Cả JPN đang "đánh hội đồng" TL này em 
---
Phải công nhận Riyo Mori đúng là khỏe thật. Her có mặt ngay từ những ngày đầu tiên và hoạt động ko biết mệt mỏi. Luôn dẫn đầu trong các chương trình. Lại còn kiêm nhiều công việc nữa. Đúng là đến h mình mới thấy được tầm nhìn xa của Ban giám khảo khi chọn cô ấy. Một năm vừa qua Riyo đã hoạt động gần như kín thời gian. Sự xuất hiện của cô trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng nhiều hơn các HHHV những năm trước. Qua cuộc thi năm nay ta càng thấy được Riyo tự tin, năng động, chân tình, nhiệt thành như thế nào. Ấy mới là vẻ đẹp đáng quý nhất có để đánh bật mọi nhan sắc bề ngoài nào. Chỉ biết nói hai từ KHÂM PHỤC.
Edit: Đọc bài này thì sẽ rõ nè:
Ấn tượng Ryio Mori...
Sang Việt Nam năm nay không phải với tư cách là một thí sinh dự thi, nhưng Riyo Mori luôn theo sát lịch trình dày đặc của Ban tổ chức như bất kỳ một người đẹp Hoàn vũ nào, điều đáng nói là phóng viên chưa bao giờ bắt gặp một dấu hiệu nào chứng tỏ sự mệt mỏi hoặc đuối sức trên gương mặt đầy góc cạnh của cô. Ở mọi nơi, mọi lúc khi xuất hiện trước người hâm mộ Việt Nam, Riyo Mori đã thực sự ghi điểm.
Ghi điểm mọi nơi, mọi lúc
Đặt chân đến Hà Nội trong thời tiết nóng bức, Riyo giản dị trong trang phục quần jeans, áo hai dây, và dường như đoán trước được cái nắng nóng của tiết trời thủ đô, người đẹp Nhật đã khoác thêm áo choàng mỏng, điều ta không tìm thấy ở bất kỳ một thí sinh nào, kể cả đại diện của nước chủ nhà Việt Nam.
Gần như luôn dẫn đầu trong đoàn các thí sinh đi tham quan (có lẽ là do sắp xếp của Ban tổ chức) và thường ăn mặc rất giản dị, đó là điều để người hâm mộ dễ nhận ra Riyo. Ở cô gái Nhật Bản tuổi 22 này, dù đã đi qua giây phút vinh quang nhất một năm về trước, vẫn tồn tại một sức hấp dẫn kỳ lạ, có lẽ sự hấp dẫn của Riyo đến từ vẻ hồn nhiên và rất đỗi thân thiện của cô.
Đến thăm làng trẻ em SOS của Hà Nội, Hoa hậu Hoàn vũ 2007 tỏ ra là người biết cách chiều chuộng trẻ con nhất tại đây. Suốt buổi tham quan, cô luôn quấn quýt cùng một em nhỏ, dạy cô bé rất nhiều trò chơi dù hai chị em... bất đồng ngôn ngữ, thậm chí cô còn nhường hẳn dải băng đeo Miss Universe 2007 của mình cho cô bé suốt thời gian thăm làng trẻ. Vẻ ân cần đến khiêm nhường của Riyo khi chơi với cô bé khiến người đối diện phải cảm động, nếu được tận mắt chứng kiến cảnh này chắc hẳn bạn cũng không nghĩ rằng cô là một đương kim Hoa hậu, mà chỉ đơn giản là một cô chị gái đang chiều chuộng một đứa em nhỏ!

Ân cần với một em nhỏ ở làng trẻ em SOS Hà Nội. Ảnh Gettyimages.
Hay khi đến thăm cơ sở sản xuất tranh thêu Hồng Ngọc trên đường ra Hạ Long hôm 29/6, Riyo đã không ngần ngại bộc lộ cảm xúc như một đứa trẻ trước một bức tranh thêu rất đẹp ở đây, cô đã mua liền hai bức được làm bởi chính tay các em nhỏ khuyết tật tại cơ sở.
Một bất ngờ nữa là trên tháp bình chọn các "ứng cử viên" nặng ký nhất cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ của Globalbeauties, Ryio Mori vẫn đang đứng đầu bảng xếp hạng, dù cô không đến Nha Trang để ứng thí. Cũng trong tháp bình chọn này, thí sinh Nguyễn Thuỳ Trang của Việt Nam đang được xếp thứ 19/20 các Hoa hậu được ưa thích nhất. Nói như vậy để thấy, dù xuất hiện ở đâu, trong tư cách gì Ryio Mori đều đang... ghi điểm.
Ryio Mori - sản phẩm hoàn hảo của công nghệ đào tạo Hoa hậu
Hoa hậu Nhật Bản Riyo Mori đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2007 được xem là sự kiện bất ngờ tận phút chót của cuộc thi. Nhiều người băn khoăn tự hỏi không hiểu sao một cô gái không quá nổi bật của cuộc thi lại giành được ngôi vị cao nhất. Công bằng mà nói về nhan sắc, Riyo không quá nổi trội nếu so sánh với các đối thủ của cô. Nhớ lại thời điểm cách đây một năm mọi bình chọn đều đổ dồn cho các Hoa hậu Venezuela, Hoa hậu Cộng hoà Dominica, Lithuania, Trung Quốc... chứ không phải là cô gái có cái tên là Riyo Mori đến từ Nhật Bản. Vậy thì ngoại trừ yếu tố nhan sắc, ở Riyo Mori còn ẩn chứa những gì khiến cô có thể đánh bật được các đối thủ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2007? Nhiều người cho rằng, Riyo Mori là sản phẩm hoàn hảo nhất của công nghệ đào tạo Hoa hậu ở Nhật Bản.
Khái niệm lò đào tạo Hoa hậu đã không còn xa lạ gì ở xứ sở Phù Tang trong vòng 10 năm trở lại đây. Nói đến lò đào tạo hay công nghệ đào tạo hoa hậu, người ta không thể không nhắc đến một người phụ nữ Pháp tên là Ines Ligron. Bà được các cô gái Nhật xem là "thầy phù thuỷ" khi có khả năng biến họ từ những cô gái nhút nhát, líu ríu bước đi trong những bộ trang phục kimono lùng bùng thành những cô gái dám ngẩng cao đầu bước đi kiêu hãnh trong trang phục hai mảnh đầy khêu gợi. Câu cửa miệng Ines Ligron thường nói với các học viên của mình mỗi giờ lên lớp là "cởi bỏ quần áo, đi ngẩng cao đầu, giải phóng người phụ nữ từ bên trong!" Bà dạy họ cách cởi bỏ quần áo và tự tin đi lại trước gương, đầu ngẩng cao về phía trước, miệng cười tươi đúng nghĩa "được giải phóng". Ligron dạy các cô gái Nhật Bản cách "làm dáng" mọi nơi, mọi lúc kể cả khi có vẻ như không trong tầm ngắm của các phóng viên ảnh bởi theo bà, có thể "các cô không nhìn thấy họ, song họ đang tăm các cô đấy!".
Những cố gắng không mệt mỏi của Ines Ligron trong suốt 10 năm qua đã thực sự được đền đáp. Các người đẹp Nhật Bản đã dấn thân và tiếm ngôi được tại đấu trường sắc đẹp mà trước đây gần như được "độc quyền" bởi các cô gái Mỹ La tinh. 3 học viên trong "lò" đào tạo Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản của bà từng lọt vào Top 5 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới (Miss Universe) và lần lượt giành được danh hiệu Á hậu 1 vào năm 2006 và Hoa hậu vào năm 2007.

Ryio trở thành Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên của Nhật Bản đăng quang. Ảnh AP
Nói như vậy để thấy rằng, Hoa hậu Hoàn vũ chỉ đơn thuần là một người đẹp, đằng sau họ còn là cả một công nghệ đào tạo, các người đẹp Hoàn vũ của Nhật Bản (cũng như Venezuela) được dạy cách làm dáng, cách đi đứng và cả cách cười từ khi còn là một cô bé lên 9, lên 10. Và nói như vậy cũng là để chúng ta bớt chê trách các người đẹp Việt Nam khi họ mang chuông đi đấm xứ người, cũng như "đấm" xứ mình như Thuỳ Trang nếu như họ chưa mang được vinh quang về cho Tổ quốc. Trong khi Hoa hậu các nước có hàng năm trời hoặc ít ra cũng một năm để tôi luyện, thì đến thời điểm hai tháng trước khi tập trung thí sinh chúng ta vẫn chưa "chọn được mặt để gửi vàng".
Một Hoa hậu Hoàn vũ đâu chỉ là một sắc đẹp trời ban, mà phải là một người đẹp được đào tạo, một cách ví von có thể so sánh "vàng ròng vẫn chỉ là vàng, nó chỉ có thể trở thành đồ trang sức khi qua bàn tay gọt giũa của thợ kim hoàn"!
Bookmarks