), rồi cái tsuki no kobito cái quả đầu cũng thuộc dạng hàng hiếm, em lại phải buông 1 câu ngoài anh ra chả ai để nổi kiểu đấu đấy. Nói chung về thực lực của Shota thì miễn bàn rồi, anh không chú trọng giải thưởng hay đóng cho gái hò hét mà chủ yếu là anh đóng để có thể trở thành 1 diễn viên tuyệt vời thôi. Anh cứ như hạt kim cương thô trên bờ biển lặng lẽ tỏa sáng bằng chính ánh sáng của bản thân, không cần nhờ bàn tay con người mài dũa mà tự mài dũa bằng sự cọ xát với biển và cát, đấy là hình dung của em về anh đấy Shota ạ






, phải nói nghiệp diễn của anh phát triển hơi chậm dù anh có thực lực lẫn ngoại hình, phim thì toàn giai nhà Johnny lấn chiếm sạch cuối năm cũng hớt sạch giải,hồi đầu Shota đóng không để lại ấn tượng cho mình lắm, anh đóng rất tốt những cảnh khác nhưng riêng cảnh khóc thì trông mặt rất chi là xấu xí :P thế rồi a crowd of three 2010 cho thấy anh khóc đẹp như thiên thần, mặt không biểu cảm, đôi mắt đượm buồn và giọt nước mắt rơi xuống từ từ. Love shuffle thì khỏi nói rồi, ai cũng ship anh với tất cả những dv trong phim hết mà phải nói là anh đi với chị nào cũng đẹp hết. Shota không hề dựa dẫm vào gia đình để kiếm vai, cũng như không bao giờ bị lu mờ vì cái bóng của gia đình, ngược lại anh càng cố gắng để xứng làm thành viên của gia đình Matsuda_một gia đình có truyền thống làm diễn viên, ai cũng là những diễn viên tuyệt vời và có thực lực. Anh đẹp mà sao anh hay để tóc bà thím thế, cái kiểu trông Liar Game thím đến không còn gì thím hơn nhưng vẫn làm em điêu đứng (chắc chỉ có anh để kiểu đấy mới đẹp nổi), rồi cái tsuki no kobito cái quả đầu cũng thuộc dạng hàng hiếm, em lại phải buông 1 câu ngoài anh ra chả ai để nổi kiểu đấu đấy. Nói chung về thực lực của Shota thì miễn bàn rồi, anh không chú trọng giải thưởng hay đóng cho gái hò hét mà chủ yếu là anh đóng để có thể trở thành 1 diễn viên tuyệt vời thôi. Anh cứ như hạt kim cương thô trên bờ biển lặng lẽ tỏa sáng bằng chính ánh sáng của bản thân, không cần nhờ bàn tay con người mài dũa mà tự mài dũa bằng sự cọ xát với biển và cát, đấy là hình dung của em về anh đấy Shota ạ
Trả Lời Với Trích Dẫn
, tiếp đến coi HYD, ấn tượng ngày càng mù mờ, rồi cũng ráng mò xem ổng đóng thám tử, rồi đến DQ, mới phát hiện, mình đã rời gã khá xa. Thích gã trong Liar Game nhất, mà đợi mãi chẳng thấy cái movie mới đâu


!
!
, chỉ thấy anh dễ thương kh còn gì khác, sau đó 1 thời gian.........dài ta lết đi coi Liar Game và "bùm", ta chính thức tử vì đạo, chúa ơi, Akiyama san của ta, thông minh, bá đạo, tà ác......đôi khi vô cùng đáng iu
, đặc biệt là cái khúc tưởng tượng lúc chơi đặc cược ah, cái dáng vẻ của anh mà gta mún đạp quớ



Bookmarks