để Ka thử lại xem chứ hum qua ko down được bài nào hết ^^"

Dzà sau đây là 1 vài comment cho những bài hát của đợt 2 (lúc Shuya trở lại í)

Ka thích Teru no Uta với Matsuri nhất trong all các bài Shuya đã up ở đợt 2 . Down 1 lúc cả đống bài nên nghe ko được chú tâm như nghe từng bài và chờ đợi bài mới, với lại do Teru no Uta và Matsuri nổi bật hơn cả nên mấy bài kia bị lu mờ.

Ka đặc biệt thích Teru no Uta, rất rất thích những bài mà giai điệu nhẹ nhàng buồn như thế. Vừa bật lên đã bị thu hút bởi cách trình bày lạ và chất giọng của ca sĩ, nghe như hát thánh ca. Mấy bài kiểu này mà mở lúc đêm khuya, mở thật nhỏ chỉ đủ để giọng hát lọt vào tai, rất tuyệt ^^ Thích bài này quá, càng nghe càng thích ^^ Thanks Shuya!!!!!!!!!

Còn về bài Matsuri, h mới biết bài này của Nhật >”< Thích bài này lâu òi nhưng cứ nghĩ là của Trung Quốc vì nghe nhìu tiếng trống >”< quá sai lầm. Bài này Ka cũng rất thích, nghe tiếng trống mạnh mẽ thì cảm thấy lòng rạo rực vui vẻ, tim nhảy loạn xạ theo nhịp trống…

Còn mấy bài kia thì… chắc đợi thật rảnh mới lôi ra nghe lại, vì khi rảnh thì dành để nghe mí bài thích và thích nhất rùi

************

Aha, đang tìm instru của Yume Biyori thì Shuya đã post rồi ^^ lại còn là quà nữa ^.^ thanks so much