Sao một bộ phim không có gì mà nó lại hay đến thế nhỉ. Cách diễn của Kaho thật đáng ngưỡng mộ ngây thơ trong trắng thấy ớn. Hehe đùa chút thôi chứ hình mẫu kiểu như Kaho là mình thích lắm. Nói chung trong phim này có một vài cái mình đã từng làm rồi như " hun trộm gái " chẳng hạn. Mà cái khúc Osawa nói tay của Soyo có dính mùi nước tiểu ấy thì cho mình hyakunen nữa mình cũng không dám nói như thếCái khúc mà Okada tính dụ hôn Soyo thật là hài hóa ra Soyo cũng khá là thông minh hiểu được ẩn ý Okada nói gì và từ chối ngay. Mình rất thích cách đối đáp này của hai đứa.
Về mặt nội dung phim thì mình thấy cũng hao hao giống Halfway, ý của mình nói là về mặt tình cảm của hai đứa đó nha không phải chủ đạo của phim đâu. Đặc biệt là Okada và Kii, Kaho đều đóng diễn chung với nhau tới hai lần trong Otomen còn Kii thì trong Taiyo to Umi no Kyoshitsu. Trong Halfway lúc đầu Okada cũng tính xin lên Tokyo nhưng cuối cùng về sau phần kết bỏ lửng nhưng mình đoán ra Okada cũng sẽ ở lại với Kii thôi. Okada rất biết cách chiều lòng con gái mà.
Mà bây giờ Okada Masaki đẹp trai lắm càng ngày càng đẹp không uổng công là nam diễn viên yêu thích nhất của mình. Chủ đạo trong phim theo mình thấy là miêu tả về cuộc sống thôn quê thì phải rất bình yên nhẹ nhàng. Sống cứ ít người thế này đôi khi lại thấy vui khi mình xem phim mình có cảm giác rằng thế giới chỉ có bọn họ thôi vậy đó. Chăm sóc chia sẻ đùm bọc cho nhau. Ít người trong cùng một lớp thì có lẽ sẽ dành sự quan tâm cho nhau nhiều hơn.
Phim cứ như một "cơn gió thoảng" nhè nhẹ đi sâu vào lòng người xem vậy. Thật đẹp biết bao để đến khi xem người ta nhận biết là nó hay đến thế nào. Bộ phim này thật sự rất có ý nghĩa với mình.







Cái khúc mà Okada tính dụ hôn Soyo thật là hài hóa ra Soyo cũng khá là thông minh hiểu được ẩn ý Okada nói gì và từ chối ngay. Mình rất thích cách đối đáp này của hai đứa. 


Trả Lời Với Trích Dẫn

Bookmarks