Chúc mừng kỉ niệm 15 năm tình yêu V6 của em và của cả nhà ^^
Chúc cả nhóm sự nghiệp thành công, single, concert, tour đều đều, ko chỉ ở Nhật mà thi thoảng qua Đài Loan, Tung Của và Hàn xẻng (cho Kenken có dịp thể hiện fanboy của các em gái Hàn xinh xẻo )
Chúc sự nghiệp solo của các anh thành công ^^ dù là butai, drama, show, newscaster...
Chúc cuộc sống riêng tư của anh hạnh phúc ^^ (các anh Tonisen hay Kamisen xin hãy nhìn gương Innochi học tập)
Cám ơn những niềm vui nho nhỏ mà các anh đã đem lại cho em. Chúc kỉ niệm 15 năm đầy hạnh phúc.
Tiến tới 20 năm nào ^^
The Following 3 Users Say Thank You to eitosoul For This Useful Post:
Chúc Papa - mama vui khỏe, giữ sức để còn đi tour với lũ trẻ (chứ các anh Tonisen mà để Kamisen đi tour ba mình thay vì sáu mình thì tội cho cái tai em lắm các anh ơi ) Nếu lấy được vợ thì càng tốt, fans cũng mở tiệc mừng
Chúc anh Chi (của lòng em ) có thêm bé nữa, hạnh phúc bên vợ của anh. Dù có bao nhiêu tuổi thì nụ cười vẫn mãi rạng ngời
Chúc Go có bóng hồng khác (hoặc quay về với Aya cũng được ), chúc giọng hát của anh mãi ngọt ngào chết ruồi (và người), chúc anh luôn nhảy đẹp như thế và chúc anh mập lên thêm một chút.
Chúc KenKen lúc nào cũng vui vẻ lạc quan hóm hỉnh như hôm nay, còn cái chuyện lấy vợ, anh là người duy nhất em không thể chúc (vì ko tưởng tượng ra nổi) Nhưng dĩ nhiên nếu anh yêu ai đó thì em sẽ hết lòng ủng hộ thôi
Chúc Jun-chan () đóng thêm nhiều phim cho chị em xem, chúc anh có người rước để ác mộng anh bị (già và) ế của tui không thành hiện thực
Quan trọng nhất, chúc các anh cùng nhau đi tiếp một chặng đường dài nữa Và cùng em đi thêm một chặng nữa nhé. Những lúc buồn, mở V6 lên sẽ thấy yêu đời. Không biết có bao nhiêu lần mình phát điên lên vì nhiều chuyện trong cuộc sống và mong mỏi duy nhất là được take a break để nghe V6. Những lúc vui, mở V6 lên sẽ thấy niềm vui nhân đôi. Chỉ những niềm vui nhỏ như vậy thôi, nhưng đâu phải dễ kiếm? Và chỉ vậy thôi cũng đủ để em dõi theo các anh thêm một chặng đường dài.
Cảm ơn V6. Và cảm ơn các fans V6 nhà mình, tuy có vài mống nhưng chỗ này thật là yên bình. Chỉ muốn được cùng mọi người chui vào cái xó này fangirl với nhau thêm một thời gian dài, dài nữa
thay đổi nội dung bởi: HH, 01-11-2010 lúc 11:25 AM
The Following 2 Users Say Thank You to HH For This Useful Post:
SP đang đứng đầu Japan box office Mừng 15 năm vui thật
Nhưng mà là đứng trên một anime và một phim hoạt hình 3D ^^""
Hi vọng là ở đó thêm vài tuần nữa đi (mình có tham quá không nhỉ >"<), tính ra thì movie của Trán giô từng ở vị trí này không nhiều, nếu không lầm thì mới có bộ phim hoạt hình mà anh ***g tiếng với phim đóng chung với Aoi và KCE thôi;___;
Hix từ tối hôm qua đến giờ không down được MF nên cái disc 2 vẫn chưa coi Concert này toàn hát mấy bài quen thuộc và các anh cũng nhảy nhót ít hơn trước ^^"" Già cả rồi nhảy ít thôi^^"
Ừm, hi vọng cái SP nó đứng đó lâu lâu một tí, hôm qua biết tin mà thở phào nhẹ nhõm, nó mà doanh thu thảm hại thì chắc ai đấy đóng cửa ở nhà (như mọi khi) cho cả tuần quá
Tokyo Tower doanh thu cũng ko cao à Còn cái Kagehinata cũng được ở hạng 1 sao Cái này đang sub, hi vọng tháng 12 () xong
Hu hu ss chưa có down về, tại vì đang chờ DVD Không biết bao giờ nó mới tới Bạn rùa đang bảo bấn READY làm mình cầm lòng ko đặng
*Edit:
đĩa đã về, và chính thức chết Áo vét sang trọng, rồi sơ mi mỗi người một màu, những người đạo diễn cái này đúng là biết đánh vào thị hiếu gái (sắp) già như mình mà trời ơi là trời đất ơi là đất thiên địa ơi Papa không quần đỏ nhưng lại áo đỏ. Giời ôi là giời. Không còn gì để nói luôn
Dù bias thì bias nhưng vẫn phải nói lại câu đó: V6 hát live khá quá
Sau khi xem xong 2 đĩa chính có hai người mình muốn chạy lại ôm (ôm vì thích cách biểu diễn chứ không phải ôm kiểu bấn giai nha ) là leader, anh hát hay thật Có cảm tưởng kỳ này showcase giọng hát của anh nhiều hơn các concert trước Thứ hai là bạn Ken, biểu diễn hết sức là nhiệt tình (dù thời gian đi tour cũng là thời gian mẹ Ken mất đó...) Và chưa kể cái đoạn bạn í quỳ xuống đưa hoa cho một fan nữ, thật là... thót tim.
Chẹp chẹp, hai cái đĩa extra của mình (ver B) cũng ko có gì đặc biệt lắm, nhưng được xem leader bị trêu 15/30 phút được xem Ken xổ tiếng Tàu như thật, được xem Trán giô nói tiếng Tàu tệ hại chịu ko xiết (nhưng nói tiếng Hàn được vài ba câu ngon phết ) và được cái hình này
@ss HH: ss biết e không chịu được cám dỗ mà Cơ mà hôm nay là cơ bản xong midterms rồi, còn mỗi môn Mác Lênin e để cho trí tưởng tượng bay bổng
Thiệt tình là e cũng đang bấn leader sau khi coi xong Mission V6 tuần này (quái, sao lần nào mình coi xong cũng thành fangirl anh-chủ-tịch-hội-quần-đỏ hết vậy nè) Lần này là vì leader chơi trò giữ thăng bằng quá pro, anh lê lết (đúng nghĩa đen) khắp sàn để giữ cho cây xà đứng thẳng (khiến mình thương cho cái quần của a và sàn nhà thì dc dịp sạch bóng).
Mà Mission V6 tuần này vui lắm nha bà con, có điều link Tudou load chậm quá =.= Đang đợi link dơn (dù biết cũng sẽ là MU và không biết tới mùa quýt nào mới chạy xong)
Mà bạn Q để ý thấy là lần này cái DVD làm đẹp lắm nha, cái đĩa thì không tính đi, từ cover tới booklet bên trong, chụp mấy tấm mình rất rất rất thích.
Cái đoạn Ken quỳ xuống...em cũng rụng rời>"<. Dạo này V6 hãy tặng bông tặng hoa nhỉ^^". Mà càng ngày càng thấy khán giả xem concert của các anh trật tự và yên lặng so với trước đây và so các nghệ sĩ khác ^^" Đến giờ vẫn chưa coi xong...muốn tự kỉ quá
Mission V6 Do già cả rồi nên trong cái nhiệm vụ đầu tiên có kiểu xếp dễ nhất Leader giành làm Đoạn giữ thăng bằng cái cây thì dáng lết lết của các anh thật là thương
Như mọi khi mình chả bao giờ tin tưởng Ken nhà ta nên chẳng ngạc nhiên gì khi mà giữ được có vài giây. Nhưng đến nhiệm vụ thứ 3 vì hắn có tình giết người mà Ngậm nước phồng má, đôi mắt tròn tròn liếc liếc đúng là quá ....
Chẳng biết V6 có thực lòng muốn giải quyết các nhiệm vụ không mà cứ nói cười và chọc nhau để muốn thua không bằng
DVD kỳ này phải nói là quay rất đẹp ^^ Thích hơn hẳn cách giàn dựng VIBES và Voyager *dù VIBES cũng có nhiều bài giàn dựng đặc sắc lắm nhưng nó không hợp gu mình*. Mà hình bìa thì khá đơn giản, không có người chỉ có mấy cái máy chụp hình. ôi già rồi già rồi, mình cũng đang già đi () thế là được rồi.
Đúng là kỳ này fans bớt la hét ấy nhỉ Chỉ có bài Bouquet tặng hoa là la hét thôi, leader tặng hoa cho một cụ già, ôi ôi ôi
còn cái đoạn bạn Ken bạn í nằm ra hát nữa cơ chứ >"< Muốn gì đây hả tên kia???
Này thì Ken
Dù ko có ý kiến gì nhưng nghe người ta cứ gọi bạn Ken là "fan" của SNSD cứ thấy thế nào
Ken cắt tóc này trông người lớn hẳn, tuổi tác thay đổi theo kiểu tóc
Mission V6 đang chờ link down (ngắm) coi cho đã
thay đổi nội dung bởi: HH, 04-11-2010 lúc 10:19 AM
@ 2 vị ở trên: trời ơi tui vẫn chưa dc coi Ken-chan nhảy kiểu mấy chị S9 (((((
Đôi lúc mình tự hỏi mình là thể loại fangirl gì nữa , gặp fan nhóm khác là ***g lộn lên mà mình thì hớn muốn tò mò coi cha này đứng lắc lắc ra làm sao
Vẫn chưa coi xong, mới coi hết Disc 1. Hôm nay thi xong môn chuyên ngành cuối cùng, yay READY ơi ta đã sẵn sàng
Trời ơi mới coi xong Mission V6, đúng là tuần này vui kinh dị Cái khúc nhịn cười nhìn mặt Ken với Đá đại hiệp không thôi là đã đủ té ghế, mà đại hiệp bị cả đám xúm lại bắt nạt, đáng đời thương quá Mà chủ yếu là tại vì các chú chọc nhau mà dù mình chả hiểu gì cũng thấy buồn cười Công nhận show này khái niệm thì đơn giản nhưng lại rất vui vì nó dựa vào interaction của cả nhóm và không cần sub để xem, mà nhờ có đủ kiểu tính tình nên nó mới vui thế Chứ nếu toàn những người như Papa & Đá đại hiệp thì thắng hết, mất vui còn toàn những người như GoKen thì sẽ bị đá đít phải khăn gói quả mướp đi về sớm
Thế mọi người thích nhất những bài nào trong concert lần này vậy
PS: Nếu Arashi tham gia Kouhaku thì có thể nhóm khác sẽ host countdown à?
thay đổi nội dung bởi: HH, 05-11-2010 lúc 10:30 AM
Bookmarks