"Trong vấn đề ngoại giao Trung Đông, những người phương Tây tóc vàng, mắt xanh chắc chắn không thể làm việc hiệu quả được như người Nhật da vàng," lời Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Taro Aso từ trung tuần được báo chí trích dẫn.
"Nước Nhật đang làm cái mà người Mỹ không thể," Thời báo kinh tế Nikkei trích lời 'nói hớ' của ông Aso.
Làm nghề Ngoại giao phải rất cẩn trọng với lời ăn, tiếng nói vậy mà Bộ trưởng Ngoại giao Nhật vẫn rất 'vô tư'.
"Người Nhật được tin tưởng hơn. Nếu (bạn có) mắt màu xanh và bộ tóc màu vàng, điều đó đương nhiên là không hay chút nào", ông Aso nói. "Rất may, người Nhật chúng tôi là những người da vàng."
Các quan chức Bộ Ngoại giao dường như không thể bình luận gì hơn về bài báo dẫn lời ông Aso khi nói "nước Nhật chưa từng một lần khai phá vùng Trung Đông rộng lớn, mở một cuộc chiến hay thậm chí bắn một viên đạn tại đây".
Trên một số phương diện, ông Aso luôn được nhìn nhận như là người có thể kế nhiệm Thủ tướng Shinzo Abe nếu người đứng đầu Nhật Bản này gặp khó khăn vào cuộc bầu cử vào tháng 7 tới tại Thượng viện. Nhưng nay lại được biết nhiều hơn với những câu phát ngôn gây bàn tán dư luận.
'Nghề' nói hớ?
Ngoại trưởng Nhật đã từng 'chọc giận' Hàn Quốc với lời bình luận vào năm 1993 khi cố gắng bào chữa cho những việc làm của Nhật trong thời kỳ Nhật đô hộ bán đảo Triều Tiên năm 1910-1945.
Ông Aso cũng từng gây ra vụ việc tương tự vào năm 2001 khi còn là Bộ trưởng Kinh tế, ông từng nói hy vọng sẽ biến nước Nhật thành một nơi mà ‘những người Do Thái giàu có’ muốn tới cư ngụ.
Sau đó ông Aso đã tuyên bố mình không có ý phân biệt chủng tộc trong lời nói trên.
Năm nay, Chính phủ của Thủ tướng Abe đã gây nhiều vụ chú ý bởi hàng loạt những nhận định gây rắc rối từ đội ngũ các Bộ trưởng. Trong đó có việc Bộ trưởng Y tế gọi phụ nữ là những cỗ máy đẻ và không thể không kể tới lời miêu tả sách lược chiếm đóng Iraq của Washington là 'vẫn còn non nớt'.
Thanh Nhã (Theo Reuters)
baomoi










Bookmarks