Trận này thì chắc ai cũng coi rùi nhỉ^^. Vậy mina tường thuật sơ sơ thui nha!
Cả hai đội nhập cuộc với nhịp độ khá nhanh (chắc muốn đánh nhanh thắng nhanh í mà). Vì thế nên ngay ở phút thứ 5, Nhật Bản đã ghi được bàn mở tỉ số do công đánh đầu của Kohei Kajiyama qua 1 quả phạt góc. Đáng chú ý nhất là Kohei là 1 trung vệ chứ ko phải tiền đạo^^ (ảnh giỏi ghê ha, làm em liên tưởng tới Nakazawa và Yuki Abe:gem21. Sau khi nâng tỉ số lên 1-0, Nhật có tinh thần lên hẳn ^^, liên tục chơi ép sân và tạo ra vô số những tình huống nguy hiểm nhưng ko có cơ hội nào làm thành bàn thắng=.=. Morishima, tiền đạo của NB, đã có nhiều cơ hội ngon ăn mà ko tận dụng đc, nhìn ảnh buồn não nề (thương ảnh wa', nhưng mà may cho Quata, nếu gặp Takahara thì chắc Quata hết đường mơ tới san bằng chứ ko nói chi là thắng:big_smile). Mỗi lần như vậy là cổ động viên Nhật lại reo lên "Morishima! Morishima!" như để cổ vũ cho ảnh (cảm động wa', cổ động viên NB thật thông cảm với cầu thủ của mình^^). Nhật đã nhiều lần cho người xem bóng đá thấy khả năng linh hoạt và sáng tạo trong cách phối hợp ghi bàn (nhìu pha mà BLV phải thốt lên "đẹp như tranh vẽ" cơ mà). Hiệp 1 tạm dừng với quyền kiểm soát bóng và khả năng tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nghiêng về đội Nhật:gem21:.
Sang đầu hiệp 2, Nhật vẫn nắm thế chủ động và tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng Morishimasan vẫn chưa tận dụng dc T T. Thế trận bắt đầu thay đổi khi Takuya Honda nhận thêm 1 thẻ vàng và bị đuổi ra khỏi sân>.< (nhưng mina thấy rõ ràng tình huống đó mina gặp rất nhìu trong đá bóng mà có trọng tài nào đuổi cầu thủ ra khỏi sân đâu, ông già trọng tài Úc nì "đì" đội Nhật vì lần trước Úc thua NB rùi :ah. Tội cho Takuyachan wa' đi mất:gem5:. Sau khi chỉ còn 10 người trên sân, NB bị Quata lấn lướt và hàng thủ để nhiều sơ hở (vửa mất 1 trung vệ mừ). Quata liên tục uy hiếp khung thành của thủ môn Yamamoto nhưng may là ảnh chơi tốt nên tỉ số vẫn ko bị san hòa. Có 1 lần ảnh bị chấn thương nằm dẹp trên sân nhìn thương kinh khủng, sau khi đứng dc dậy, cổ động viên Nhật gào thét tên ảnh dữ dội, thật là dễ thương và cũng thật cảm động (thía mới bít ng` Nhật iu wi' cầu thủ của họ tới mức nào^^). Và trong những phút đá bù giờ cũng ko có thêm bàn thắng nào dc ghi, tĩ số kết thúc là 1-0, NIHON thắng:gem34:
Công nhận là trận này Nhật chơi hay hơn những lần trước rất nhìu, không bít là vì sao nhỉ?:gem9:. Có lẽ 1 phần lớn là vì NB chơi trên sân nhà và họ có những cổ động viên hết sức tuyệt vời (gào thét suốt trận:big_smile, mina mà đi coi chắc về khản cổ wa' ^^). Hi vọng dù sau này có ko ở trên sân nhà đi nữa thì NB vẫn giữ dc phong độ như vậy. Cũng ko thể ko thừa nhận rằng các anh cũng đã vô cùng cố gắng vì màu cờ sắc áo Tổ quốc. Trận này Nhật đã cố gắng, tuy chưa thực sự chưa hài lòng vì tỉ số có thể còn cao hơn nữa nhưng dù gì các anh cũng đã tiến bộ hơn 1 chút, cố lên NIHON, mina đã nói chỉ cần cố gắng là sẽ dc mà^^.
_______
Mina ghét tên BLV trận này lắm:gem8:. Giám nói là NB thắng nhờ may mắn, NB chỉ còn 10 ng`, chơi dc thía là dc lắm rùi, còn giỏi chê bai, thật mún đạp vào mặt >_<
Sau này Mina chỉ lên mạng dc 1h/tuần thui (vì bận học) nên sau này có những trận NB đấu thì ai tường thuật giùm em nha^^, nếu dc thì mina sẽ cố làm nhưng nếu chờ lâu wa' ko có thì giúp giùm nha![]()






. Sau khi nâng tỉ số lên 1-0, Nhật có tinh thần lên hẳn ^^, liên tục chơi ép sân và tạo ra vô số những tình huống nguy hiểm nhưng ko có cơ hội nào làm thành bàn thắng=.=. Morishima, tiền đạo của NB, đã có nhiều cơ hội ngon ăn mà ko tận dụng đc, nhìn ảnh buồn não nề (thương ảnh wa', nhưng mà may cho Quata, nếu gặp Takahara thì chắc Quata hết đường mơ tới san bằng chứ ko nói chi là thắng:big_smile). Mỗi lần như vậy là cổ động viên Nhật lại reo lên "Morishima! Morishima!" như để cổ vũ cho ảnh (cảm động wa', cổ động viên NB thật thông cảm với cầu thủ của mình^^). Nhật đã nhiều lần cho người xem bóng đá thấy khả năng linh hoạt và sáng tạo trong cách phối hợp ghi bàn (nhìu pha mà BLV phải thốt lên "đẹp như tranh vẽ" cơ mà). Hiệp 1 tạm dừng với quyền kiểm soát bóng và khả năng tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nghiêng về đội Nhật:gem21:.

Bookmarks