Mèn ơi ss HH iu vấu e vẫn đang down, muốn gí dao vào máy kêu nó chạy lẹ lẹ lên
Clip nặng là do bạn encode đó ss, cơ mà nặng thì chất lượng cao --> rõ, đẹp, coi phê
Một vài ấn tượng sau một tối nằm nghe đĩa mới của các anh:
Only dreaming: cái này thì đã nói nhiều rồi, không nói lại nữa. Cần phải cám ơn cái PV lần nữa, vì nó mà mình mới thích đựoc bài này
Catch: tình êu của mình, mình khoái bài này từ cái CM 20s nghe được mỗi cái điệp khúc lại còn bị chèn thoại vô tùm lum >"<. Bài này rất chi là V6 nha, làm mình nhớ tới Honey beat
Crank it up!: chẹp, nói sao nhỉ...ngập tràn ứ âm thanh điện tử và bóp méo giọng. Nói thiệt là nếu nó ghi đây là bài của Kamisen thì mình tin hơn, vì mình chỉ nghe ra mỗi giọng của các tình yêu trẻ tuổi =.=, nhưng vì nó ghi bài của V6 nên mình hơi bị giận, mình không cảm thấy sự hiện diện của Tonisen trong này =.=
OK: cái này cũng như cái trên, cơ mà giai điệu của nó không có hạp gout mình lắm nên mình nghe chỉ đúng 1 lần thôi. Đợi bữa nào bình tâm bình tĩnh lại rồi nghe lại xem sao.
Đó là 4 bài trong bảnh chính thức, RE hay LE gì cũng có. Cái vấn đề là, mấy bài khiến mình lên cơn bấn loạn và nghe đi nghe lại từ tối hôm qua tới giờ nằm trong cái đĩa thứ 2 của bản LE B, cái bonus CD ấy
Trước nhất là 12 kagetsu (12 tháng trong năm) của Kamisen. Lần đầu tiên nghe trong chương trình radio của Ken bài này, mình chỉ "hự" một cái rồi tan thành một vũng![]()
Giọng Go thật là ngọtttttttt
Hơn cả Candy luôn
Ồkađá hát giọng gió hơi nhiều
, nhưng tại anh hát cao để hợp tông với 2 bạn kia nên nghe cũng thú vị. Mình đã đọc trán (tuy rằng chưa chính thức) nhưng thấy lời cũng lãng mạn lắm nha
Nói chung đây là một bài chưa-từng-có của Kamisen và cái chưa-từng-có này mình khoái dữ dội
New way - Kamisen ft. Tonisen: một bài tươi sáng rất là Kamisen. Với giọng của Tonisen bè và phụ họa đúng chỗ
小さな恋のおはなし (tạm hiểu "Chuyện tình nhỏ bé") - Tonisen ft. Kamisen: mình yêu bài này*quăng trái tim tùm lum*, một bản ballad êm dịu, chỉ đệm mỗi tiếng guitar rất mộc và tuy mấy ổng thì thầm cái gì mình không hiểu nhưng nghe rất dễ thương.
Sing! - Tonisen: *tiếp tục quăng trái tim♥♥♥* Mình nghe lần đầu trong cái concert Honeyx3 của Tonisen và yêu nó ngay tắp lự, nhưng phải đến mãi bây giờ mới có bản studio =.=. Mình thích cách hát này, thích gout nhạc này, thích kiểu bè này (mình có bias quá không ta, vì bình thường mình đã thích nhạc của Tonisen rồi). Nên mấy bạn nghe rồi cho mình ý kiến coi mình có chủ quan quá không nha.
Tóm lại là cái đĩa chính thì reccomend cái PV thôi nhưng cực kỳ đề nghị các bạn nghe cái đĩa bonus, tuyệt lắm ấy~♥









Thường thì hiếm bài nào của Tonisen hát mà ghét đc ^^""


) Giọng Inocchi là dịu dàng nhất. Người có vợ có khác
Chỉ thích bạn í khi bạn í đi chung với Go/V6 thôi, chứ bạn í đứng một mình thì mình... vô cảm
mừng muốn khóc.

Cái áo của leader + dáng của anh í
Papa mama đẹp đôi ko thể tả 

Bookmarks