xí xớn
ảnh tí tởn của fangirl nhà KAT-TUN
Kame bị xâu xé, tranh nhau... Ai cũng muốn được chụp gần anh
Kết quả là ss Kame ngồi thế chỗ của anh Kame
![]()


xí xớn
ảnh tí tởn của fangirl nhà KAT-TUN
Kame bị xâu xé, tranh nhau... Ai cũng muốn được chụp gần anh
Kết quả là ss Kame ngồi thế chỗ của anh Kame
![]()
thay đổi nội dung bởi: dale_kl, 10-05-2010 lúc 12:38 AM




Hơi ngoài lề tí, ai có bản nhạc mà mấy đội yosakoi múa thì post lên nhé
thay đổi nội dung bởi: kalanhikov, 10-05-2010 lúc 01:08 AM




Report phần 2 (8/5) Ngày đầu tiên của lễ hội (tiếp theo và hết)
Tăng 3: Chiến đấu
Tại sao lại là "chiến đấu"? Không xem thời tiết không biết là ngoài trời bao nhiêu độ cái tầm buổi trưa hôm đó nữa
14h20, sau khi chiếm giữ chán chê cái phòng karaoke không hát karaoke máy lạnh ấy phải đến hơn 2 tiếng đồng hồ ấy, mát cũng đã đủ mát, việc cần "giải quyết" cũng đã gq xong, cả lũ lục đục kéo nhau về xem chương trình buổi chiều. Vừa bước là đến cái chỗ sảnh ngoài thôi hình như chân ai cũng chùn lại 6, 7 phầnm trong bụng dằn vặt suy nghĩ "thôi dại rồi". Ra khỏi phòng lạnh mới biết thế nào là lễ độ của ông trời, nóng kinh hồn, nóng khủng khiếp, nóng muốn nổ tung đầu. Nhưng thôi, hối không kịp, cả đám lại lũ lượt hành quân về Giảng Võ.
Cái quãng đường 500m cảm giác như dài vô tận, ai nấy tập trung chiến đấu với cái nóng thì a K đã nghĩ ra trò mới. Mới lúc nãy thấy đầu hàng, nhát sao đã không thấy đâu, quay tới quay lui thấy anh K đang lúi húi ở mấy sọt hoa quả bán rong, trong tay thì đã "thủ sẵn vũ khí mới". 2 phút chờ đợi, Tai, bí, Jil, shin đang thi nhau diễn trò với mớ vé phát free, anh K quay trở lại với 1 "xô" mận (xô hơi quá, chắc tầm 2 3 cân gì ý).
Vào đến sân rồi, càng lúc thân nhiệt càng tăng cao, ra đến đại sảnh rồi, thi thoảng có cơn gió mồ côi tạt qua cũng không đủ làm dịu cơn nóng trong người. Lúc này hình như Honami và thao33 đã đến và ngay lập tức nhập cuộc mới. Anh K rút ra chiếc bút dạ với bộ bài, hí hửng phổ biến luật chơi, cứ rút phải quân bé thì nạn nhân chấp nhận việc biến khuôn mặt mình thành giấy nháp cho người rút được quân to nhất tô vẽ thôi.
Sau vụ bị mua vé hớ, vụ này đúng là đángmà. Nóng kinh hồn, ấy vậy mà trên mặt lại chạy tới chạy lui mấy đường lằng ngoằng, mình chả biết cái mặt mình lúc đó nhìn ra sao nữa, chỉ thấy lúc thì honami, lúc thì bạn gì bạn bạn cháo ấy di cái bút liên tục trên mặt mình, với lí do "bút không ra mực". Với cái nóng đấy, cái bút nó đã vẽ được hết băng keo, táo ăn dở, tia sét của Harry porter, rồi râu ria, rồi các thứ thể loại trên đời đã là giỏi lắm rồi. (May mà không bạn nào chụp cái được cái ảnh "dìm hàng" của mềnh
. Chết chết. Nóng như thế, nhưng vừa vẽ vừa ăn mận chấm muối ớt, vừa uống nước lọc lạnh, vừa quạt phành phạch, bạn nào bạn ấy cứ hớn ha hớn hở (cái này chắc a K lại tính trước rồi, mà tại sao a K ko bị dính phát nào nhờ
. Mình được vẽ mỗi 1 nhát rõ xinh cho thảo hay sao ý nhờ.
Cuối cùng may sao cái bút nó hết mực, trả lại sự trong sáng trên cái mẹt mọi người, ấy thế mà đám mận vẫn chưa vơi được một nửa. Lại hì hục ăn, nhưng cố mãi nó vẫn không hết. Giờ biểu diễn chiều cuối cùng cũng đến, phải nói là siêu phục các bạn Yo nhà mình, dù nóng cách mấy đội múa vẫn rạng rỡ và sôi nổiDù xem đi xem lại, dù có người nói "lại bài ban sáng à". nhưng chính những người đó cũng đang bị lôi cuỗn vào vũ điệu ấy. Bất chấp cái nắng hừng hực trên sân, khu vực khán đài chĩnh vẫn chật ních người chen lên, nhìn bằng được, quay bằng được những gương mặt ấy, tinh thần ấy.
Nhưng kết thúc màn múa của gà nhà, cả hội quyết tâm đi theo tiếng gọi của máy lạnh, chuyển địa điểm off về Spaghetti box Núi Trúc.
Tăng 4: Nhập cuộc
Bạn của cháo, em bạn của cháo bốc hơi đâu mất, panh chan và bạn panhchan cũng vậy, Jil và Bí đòi hú hí riêng, nên ở lại lễ hội tìm chỗ tâm sựNhững người còn lại, tìm cách tính kế đi "ngõ ngách" trốn mấy chú áo xanh áo vàng để đến được SB vì có mấy bạn đi xe buýt ko mang theo mũ. An toàn cập bến, máy lạnh có, chỗ "lăn lê bò toài" có, vào đến quán là 8 nhân mạng còn lại gọi Twister, nắng thủy tinh, và coca lên để lấy lại sức. Vẫn còn ngao ngán vì Pizza lúc trưa, vẫn còn ngao ngán cái túi mận vẫn còn phân nửa, cả hội ngồi chăm chỉ uống nước và bắt đầu "nhập cuộc". Đã quen nhau nửa ngày, đã cùng nhau trải qua hết "không ít gian nan", mọi người cởi mở hơn, và nói chuyện nhiều hơn. Đa dạng lắm nhé, thể thao bóng chày Nhật này, trà đạo Nhật này, chuyện học tiếng Nhật, nghe nhạc Nhật, xem phim Nhật, đến cả chuyện trường chuyện lớp, chuyện bạn bè thầy cô, các bạn say sưa kể. Kể từ lúc bắt đầu ngồi uống nước, đến lúc buôn chán gọi đồ ăn, đến lúc đồ ăn mang lên, đến lúc đồ ăn hết, vẫn say sưa kể. Hết chuyện kể, lại xoay tiếp sang chuyện khác. Bé 12 tuổi lớp 7 trường Nguyễn Siêu lúc này đã khật khừ nhong nhóng đòi về, bới khắp cái menu để tìm món rẻ nhất. Bới mãi cũng ra được 1 lát bánh mì trị giá 1k, 1 ổ bánh mì kẹp (nửa cái) trị giá 2 k, cân đo đong đếm mãi cuối cùng bé quyết định chọn "1 classic cỡ nhỏ" (bị chả liên quan ý
). Ăn chán, nghỉ chán, bé đòi về làm trẻ ngoan
7 mạng còn lại ngồi 8 tiếp, 8 chán thay đổi không khí 8, cả hội lại kéo nhau về lễ hội xem chương trình buối tối theo tiếng gọi của ss kame. (Thêm thông tin là túi mận vẫn chưa hết, cả đám ghê răng từ buổi chiều mà túi mận vẫn chưa hết
)
Tăng 5: Thăng hoa
Không biết có phải vì buổi tối không, nhưng không khí của lễ hội trở nên tưng bừng và ấn tượng rất khác biệt so với ban ngày. Bước về đến cửa triển lãm đã thấy bóng dáng các đội Yo từ Nhật sang, vào đến bên trong sân khấu đã rực rỡ sắc màu, xung quanh đám đông, tiếng động chỉ làm tăng sức hấp dẫn cho khu vực sân khấu.
Lúc về đến khu vực sảnh chính, hình như đang biểu diễn của Tăng Tăng gì ấy (đánh rơi tờ chương trình nên không nhớ tên nữa), cũng không nhớ diễn cái gì lúc ấy nữa, cả đám ngồi nghỉ mệt chờ lúc múa Yo. Không lâu sau, chương trình bắt đầu. Shin với A Kha háo hức chờ xem rei dẫn, rei mặc yu, mà hóng mãi chỉ thấy mỗi tiếng từ sau cánh gà giới thiệu.
Nhạc nổi lên, gần như bây giờ JPN đều hướng về sân khấu, chương trình thật sự hấp dẫn. Vẫn những màn múa buổi sáng thôi nhưng cảm giác đầy đặc hơn, đẹp hơn và sôi động hơn. 4 đội múa từ Nhật thì khỏi nói, dù ít người nhưng sức hút của họ không gì có thể phụ nhận, và họ làm chủ được cả sân khấu. Gần như cả sân triển lãm im lặng để ngắm nhìn họ. JPn cũng thế, ngất ngây đến nỗi mà Ychick quên mất mình đang đứng trên cao, cứ tiến và lùi theo phản xạ suýt nữa ngã ngửa khỏi cái bục cao nửa mét ấy. Cú "tiến lùi trên không" ngoạn mục ấy hình như mới kéo được mọi người rời mắt khỏi sân khấu giây lát. 8h, 8 rưỡi các tiết mục càng lúc càng hay, mãi không dứt được. Thảo, Honami, cabaymau, và ychick không trì hoãn được thêm xin phép ra về hẹn sáng ngày mai gặp lại. Còn lại A K, shin và bạn cháo vẫn không dứt được, ở lại xem đến hết màn múa tập thể của 9 đội Yo. ĐÚng là chỉ muốn nhảy vào cái đám um xùm ấy mà không nhấc chân lên được. Có lẽ đấy là màn múa tập thể đầy đủ cả 9 đội duy nhất của lễ hội. Ngày hôm nay lúc bế mạc có khi cũng không đủ bằng buổi tối hôm qua ấy chứ, ở lại đến 9 rưỡi đúng là không phí mà.
Màn biểu diễn hết, MC vẫn chèo kéo mọi người ở lại nhưng không còn gì níu chân, 3 người còn lại sau một ngày lễ hội dài lê bước về nhà, lấy sức cho ngày mai. Vừa quay lưng thì Rei bước ra, nhưng cũng không đủ "kéo" mọi người ở lại. Rei ơi, lần sau mặc riêng chụp ảnh đi nhớ nhớ.
Lời kết:
Ngày đầu kết thúc, không khí lễ hội cứ ngấm dần vào trong người lúc nào không biết. Cả không khí off nữa. Có lẽ đây là một dịp hiếm mà JPN có đông mem mới đki tham dự và tham dự đông thế. Không những đông về số lượng và các bạn cực kì cởi mở, lại còn nhiệt tình nữa. Không biết do lễ hội hay do tình thần JPN đã làm nên được điều đó nhỉ? Cái tinh thần BH của JPN nếu nói ở ngày đầu tiên thì chưa rõ rệt lắm, vì chưa có thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng hình như mọi người bắt đầu lờ mờ "bị" nó ngấm vào trong người.Ngày hôm sau thì cái BH nó mới lên đến cao trào, shin sẽ để dành cho ss Mizu vào tường thuật mn nhớ(đề nghị A K đi đòi nợ ạ
). Còn giờ, ngày đầu tiên màn report đã tạm xong, thiếu sót gì shin sẽ bổ sung khi bất chợt nhớ ra
, ảnh và video clip khất mai up một thể, giờ không cố được nữa rồi
Otsukaresama deshita, và chúc ngủ ngon. Oyasumi mina!!!
Aone_1682 (10-05-2010), cabaymau113 (10-05-2010), snowdog (10-05-2010), tử uyển (10-05-2010), thao33 (10-05-2010)


Bài report của ss Shin hay thế >w<
Em rất tiếc vì không thể đi họp off được trong ngày đầu tiên, và càng không thể ở lại lâu trong ngày thứ 2... Hôm nay em tiếc là mình chỉ có thể xem được 1 lúc vào buổi sáng, xong rồi phải về... Thực sự em rất mún gặp các thành viên nhà JPN, trưa hôm nay nhìn tấm băng rôn mà mình cười phớ lớ, tíu tít khoe vs 2 đứa bạn rằng đó là trang web hơi bị nổi tiếng về Nhật Bản của Việt Nam đó (có phải không nhỉ)
.
Cả nhà ơi, đặc biệt là những ai trong hộ HSY...
Mọi người cho em hỏi bạn (anh) này là ai thế ạ?
Ấy ấy, đừng hiểu nhầm em >_<... Vì bạn đi cùng em rất ấn tượng với bạn này, "từ lúc ở trên sân khấu cho tới lúc diễu hành, đặc biệt là lúc bạn ấy đi sau đoàn người Nhật"... Khổ cái nó không biết bạn í, em lại càng không biết, nên mạo muội chụp cái hình mà post lên đây dò hỏi, mong các bác rúp đỡ choa em nó được toại nguyện ạ! Arigatou gozaimasu!
thay đổi nội dung bởi: Aone_1682, 10-05-2010 lúc 01:55 AM


Xem cái Cost tối hum wa ~.~!. Bên ngoài đang diễn lại kêu " Đóng cửa vào"
Rùi cái đoạn con gái phủ Tướng quân đang bị chít lại bật dậy chạy lon ton vào sân khấuSao mí pạn ik ko đóng thêm 1 cảnh là người nhà đến khiêng xác cô ík về cho nó giống nhỉ
![]()
Mà hum wa coi thik cái pạn đóng Lãnh chúa Kayashj ík. Tại trc lúc diễn pạn ík đy dưới sân khấu bộ đồ Cos đã đẹp lại còn cầm 2 tay 2 cái kiếm rùi lê mũi kiếm dưới đất kéo đi nhìn như kỉu lãng khách ~~~> dã man thik. Tiếc là hem chụp kịp đc ảnh của pạn ík
Ah cóa ái pít thông tin về cái chú áo đỏ trong hình thỳ nói cho tớ pít với kết cái tóc của chú ík we![]()
thay đổi nội dung bởi: Kanly_Tran, 10-05-2010 lúc 03:47 AM


post đi bạn, 2 bạn đẹp giai thế cơ mà
tự dưng vào chat chit làm nhớ ngày xưa thếRen là con gái nhá
Ghét ghét quá
Hình tượng tụt dốc




Jil chan
![]()
bác K noíc ứ post thoải mái .
JPNer nào nhìn thấy Ren giơ tay lên phát
Hum qua k gặp ai .
Bùn đời
Mún gặp nhất là ss MẶT TRỜI KO NÓNG![]()
Có ai bít gì về a chủ quán JAPAN KITCHEN này hemA người Nhật
Bị hớn chú Toe ToétÔi nụ cười nhe nhớn thích điên cuồng
Jil - chan nhá . Cấm ... ren nhá . Tụt hình tượng qué . Bạn cute ế này![]()
Pic này hem có í gì đâu ạChỉ là hết kiểu để tay.Trong lúc vội vã
![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks