Chẹp, vậy là bạn Q đăng ký cái tạm trú ở xóm này cũng được gần nửa năm rồi nhỉ (sau hơn nửa năm trước đó làm silent fan suốt ngày đi stalk người ta

).
Mình làm fan V6 mới gần 1 năm, tính ra chả là bao nhiêu, dám có khi thuộc hàng em út và phải gọi mọi người ở đây là sempai mất

. Thật tình thì mình không hối hận lắm khi làm fangirl V6 vào thời điểm này, khi các anh qua thời kỳ vàng và lui về hoạt động nhàn hạ không thổi kèn khua trống như thế này - mình thích nhạc V6 hiện nay hơn là thời mới debut, nếu biết mấy anh từ thời debut và cứ nghe rầm rầm nhảy nhót thế dám mình đã không làm fan V6 được mất
Mình chỉ hơi hối hận giận bản thân sao hông có đủ can đảm mà reg cái nick này sớm hơn, để quen biết với cái góc nhỏ ấm cúng này sớm hơn chút nữa.
Chậc, nói nghe thấy ghê quá, cứ như sắp đi đâu biệt tích vậy á
Cơ bản là, người ta nói like idol like fan, có phải vì các lão nhà mình cứ tàn tàn mà tiến thế này nên fangirl cũng có cái gì đó giống mấy ổng chăng, tức cũng trầm trầm không biểu dương lực lượng hay ồn ào náo nhiệt như các fandom khác
nhưng khi cần lên tiếng thì toàn tung chưởng khó đỡ không hà, toàn một hội im ỉm nghịch ngầm cho ra đời cái bản tin Vịt6
Có lẽ vì vậy mà mình thích và tự hào khi làm fan của sempai group như V6
Cám ơn fandom vì đã mang những con người
yêu trai già từ mọi nơi trên thế giới lại với nhau. Như cái xóm nhỏ nhiều chuyện này cũng là xuyên lục địa á
Yêu mọi người,
PS: Và đề nghị mọi người vô coi cái vi6
http://community.livejournal.com/vi6 xem layout, profile layout và RULES như vậy đựoc chưa. Đêm đã khuya và bạn Q đang đói bụng nên đầu óc thiếu minh mẫn =.=
Bookmarks