mình chả nhớ rõ nhưng phim nè có phải bộ phim kỷ niệm thành lập của đài nào ko nhỉ??
mình cũng thích phim nè nên hông bình luận bài nào thì thấy áy náy quá
đầu tiên là cảm nhận về Nakaji nhá: mình tin là Nakaji có tình cảm vs Haru rồi, chắc điều nè quá rõ rồi nên ko cần phải nói nhỉ? nhưng còn mọi chuyện sau nè ra sao thì mình chịu. Con nhỏ kia tên gì nhi? Kiriko hả? ghét nó kinh khủng. Haru nói đúng đó, nó quá ích kỷ, ko hề nghĩ cho tương lai của anh Na gì cả, còn nói cái gì là định mệnh chứ. Xảo biện kinh. Chả hiểu có gióng như kiểu: "em yêu anh nhưng ko thể lấy anh được, chỉ vì anh nghèo???" Vì ko biết rõ quá khứ của 2 người đó ntn nên mình ko dám phán xét nhưng hiện h thì Na vẫn yêu Ki khá mù quáng đó, đó là theo quan điểm của mình. Nhưng mình tin giọt nước sẽ có ngày tràn ly thôi, cho đi mãi mà ko nhận được gi làm sao chịu đuợc, đành chờ rồi xem
Haru thì thương nhiều, nhưng cũng hơi, nói sao nhỉ? nếu mình là Haru chắc ít ra cũng ko mún gặp Na 1 thời gian, tại mình thấy nếu là mình sẽ cảm thấy bị tổn thương lém lém khi mà bị người mình yêu, ko tin lại còn xô ngã như thế. đến cuối tập 4, hất cho cốc bia như thế là đáng lắm
Hero: dễ thường, kawaii :P nhưng chả hiểu sao ko mết anh ý đuợc, tại vai nè chăng?? Nhưng từ đầu đến h vẫn tương đối thích
đến cuối tập 4 nè thấy hơi bực
kiểu như anh ý bày tỏ để ép Haru đồng ý ý. có thể đó chỉ là vì kiểu ngố ngố của anh ý thôi nhưg mình vẫn ko thích. mình cảm thấy anh ý chả có vẻ gì là trưởng thành cả... >_<
mà thôi, tám thế thôi, dám là sau bài nè có người ném đá mình lém. hic, đả động đến nhiều người >_<






Trả Lời Với Trích Dẫn
...
x...

ko thể chờ được nữa đâu





Giờ đi ngủ. 4h sáng mai dậy làm sub

Bookmarks