@ssHH: ss có thể up lại cái CTW PV mà ss làm sub không? Link die rồi T"T. Hôm nay e mới biết là ss làm cái PV này đấy>///<
@Q: Ya thì sợ viết một hồi giống như tảng băng trôi luôn >///< Có gì viết xong đưa Q sửa nhé ^.^~~~. Hôm này viết lại mới đến năm 2002 à còn gần 8 năm nữa ^.^~~~ Thử tăng tốc xem, tối mai sẽ cố gắng hoàn thành ^.^~~~
Đợi một thời gian ngắn thôi, Go hành động ngay à Tình tay ba lúc nào cũng nóng hổi
Tấm hình đó...tấm hình đầu tiên trong máy >////< Từ trưa đến giờ lo down nhạc không chưa có hình gì hết T"T Cố lên !!!!!! (tự cổ vũ bản thân>///<)
Thấy mọi người coi KCE, giờ thì phải down lại về coi thôi ^.^~~~ Ôi nhớ lúc coi cảnh anh Trán giô "được" hôn, không hiểu sao khi đó ya tức lắm Và cũng cái cảnh trong phòng với người khác, xém té nữa xảy ra chuyện- hên chứ mà xảy ra không biết tinh thần fan gơ trẻ con hồi ấy của ya tức đến cỡ nào Còn cảnh anh bị chôn sống lúc đó tưởng anh chết rồi làm ya khóc (một đứa coi phim hài mà khóc=.=!!)...
Nhân đợt mất sạch toàn bộ dữ liệu lần này mình sẽ trở về cái thời kì đầu làm fan gơ, trẻ con một chút
Mọi người có định làm sub KCE ko???
thay đổi nội dung bởi: yami1225, 05-10-2010 lúc 12:40 AM
Đại hiệp độc thủ thật thâm độc. Cái bài về SP đọc xong mà tim bạn Rùa rung rinh ác liệt, cho Đại hiệp khinh công phi thân vọt lên top, xém tí nữa lật đổ Mama. Tẩm ngẩm tầm ngầm thế này mà giết chết voi luôn XD
Change the world die rùi à, chắc tại MF Để ss up lại T_____________T
JunKen dễ thương mà Nhiều khi Ken còn làm anh hai lo lắng cho thằng em út (nhưng ra vẻ ông già nữa )
Cái thiên trường ca SP kia còn phần 2 nữa mà lười quá ko dịch, từ qua tới nay người nó cứ bần thần, bảo là ko bị ảnh hưởng bởi thế giới người nổi tiếng mà hóa ra hình như mình tự dối lòng
Kisarazu JPN đang làm đó em, hi vọng tới ngày 18/11 thì xong... một vài tập đặng còn release
Nhớ cái hồi mới chớm fangirl, đổ trán giô là lúc ảnh hôn Megumi trong T&D, nghĩ ôi chao người gì mà hôn nhuyễn thế
Cuối cùng cũng tổng hợp xong, ở đây. Viết còn nhiều thiếu sót nên Q sửa dùm nhá và cái phần giới thiệu cũng sợ viết không hay nên thôi. Cái của từng người ya thấy lấy của ss HH viết được hơn vì e viết siêu ngắn gọn nên thôi >///< ===> nói chung ya là người siêu-lười-biếng rồi T"T
Cái T&D vietsub thú thật là em chưa có coi >///< Coi bản eng chắc cũng 3 năm rồi cũng không nhớ gì nhiều. Vậy để đợi KCE có sub rồi coi lại luôn còn giờ đi down T&D ^.^~~~
Sẽ coi lại + coi cho hết phim của chú Trán giô mới được
Nói về phim ảnh của Trán giô lại nhớ cái hồi coi Suekko Chounan Ane Sannin, mới chỉ coi vài tập với phụ đề tiếng Trung ^.^~~ => chẳng hiểu gì hết . Lúc đến cái đoạn đám cưới á, trời ơi cái con nhỏ ya fan gơ lúc đó tức lắm, nó còn cap hình đám cưới rồi viết trên blog..." Sao kì thế, chưa chi đã cưới rồi "..."Ôi chồng mình "". Đại loại là thế
Có ai luận được hộ bạn Rùa cái cuộn bùi nhùi (aka chữ kí của Mama) là cái chữ gì không????
Chữ kí của Ca đá, Innochi có vẻ rõ ràng, dễ nhìn. Chữ kí của Go và papa thiệt nhìn ra chịu liền. Chữ kí của Ken như vẽ bùa ấy nhưng có cảm giác dễ thương (ng nào chữ nấy )
Ôi, nói 1 hồi thấy nhiều phim của jai chưa coi quá T_T Đang tính coi cái Neverland của Ken (có Hina)
Yu trên Recomen (radio show của Yu và Hina) mới kể chuyện về anh Chi ổng đúng là vô đối luôn
y: i might get yelled at for this... so one time, i stayed at inohara-kun's place, and he was at this place where he could totally see tokyo tower
h: back then.
y: right, back then, nearly 10 years ago... AWESOME! i thought, if i worked hard enough, i could live at a place like this too! i thought, and then inohara-kun ran towards the bed, and did a bridge, and said, "OCHINCHIN!" ...he was saying the tokyo tower was his ochinchin. he did this gag.
h: a luxious gag!
y: i was like, SUCH A STYLISH GAG!
h: ah, you've got to be living in tokyo, and you've got to be living near tokyo tower!
y: so wonderful! i thought. i wanted to do the same thing and show my kouhai!
h: you were so pure and looked at things straight on...
y: yeah, the tokyo tower was straight too! the ochinchin was straight too!
h: no no, not the ochinchin, it was the tokyo tower!
Chữ kí của mm là gì...biết chết liền
@sailand: lâu nay e mới thấy mặt nha Sao cứ mỗi lần có tin về "tình iu" của các chú thì ss mới xuất hiện thế ^.^~~~ Mà sao ai cũng nghĩ là do Ken nhỉ
Mà kể ra cũng buồn ghê, Ueto Aya gật đầu là đã chia tay với thiên sứ địa ngục thiệt rồi. Còn viễn cảnh nguyên nhân là do Go không thể kết hôn thật là chuối sao á =.=!!! có ai như fan V6 muốn tống các anh lên xe hoa hết chứ Biết nói gì đây Hi vọng họ sớm trở lại chăng
TUYÊN BỐ: nhất quyết xí Go sau khi Trán giô là của mọi chị em Mình phải đấu với Ken và Trán giô nhỉ
thay đổi nội dung bởi: yami1225, 06-10-2010 lúc 11:49 AM
Ối giời ơi con mới đi tìm xem Ochinchin là cái gì Em lạy anh, anh ơi là anh Mà cái người đem vụ "riêng tư" này lên show kể cũng thật đáng chém đó nha Chắc phải đi tìm thêm show của ảnh về coi
Chữ ký của mama đúng là giun dế nhất rồi Thích chữ ký của Gussan nhất nha, hình như bên dưới có chữ "bass" phải ko nhỉ Dễ thương ghê, còn chữ ở trên là chữ gì ta
Neverland là phim nào ta Phim thời kỳ niên thiếu của các chàng à?
ya cứ xí Go đi nha Lỡ khi nào giữa ss với Trán giô có chuyện gì () em đừng than khóc á
Chuyện với Aya thì cũng ko biết đường nào mà lần Buồn thật đấy, nhưng biết làm sao Mà hồi chuyện Yuu với Trán giô đầu tháng 1 năm nay (lúc đó là fan mới toanh) mình buồn cho mấy ngày, gặp ai cũng than, haizzzz.
Hôm nay mới biết có quen một bé đang rung rinh V6 Thấy vui lạ Thời buổi này mà, các anh già được để ý thật là hiếm có
Sắp tới SN mama rồi
thay đổi nội dung bởi: HH, 07-10-2010 lúc 08:29 AM
Ya: sis vẫn update tin tức V6 thường xuyên mà
Tin tức bảo là Go chịu áp lực vì giữ tiếng tăm cho V6 nghe nó hài hài sao ý ông Innochi lấy vợ có con rồi mà fan có nói gì đâu T_T
Sis muốn mấy ông ý có người ruớc cho mình nhờ, nhất là papa mama ý
Neverland là Ken và Tsubasa đóng vai, có Toma, Koki và một số trai JE khác. Phim mới khúc đầu đã u ám rồi, Ya mới coi được chút xíu à mà thấy mặt Ken làm đau lòng quá nên hổng dám coi tiếp Mà kể ra thì cũng có cp KenxTsubasa Bị mất hết dữ liệu rồi chứ nhớ là hồi trước có vài tấm >///<
Vậy là ss sailand xí Ken, còn ss HH thì là Trán giô, vậy là Go ắt hẳn thuộc về e . Dù thế nào thì một tay vẫn níu lấy Trán giô đấy nên ss HH khỏi lo là lỡ có chuyện gì xảy ra giữa ss với chú nha
@ss sailand: tại e không thấy ss ló dạng nên cứ tưởng...>///< Chào mừng ss trở lại huyện nhà V6 nảy
@ssHH: ss chăm sóc cho cái bạn mới rung rinh mí chú thật tốt nha Tốt nhất đừng tiết lộ chuyện xấu của các chú nhà mình đấy (mà có chuyện gì tốt để kể không nhỉ??? =.=!!!)
Bookmarks