nói về Khánh Phương thì cứ nói về Khánh Phương thôi, đừng lôi kéo thêm ai khác nữa, kể cả phụ huynh của bạn ấy, đây là phép lịch sự đơn giản nhất đấy.


nói về Khánh Phương thì cứ nói về Khánh Phương thôi, đừng lôi kéo thêm ai khác nữa, kể cả phụ huynh của bạn ấy, đây là phép lịch sự đơn giản nhất đấy.
Dứa điên (06-09-2010), Erika-chan (03-09-2010)
em sr... dzui quá trớn....![]()
Nhà mình ơi làm đến đâu rồi, ngóng quá![]()


Mấy bữa trước vô BigC, thấy cái đĩa của a Phương yêu quỷ được bày bán 70k, suýt nữa thì ném xuống đất giẫm đạp.... may mà .....![]()
Mọi người ơi, làm đến đâu rồi, chẳng lẽ bàn luận sôi nổi vậy rồi bỏ ngang cho ảnh đắc thắng sao?
Topic bây giờ vắng hoe, nói chung mọi chuyện lại chìm xuồng, anh Phương vẫn ngẩn ung dung đấy thôi. Hôm nay qua kẽnh thấy có vụ đạo ảnh ở vnphoto được phát giác, tự nhiên cám cảnh cho topic.



Đợi sa-chan điMới đi học đại học còn chưa có mạng
![]()
![]()
Sao lại thế hả ss.
Cám cảnh tý xíu để câu topic lên cho mọi ng lấy lại tinh thần chiến đấu mờ.
![]()
híc.... chìm xuồng a~xD Mọi ng lên tinh thần đi nàoai lại để cho anh P ung dung tự tại thế?
Có khi sau vụ bị hỏi đạo nhạc này nọ mà mãi hok thấy động tĩnh gì anh lại ngồi cười một mình "Cái bọn to mồm, chỉ giỏi dọa"
![]()
Giờ đây tớ "yêu" anh P vô cùng![]()
Vì nhờ anh tớ sẽ nuôi quyết tâm ráng học hành chăm chỉ để "lụm" cái học bổng hay đi du học Nhật
Và tất nhiên trong vali lúc đó sẽ có album "đạo chích" của anh,ngày ngày đứng trước cổng JE mở cho mọi người nghe
Tự kỉ xong![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks