Bùi Hà Châu
Nick: Chẳng ai tự nhận mình điên bao giờ, nhưng đấy là cái nick gắn liền với thời thơ ấu & Zêhn ( moshi moshi, Zêhn đây)
Ngày sinh: 25/2/1986
Học vấn: Sinh viên khoa Tiếng Đức - ĐH Hà Nội, ( đi làm rồi)
Tự bạch: Tươi trẻ, giàu sức sống và hơi điệu. Khi đi ngoài đường, tôi thích nghe nhạc. Còn buổi tối, các bạn có thể nhận ra tôi là người luôn đi xe máy với vận tốc 10 km/h. Tôi thích nghe tất cả các loại nhạc mặc dù giọng hát hình như chẳng có gì nổi bật.
---> Thông tin này đã không còn chính xác, mình đã không còn vừa đi xe vừa nghe nhạc nữa vì sợ chết & sợ mất điện thoại. Mình mới sắm quả kính áp tròng hơi bị oách thế nên phóng xe >10km/h. Còn lúc nào cũng tươi trẻ, khỏe là điều đương nhiên... hehehe
---> Giọng chán, chấp nhận vậy. Các bạn thông cảm nhé.
---> Hiện tại đang rất thích Nhật & những thứ có liên quan ( nhạc Nhật ( Kat- Tun) , film Nhật, truyện tranh, Film hoạt hình, diễn viên, người mẫu,... )
---> góp ý góp ý ( đúng lúc viết đến đây thì mạng down nên phải viết lại, đen thế. Nhưng không phải viết lại lần 3 là may rồi)
10-01-2009, 05:06 PM #58
KHA
||trùm buôn lậu|=> dạ, post trong topic này đấy ạ
Bookmarks