Một bộ mà như cả đời người vậy. Lúc đầu chọn coi phim vì giải Oscar và âm nhạc trong phim là do Joe Hisaishi. Và thực sự khi xem phim xong, mình đã cám ơn là mình đã được xem bộ phim này.
Chi tiết hòn đá để thể hiện mong muốn của mình thực là điều làm mình ấn tượng, cuối phim người cha đã để lại viên đá cho người con, rồi anh ta đưa lại viên đá cho người vợ, như một khởi đầu mới. Cái chết không phải là điểm kết thúc, mà là mở đầu cho một cuộc hành trình mới.






Trả Lời Với Trích Dẫn

thì thuốc đây, dùng tạm trong khi chờ ai đó...nhà mình...reup cd2:
.

Cảnh cảm động nhất là cảnh gần cuối phim, lúc a nam chính đứng ở nhà hoàng và nhìn ng canh nhà hoàng mở lửa để thiêu xác cha anh ta. Chia ly chưa bao giờ là điều dễ dàng cho tất cả mọi người.

Bookmarks