
Nguyên văn bởi
mattroilanh_tt
- Trong liveshow của Khánh Phương tại Hải Phòng vào ngày 28/8/2010 tới đây, fan không chỉ được yêu cầu Khánh Phương hát những ca khúc họ yêu thích mà còn có cơ hội đấu giá một buổi hẹn hò với Phương. Vậy anh mong người chiến thắng trong cuộc đấu giá là một người như thế nào?
Với Khánh Phương thì là ai cũng vui hết. Dù đó có thể là một cô gái hết sức xinh đẹp hay một cậu sinh viên rất bình thường hay là một cô, chú, bác gì đó thì Khánh Phương cũng rất hoan nghênh bởi vì họ thực sự mong muốn được gặp mình, được trò chuyện như những người bạn với nhau để hiểu nhua thêm…Đó là điều mà Khánh Phương trân trọng.
- Nếu như người thắng cuộc trong cuộc đấu giá buổi hẹn với anh là một fan cuồng nhiệt và trong buổi hẹn họ có những hành động hay yêu cầu vượt quá giới hạn như ôm hôn hay thậm chí là đòi…ngủ cùng anh thì anh sẽ xử lí thế nào?
(Cười) Điều đó đương nhiên là không thể được rồi. Đây là cuộc hẹn được định trước và có những giới hạn nhất định chứ không thể để fan thích làm gì cũng được. Làm gì thì cũng phải trong khuôn khổ của chương trình chứ không thể lung tung được. (Cười)
- Anh nghĩ sao nếu người thắng đấu giá không phải là một fan mà lại là anti-fan của mình?
Thế thì càng tốt! Đấy sẽ là cơ hội tốt để Khánh Phương có thể trực tiếp trò chuyện tìm hiểu nguyên nhân vì sao người ta không thích Phương và hi vọng có thể qua buổi nói chuyện thẳng thắn Phương có thể hóa giải được hết những khúc mắc, hiểu lầm của bạn anti-fan. Không chừng lại có thể biến một anti-fan thành fan thì sao. (Cười)
Bookmarks