--->hôm nay đi song song cùng cái Bus vẫn nghe như thường.


--->hôm nay đi song song cùng cái Bus vẫn nghe như thường.
cả 2 bài em đều chưa nghe đến nơi đến chốn
vì vừa vào đầu Sakura Iro đã thấy buồn buồn --> next
Xe đạp thì mọi người khen ác lắm, tò tò định nghe, thấy JIL bảo "nhái" của Mika đấy --> thế thôi, thèm vào nghe nữa


Xin mạn phép trích câu này thôi:
Bộ VHTT mà biết đến bài Sakura iro mau koro của Mika thì N đây chết liền T.TBuổi biểu diễn hôm đó đã có sự bảo trợ của VTC và Bộ văn hoá thông tin cho phép nên nhóm đã biểu diễn ca khúc “Xe Đạp” này.
@ Laguna: Bạn chịu khó để ý đến ngôn từ của mình một chút, nhé ^^'
Một sân khấu cho phép rồi dần dần sân khấu nào cũng cho phép
Buổi diễn lần một rồi sẽ có lần hai, lần ba
Phi lợi nhuận cuối cùng cũng thành một đống lợi nhuận
Tất lẽ dĩ ngẫu cuối cùng M4U cùng Thùy Chi sẽ trở thành chủ nhân thật sự của ca khúc Xe Đạp, chứ không phải là ca khúc "mượn" nhạc của người khác ghép thành
Chỉ buồn là Sakura iro của Mika chỉ lấy để làm cái đệm cho Xe Đạp
Quang minh chính đại chứ nhỉ?
Chỉ chấp nhận khi nó chỉ là ca khúc trên mạng, những đã biểu diễn trên sân khấu thì lại là chuyện khác


Hơ, buồn cười ghê, cái title nghe cũng ghê nhỉ, "Ca khúc "Xe đạp" ko đạo nhạc"
Đầu tiên là bảo "thu âm cho vui", sau đó lấn dần dần đến biểu diễn, rồi chắc mai mốt cũng "làm CD cho vui"
Nhưng mà "người ta" không nhận mình "đạo nhạc", chỉ nhận mình "phóng tác", thế chẳng phải bảo "bài hát này của tui" rồi còn gì?


Hơ, chẳng dám trách các bác M4U với em Thùy Chi. Chỉ thắc mắc, trước khi "phóng tác" các bác ấy có liệu được mọi chuyện sẽ diễn tiến theo chiều hướng này hay ko?


Báo cho Mika tin mừng là bài "Moon & sunrise" của BoA đã được VA Thùy Linh cover lại dưới tên "Chuyện tình lá và gió" và đang được nhiều bạn trẻ hâm mộKịch bản lần này của TL ko có "phóng tác" hay "phiêu" gì cả, nói rõ là nhạc nước ngoài, nhưng nhất quyết ko nhắc đến tên BoA
Thế thì có khác Xe đạp là bao
![]()
Thật ra lúc đầu ca khúc "Chuyện tình lá gió" cũng khá nổi tiếng trên mạng do một chị người mẫu teen tên Vân Navy viết lời và hát rồi!
Cũng ko bít là có nhắc đến tên BoA hay ko nhưng HTL cũng chỉ lấy lại để hát thôi!
Nhưng mấy nhạc sĩ teen bi giờ thích nhận vơ lắm, tưởng viết lời tiếng việt là nghiễm nhiên bài đó thành của mình luôn ấy!![]()
thay đổi nội dung bởi: IloveAyu, 04-04-2008 lúc 08:39 PM


Eiz thấy viết nhạc cực kỳ khó,viết lời cho hay cũng k dễ nhưng lời kiểu Xe đạp thì quá bình thường(nếu k muốn nói là tầm thường),các bạn í cứ tự nhiên thêm lời Việt vào rồi bảo là mình k đạo.Thậm chí nhạc đoạn cuối bài xe đạp mà các bạn í sáng tác Eiz nghe cũng k thik (loạn cả lên),chẳng hợp với đoạn đầu j cả.Kinh nhất là 1 bạn bên YAN nghe xe đạp mà tự hào,lạ thật đấy,Eiz thì thấy xấu hổ với fan nc ngòai
Tối qua lại nghe xe đạp văng vẳng từ nhà hàng xóm đúng lúc mình ngồi xem lại cái ảnh này của Mika
Credit:k.ay
:confuse:
Một là họ ko thật sự biết bài hát gốc do ca sĩ nào hát, hai là sợ nói ra bị mang ra so sánh và dĩ nhiên là họ rơi vào tình trạng bất lợi hơn
M4U chắc cũng muốn nhờ vụ này để mau nổi tiếng, thật sự là đã nổi tiếng rồi đấy!
Cảm giác lẫn lộn, lúc đầu cũng thích Xe Đạp nhưng bây giờ thì chả cảm thấy gì hết
Một ca khúc đã nổi tiếng và mang lại lợi nhuận thì chả ai dại gì mà ko sử dụng nó cả
thay đổi nội dung bởi: IloveAyu, 04-04-2008 lúc 11:23 PM
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks