Quả thật phim này Erika diễn quá đạt, từ cử chỉ đến lời nói luôn! Việc ***g tiếng mà ko làm mất đi một phần cảm xúc của phim là quá khó (cũng có lẽ là KHÔNG THỂ).


Quả thật phim này Erika diễn quá đạt, từ cử chỉ đến lời nói luôn! Việc ***g tiếng mà ko làm mất đi một phần cảm xúc của phim là quá khó (cũng có lẽ là KHÔNG THỂ).


Chưa dám xem, chỉ nghĩ thôi đã biết trước là sẽ không nuốt nổi rồi. Trước cũng có thử xem phim do HTV3 ***g tiếng. Lần này 1 lít nước mắt là một phim xúc động như vậy thì không biết nó sẽ ra như thế nào nữa nên tốt nhất là không xem để giữ nguyên hình ảnh cũng như những cảm xúc đẹp nhất của bộ phim. Mà thật sự là chưa thấy một phim nào của Việt Nam ***g tiếng mà chấp nhận được hết, nhạc có khi còn bị đổi tùm lum hết nữa, giọng ***g thì toàn làm mất hết tính cách nhận vật luôn. Thà cứ xem kiểu thuyết minh truyền thống vẫn là tốt nhất...


Film này hay, mừng àằng HTV3 thấy được cái hay thật sự của fiolm nên mua bản quyền chiếu nhưng gớm ở cái vụ ***g tiếng. chúa ghét ***g tiếng !!!
Thích xem subtile hơn !


HTV3 mà ***g tiếng thì thà xem bằng Japneset Fansub =.=![]()


Nhà đài mua bản quyền chiếu là mừng lắm rồi, mọi người đừng có khắt khe quá hjhj![]()


Hi hi, bạn nói đúng đó!
Mình thì nghĩ như thế này: Trong thời buổi hiện nay, hầu hết các nhà đài đều chiếu phim truyền hình Hàn Quốc hoặc Trung Quốc. Hiếm hoi lắm mới thấy có một bộ phim Nhật được chiếu. Việc HTV3 mua bản quyền và phát sóng một bộ phim truyền hình Nhật, mà lại còn là một bộ phim "cực hay", "cảm động" và đặc biệt "rất rất" ý nghĩa như "Một lít nước mắt" là rất đáng hoan nghênh.
Về vấn đề ***g tiếng cho phim thì theo mình nghĩ: Việc HTV3 ***g tiếng cho bộ phim này có thành công hay không thì mình chưa biết. Nhưng đây là cơ hội để một bộ phim hay như "Một lít nước mắt" có thể đến đông đảo khán giả truyền hình Việt Nam. Đó sẽ là một cơ hội cho những ai chưa từng xem bộ phim này trước đây biết đến bộ phim này và những ý nghĩa nhân văn của nó. Thử hỏi đối với những người chưa từng xem bộ phim này thì việc có ***g tiếng hay không chưa chắc đã quan trọng. Ngoài ra, cũng phải kể đến nhiều fan ruột thích phong cách ***g tiếng trẻ trung của HTV3, và cả những người lớn tuổi. Đại loại ở đây là mẹ mình (năm nay bà 50 tuổi). Bà cũng thường xem các chương trình truyền hình thực tế, gameshow hay phim trên các kênh như Starword, Discovery, ... Bà có nói thế này: "Khi mẹ lo đọc chữ thuyết minh để hiểu thì không coi hình được, mà khi mẹ coi hình thì lại không đọc kịp chữ". Vậy nếu để thuyết minh phim này thì mẹ mình cũng như nhiều người hơi lớn tuổi khác sẽ khó xem hơn là nghe ***g tiếng trực tiếp.
Tóm lại, việc có thuyết minh hay không không phải do mình muốn là được. Ở đây mình cũng nên cân nhắc đến những đối tượng khán giả khác nhau. HTV3 cũng khó mà làm hài lòng tất cả mọi người được. Mình không nên chỉ nhìn vào mặt tiêu cực mà còn nên nhìn cả vào mặt tích cực của nó. Còn nếu bạn nào thực sự ghét cách ***g tiếng của HTV3 thì đành chịu khó xem trên mạng vậy!
Đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi! ^^ Dù sao mình vẫn mong HTV3 sẽ ***g tiếng thật tốt cho bộ phim này và bộ phim sẽ thành công và được nhiều khán giả theo dõi.![]()


Lúc đầu biết tin em cũng mừng vì phim sẽ được truyền bá cho nhiều người chưa biết
Mà nghĩ kĩ lại thì thấy... hết mừng. Nhớ lại bao nhiêu anime ngày trước: Sakura, Furuba, Doraemon, đều bị HTV3 phá mất hình tượng hết cả. Bây giờ ngay cả 1 lít nước mắt mà cũng thế chắc chết.
Đặc biệt là những đoạn cảm động trong phim. Nhớ trong Fruits basket, tập áp cuối, Tohru quỳ xuống góc cây khóc, bản gốc người ta chỉ khóc rất nhỏ, như thể kìm nén, còn sang HTV3, Tohru rên rỉ "ư, ư, ư, híc ư ư ư", coi mà muốn té xỉu.
Cho nên lo lắng không biết Aya sẽ khóc thế nào đây
Nói chung là em hoan nghênh việc chiếu "1 lít nước mắt", nhưng mà hi vọng đài không ***g tiếng quá lố!
thay đổi nội dung bởi: fumitoshi hiko, 29-08-2012 lúc 01:27 PM
cho dù đã xem một lít nước mắt rồi nhưng mình sẽ xem lại trên Htv3 xem sao
mong cho phim nhật dược chiếu nhiều hơn nữa


***g tiếng thì thôi xem làm gì nữa, thà thuyết minh thì còn hy vọng chứ ***g tiếng thì quá tệ. Ai cũng biết ngôn ngữ của mỗi nước đều có cái hay của nó, và người diễn viên sẽ biểu cảm theo ngôn ngữ, nếu bỏ đi và ***g bằng tiếng khác thì chỉ là sự giả tạo mà thôi, nghe chả có cảm xúc gì. Thuyết minh là cách dung hòa cả 2 mà thằng htv3 ko chịu làm thì bó tay, nhiều khi coi mấy cái phim nó vừa ***g tiếng vửa vứt cái phụ đề nhìn chướng mắt.


***g tiếng mà tớ toàn đọc phụ đề không mới ghê . ***g tiếng gì mà cứng ngắc quá , nghe giả tạo gì đâu , còn mấy cái tiếng cười hí hí hí thật bực cả mình . Khúc Aya bị té chảy máu cầm , trong bản gốc thấy ba mẹ lo lắng nghiêm trọng như vậy , sang cái ***g tiếng nghe giọng tỉnh rụi chẳng thấy tình cảm gì cả =.=
Giọng ***g cho Aya nghe nhõng nhẽo quá , đã không nữ tính mà còn yếu đuối nữa =.=
thay đổi nội dung bởi: mimirara, 04-09-2012 lúc 04:18 PM
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks