Dùng nick "Ca nước đá" sao ss không đổi tag thành "Deko chồng Ya bồ HH" như dự định
Coi sxs nói thật nha, thấy Trán giô đứng cạnh các sempai mà cứ như cùng một thế hệ á Thậm chí đôi lúc còn trông già hơn Và khi thấy hình ảnh phim V no hono với các anh ngố nhà mình thì tự dưng lại muốn coi lại cái phim "lãng xẹt" này
"cầm hoa rơi lệ" ss miêu tả thế này thì người nào chưa xem sao mà chịu đựng nổi chứ
Thì ss nói cho nó vần điệu vậy thôi, ai ngờ nói ra nghe thê thảm dữ vậy Mà hắn vui nên khóc, sao mình lại buồn chi nhỉ, mình thật là nhảm nhí
Hôm qua mới xem Tokyo Friend Park mà trên OE làm sub, vui dã man con ngan (cái mà biểu diễn Orange thật sẹc xy á ) Tội lỗi, vì đi lụm đồ của K8 mà mới lụm được cái này về
Ông bố tuyệt vời nhất mọi thời đại, "at least your pose is great", coi cái khúc này cười rung rinh nhà cửa
"Nagano, anh có nghe nhạc không?"
"Cũng có đôi khi" ()
(sao mà cười dễ thương thế )
Nhìn bé Ken làm sai miết mà vừa buồn cười vừa đau lòng Tội quá, bé nó đi lạc vào đây rồi bị túm chứ nào phải là V6 idol gì đâu Mà dạo này mình coi cái gì cũng thấy bạn í tỏa sáng quá, ko rung rinh ko được
YOU LOSE
Bé ơi đừng chơi với mấy người này nữa, về nhà với chị đi
(Bé í gật trước yêu cầu của mình )
Tội đồ chuộc lỗi, khi phải chọn giữa hai bài hát gần giống nhau, chàng ta đã chọn...
Nhờ có mèo ú mà tất cả đều là happy ending.
Leader với Trán giô chơi nghiêm chỉnh quá, chơi với hai người này ko vui Go thì mãi tới cuối mới làm được nên trò trống vậy mà luôn ra vẻ ta đây, lúc Ken ko làm được mấy cái trò đó (mà hình như Ken chả làm được trò nào hết ) từ xa đã nghe thấy tiếng cười khả ố của hắn rồi
thay đổi nội dung bởi: HH, 29-10-2010 lúc 07:46 AM
A, Tokyo friend park, cứ ngửa cổ hổi trời cao có cơ hội nào cho mình coi part 2 =.=
E phục cái khoản mama đoán ra Nada sou sou (phải mama hông ta, trí nhớ dạo này khá kém cỏi) Bài Doraemon e cũng đoán ra (hình như là bài duy nhất e đoán trúng vì tài nghệ quá siêu của các anh). Đá ca, con người học nhạc có khác, nghe 1 lần là nhớ lêền
Tài năng ở đâu chứ trong mấy trò vận động kiều này tên mặt thiếu nhi ấy hoàn toàn vô dụng
@Q: đúng ràu, mama đoán ra đó. Cái cặp NagaMiya này đúng là dở khóc dở cười
Vào đây quăng hình tiếp Newsletter tháng này
Đố các bạn biết tại sao mình khoái cái hình này
Tracklist của còn xợt có rồi. Lâu lắm rồi mới nghe Change the world (hồi VIBES có hát Change the world ko ta, chỉ nhớ là có hát Utao-Utao hay là nhớ ngược)
Mong năm sau có còn xợt tiếp, muốn nghe Go đại ca hát 12 months
Hình như hôm nay SP chiếu, và còn 2 ngày nữa là 1/11 rồi Năm đầu tiên em nó được ăn SN V6 nên bấn quá
thay đổi nội dung bởi: HH, 30-10-2010 lúc 11:52 PM
@ssHH: *giơ tay* trả lời cái tay của Ken trên vai Inocchi trên tay của Ôi nhìn Go thật tội quá chừng
mission vừa rồi V6 ra ngoài đường "làm loạn" chả ra dáng idols Thôi thì cứ ở nơi nào đó 6 lão tự sướng với nhau là được rồi chứ ra cho thiên hạ thấy độ "nhắng" là không nên Vẫn thích 2 kì trước hơn >"<
Hình như Vibes hổng có CTW, lần cuối hát mà ra DVD chắc là musicmind, nhớ lúc đó biểu diễn CTW chả có khí thế gì hết. Hi vọng lần này như mong đợi
*rón rén* các bạn Tung Của đã tung của nhá hàng. Bạn Rùa định post nhưng phân vân không biết có nên nhá hàng ko, sợ bị bà con ném dép vì tội "giết ng hàng loạt* Nhưng em Q đã quân sự quạt vịt kêu rằng quăng hàng xong bà con mất máu nằm hết đó ko ai đủ sức ném dém nên bạn rón rén vô quăng bom nhá
*vò đầu bứt tai* xem hay không xem, dằn vặt quá
không xem thì tò mò nhưng xem rồi thì sẽ ấm ức với lại khi coi sẽ bớt bất ngờ - làm sao đây, làm sao đây *múa may quay cuồng*
tối nay e Q bị tự kỷ là vì Rùa đấy
editrón rén coi hình Rùa mới thêm vào* Oh my Chúa, bạn khoái tấm này quá đi mất
Khó khăn đây~~~ Phải nhanh tới rạp để xem "SP"!! Mọi người cũng nhanh lên~~~
Mọi người, người đã xem fim rồi, và những người đang có ý định đi xem, thành thật cảm ơn. (chỗ này b í dùng kính ngữ 1 xíu ^^" là "cảm tạ", chứ ko fải arigatou như ở dưới)
Arigatou!
Thật lòng cảm ơn!!
Vậy, 1 lời từ Inoue-san, "Đây là công việc của tôi"
Cám ơn những gì các anh đã làm trong suốt 15 năm. Bản thân em đã có 5 năm ở vị trí fangirl trải nghiệm những cảm xúc khó tả và hiện tại là thành viên xóm Vịt6 nho nhỏ ngập tràn yêu thương
Sáu anh hãy tiếp tục đồng hành nhá
Chúc Leader - pp đẹp trai cao ráo cùng mm có nụ cười rạng ngời sớm tìm được ý trung nhân và lên xe bông trong năm thứ 16 của V6
Chúc Inocchi gia đình hạnh phúc, năng lượng vẫn tiếp tục tràn đầy để nói nhiều và bày trò
Chúc Go may mắn với tình yêu lẫn sự nghiệp
Chúc Ken sớm man lì hơn để còn có thể lấy vợ (mà thôi cứ "hồn nhiên" nữa cũng không sao)
Chúc Út cưng Trán giô, movie SP ăn khách, sớm nhận phim mới và tình duyên yên ổn
Và cuối cùng là lời cám ơn tới xóm huyện Vịt6 ấm áp ở bên ya trải qua sn nhật của V6 vui nhất từ trước đến nay Yêu xóm vịt này lắm lắm
P/s: bạn Aone ở vùng núi xa xôi hẻo lánh vừa nhắn tin gửi lời chúc mừng đến V6 và chia vui với xóm Vịt6
The Following User Says Thank You to yami1225 For This Useful Post:
*tung hoa, tung bông*
Sinh nhật sự nghiệp tuổi thứ 15, bước vào năm thứ 16, mong mọi việc đều thành công thuận lợi, single album vẫn ra đều đều (đồng nghĩa với túi tiền của fangirl khóc than - nhưng thà thế còn hơn các anh không đi hát nữa là fangirl khóc ngập nhà còn hơn triều cường mất ); tiếp tục ca hát cho cuộc đời tươi đẹp thêm cỡ chục năm nữa, để cái mơ mộng mẹ dắt con gái đi coi concert trở thành hiện thực
Chúc Leader có butai đều đều, vẫn nhảy đẹp hát hay man-lì chết người, concert nào cũng nhảy tap thật khí thế , sớm dẹp bỏ các nỗi sợ vô cớ, làm hiệp sĩ mau kiếm đuợc mỹ nhân rước về xây lâu đài tình ái
Chúc Mama sớm kiếm được đầu bếp của lòng mình để đừng mãi rong ruổi một mình khắp nẻo đường ẩm thực. Anh ơi đầu tư cho bà vợ nấu ramen ngon lợi gấp mấy lần đi ăn hết quán này đến quán khác đó~
Chúc chú Chi sớm cho ra đời thêm một tiểu V6 nữa
Go già yêu dấu, anh cứ hát hay nhảy đẹp rap ngọt đến xương thì chị Aya không quay lại cũng có bóng hồng chạy theo thôi. Chả hiểu sao năm nay mình mong Go già đi lấy vợ thế không biết
Chúc Đại hiệp ngày càng có nhiều phim mới *chọt chọt: mấy năm rồi chưa có cái drama nào đó nha*, anh dũng rạng ngời xứng tầm SP của mọi người.
Còn Ken-chan, ây dà, đau đầu quá, chả biết chúc tên này cái gì, chả lẽ lại chúc hắn già đi cho xứng tuổi Quyết định chẳng chúc Ken gì hết, mình khoái hắn vì hắn là hắn, và mình không muốn hắn thay đổi điều đó *ngoại trừ cái khoản ca hát đỡ chói tai, cái đó muôn đổi mà bất khả thi *
PS: vừa coi 1 đoạn cut trong DVD do ss Rùa quăng cho. Rút ra kết luận là đi coi concert nên mang theo trẻ em, các ổng thấy khu nào nhiều con nít là xáp xáp vô
Có mấy chị dẫn theo chồng con đi coi, vui ghê. Hy vọng tương lai mình cũng được như vậy *tiếp tục mơ mộng*
The Following 3 Users Say Thank You to T3Q For This Useful Post:
Bookmarks