Sao bao nhiu người âm thầm view topic mà ko thấy ai comment hay trả lời câu hỏi thảo luận vậy![]()



Sao bao nhiu người âm thầm view topic mà ko thấy ai comment hay trả lời câu hỏi thảo luận vậy![]()



hic. Mí câu này khó quá ss ơi.
Thôi, tạm thời em chỉ bít câu trả lời cho câu 3 thôi
3. Nếu bạn là học sinh trong lớp của Haru Bạn có thích cô ấy không?
Trả lời : có ạ. Cô giáo gì mà chẳng quát mắng bao giờ, lại dễ thương như thế, không thích mới là lạ
![]()


Arigatou! ^^
Yêu các bạn quá cơ!
Down về đã, coi xong sẽ lượn qua mấy câu hỏi
Thanks nhiều!


Vừa xem tập 5 xong, cảm xúc dâng trào...
"Ng` hùng" Linda : biểu cảm của anh khiến ng` khác phải cảm động, nhất là gương mặt ấy ...
"Ng` hùng" Nakaji : Có lẽ bất cứ ng` nào mà ở trong trường hợp của Na đều hành động như anh vậy, yêu anh bởi cách anh đối xử với bạn bè của mình...
Nhưng "Ng` hùng" Doctor lại khiến em ấn tượng nhất, khuôn mặt của Doc khi nắm chặt con dao sao mà...Đang bị thương mà Doc vẫn còn :"Như thế này...Như thế này đã có thể bảo vệ đc Haru chưa?". Đúng là "đại ngốc xít" mà ...
P.S Em vừa đủ trăng tròn, nếu có ai hành động như Doc với em chắc em cảm động chết mất...


Vừa xem xong ep 5. Tập này nhiều vấn đề hơn ep 4.Mình thích phim nhiều vấn đề đan xen thế này.
Nói về hành động "anh hùng" thì có lẽ hành động của Linda gây ấn tượng mạnh với mình nhất.Dr và Nakaji ấn tượng ngang nhau.Nó khá thường tình.Dr. vì yêu Haru chân thành nên có thể bất chấp nguy hiểm để bảo vệ Haru.Nhưng câu nói sau cùng của Dr. đã thể hiện rất rõ con người đơn giản,sống thẳng sống thật của anh nhất "Như thế này...như thế này đã có thể bảo vệ được Haru chưa?".Nó đơn giản,ngốc nghếch nhưng rất chân thực.Anh thế này...anh làm như thế này... anh đến kịp,anh bảo vệ em,anh không sợ gì cả?Anh có thể được em yêu chưa?
*ngoài lề một tí*...Cảnh thích nhất phim là Dr đến nhà Nakaji,đó có thể gọi là hy sinh không? Dr dù rất yêu Haru nhưng vẫn muốn Nakaji hẹn hò với Haru với lý do đơn giản Haru thích Nakaji và Dr mong một lúc nào đó Haru sẽ thích mình.Dr hy sinh đến ngốc nghếch và "thiếu tự tin" - theo cách nói của Nakaji.Với tự trọng một người đàn ông sẽ không bao giờ làm thế,nhưng Dr lại làm không phải vì yếu đuối hay thấp hèn mà chỉ là vì Haru sẽ hạnh phúc,rồi một ngày nào đó anh sẽ hạnh phúc.Chữ " yêu " ở đây như kiểu... Haru sẽ " chú ý,quan tâm " đến Dr hơn.Yêu mà không yêu.
Ấn tượng nhất vẫn là sự hy sinh của Linda.Nhân vật này thật sự rất hay.Như người anh của cả.Làm tất cả mọi chuyện cho những người bạn quen qua mạng,gặp nhau chưa lâu.Anh " yêu" Nakaji - một tình yêu không nên có *mình yêu boy love*,âm thầm giúp đỡ,tình yêu đó sẽ không bao giờ được nói ra,ở bên người mình yêu là một đặc ân của bạn bè.Anh là " gay" phải dùng thuốc để qua đêm vs một ng đàn bà hư hỏng.Tự cảm thấy mình " dơ bẩn" và "đáng khinh".Nó như cơn ác mộng.Dù ấn tượng nhiều nhưng không biết phải nói gì.Vấn đề nhạy cảm.Nó thuộc phạm trù thể xác.
Nếu cách hy sinh của Dr chỉ là đau thân thể,đau bên ngoài,nhòi lòng,hạ thấp bên trong.Thì Linda,bản thân đau thì ít,tinh thần thì không thể chấp vá nổi.
Chưa cảm được sự hy sinh của Nakaji.Vì Nakaji vẫn chưa rạch ròi giữa tình cũ và tình mới.
thk sub team
duysan_kun (15-05-2010), Gaopink (15-05-2010), hoandesign (18-05-2010), meomun_xu (15-05-2010)


Sự hi sinh của Linda khiến mình xúc động nhất. Tuy đó là sự hi sinh thân xác, một sự hi sinh âm thầm, sự hi sinh mà không ai hay ko ai hiểu, sự hi sinh cô độc và lặng lẽ nhất. Dr có thể hi sinh vì người mình yêu, đó là thể là đau đớn, hay nguy hiểm trong chốc lát, để cậu có thể có được trái tim người con gái đó, Haru. Nakaji hi sinh trái tim để hành động theo lý trí mách bảo, sự hi sinh chân chính, nhiệt thành vì tình bạn được Peach và có thể cả đứa con cô (nếu còn) cảm ơn suốt đời. CÒn Linda thì được gì, tủi nhục cam chịu, đôi khi còn gây khó chịu cho người xem là chúng ta nì. Nhưng mà Linda không cần ai biết, ko cần ai phải hiểu, sự hi sinh của anh cho dù Nakaji có biết thì mãi mãi Nakaji cũng không thể đáp lại tình cảm đó của Linda. Anh âm thầm, không thể chia sẻ vì sự tự ti, sự đau đớn của một con người bị quá nhiều áp lực xã hội, áp lực gia đình1. Ep 5 là một loạt sự hi sinh của các chàng trai: Linda, Dr, Nakaji: Linda hi sinh "thể xác" mình vì Nakaji, Nakaji hi sinh "trái tim" để hành động theo lý trí, Dr thì xông vào giữa bọn côn đồ để giải cứu Haru. Bạn nghĩ thế nào về những sự hi sinh này? Và màn "hi sinh" nào khiến bạn xúc động nhất.
Không ai có thể biết và cũng không mong muốn ai biết. Lặng lẽ và đau đớn là cách mà Linda chọn. Anh vẫn luôn như vậy...
Người hạnh phúc nhất là Haru và Dr. Hai kẻ vô tư này luôn sống thẳng sống thật với mình. Yêu là yêu, ghét là ghét. Haru bình thường là một cô gái hơi "trẻ con", đôi lúc còn bị học sinh bắt nạt, nhưng lúc nào như thể cô cũng sẵn sàng để hét lên "Đây là học sinh của tôi..." Haru là vậy, cô cũng không hề che giấu sự quan tâm dành cho Nakaji. Có thể khi biết em trai và mẹ như vậy cô không thể cười nhiều được như giờ. Nhưng giờ đây "mùa xuân" vẫn là mùa hạnh phúc của năm2. Tất cả các nhân vật trong phim đều phải đương đầu với nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống. Vậy bạn thấy ai là người "hạnh phúc" nhất trong phim?
Còn Dr, sự "baka" ngốc xít của cậu khiến cậu hạnh phúc như vậy đó..."như thế này...như thế này...đã có thể bảo vệ được Haru chưa" rồi được Haru ôm vào lòng. Đó là lúc hạnh phúc nhất còn gì hả chời. Haru được hai chàng trai luôn bên cạnh, quan tâm, cũng thiệt là hạnh phúc. Câu chúc hạnh phúc còn đến được với Nakaji, Peach và nhất là Linda.
Đương nhiên là có chứ. Bởi Haru có thể khiến người khác ấm áp và khi cần Haru còn có thể bảo vệ bạn "đây là học sinh của tui...". Chẹp tuy rằng mỗi lần nói câu đó, Haru lại gặp rắc rối và nhờ đến một trong hai người hùng là Nakaji và Dr. Nếu cần thì lúc đấy trong vai trò học sinh, tui có thể hét lên là "đây là cô giáo của tui...Baka"3. Nếu bạn là học sinh trong lớp của Haru Bạn có thích cô ấy không?![]()
Tuy là big fan của Jae ( Dr), nhưng mình không nghĩ hành động cứu Haru thật sự là hy sinh. Anh chỉ đang làm một hành động nghĩa hiệp để cứu người anh yêu. Tuy không vụ lợi, nhưng thật chất tận sâu trong lòng, Dr cũng hy vọng từ chuyện này sẽ khiến anh đến được gần trái tim Haru hơn. Vì thế tuy rất thích Dr nhưng cũng chẳng cảm động gì với hành động của anh.
Nakaji - nhân vật này ngay từ đầu mình không được quan tâm mấy. Mình không thích những người con trai không dứt khoát và chẳng thể hiểu rõ trái tim mình. Dưới cái nhìn phóng khoáng, có thể gọi mỹ từ là anh rất thủy chung, nhưng trong cái nhìn đứng đắn, anh là người giựt vợ của người ta. Tình yêu có trước thì sao, cô ta đã lấy chồng rồi, cô ấy là có gia đình. Là đàn ông mà chấp nhận người yêu hằng đêm vừa về ngủ với chồng, vừa ngủ với mình, như thế chẳng phải là thủy chung mà chỉ là yếu đuối, quỵ lụy mà thôi.
Linda - nhân vật này từ đầu mình đã ấn tượng với vai diễn của anh. Dr chỉ là bạn vừa quen qua mạng thôi, nhưng anh đã vì cậu ta mà chấp nhận cúi đầu về nhà sau 10 năm ra đi. Rồi sau đó khi có hợp đồng, anh chỉ đưa cho Dr với thái độ rất bình thường khiến người khác cứ nghĩ như tiện tay giúp đỡ, chẳng gì khó khăn cả. Một người tốt như anh có lẽ đốt đuốc nhiều năm cũng không tìm được.
Cũng như Dr, anh cũng đem thân xác ra để giúp người yêu. Nhưng nếu Dr thực hiện hành động đó trước sự chứng kiến của Haru và có ngay sự rung động với cô ấy thì Linda lại chỉ âm thầm làm việc đó trong đêm tối. Đau về thể xác có thể lành nhưng đau trong tim có khi mãi vẫn không nguôi. Nỗi nhục này có mấy ai hiểu được?
Haru khi nhìn thấy những vết thương của Dr đã xúc động. Có thể sau này cô vẫn chọn Nakaji, nhưng ít ra cô vẫn hiểu được nỗi lòng của Dr. Còn Linda, nếu tình yêu của anh bị Nakaji biết, có khi sẽ bị xa lánh, ghê tởm. Dẫu không thế thì Nakaji cũng khó tránh sự e ngại khi tiếp xúc với Linda. Tình yêu của Linda thật sự là một ngõ cụt. Mình e rằng người tự tử ở đầu phim trước khi kể lại là Linda mất thôi!
Vì thế, tuy coi phim này là vì Jae và khi nhìn hình, đã chú ý đến Nakaji, nhưng nhân vật khiến mình xúc động lại là Linda - người anh cả có trái tim nhân hậu của cả nhóm.
boo^^ (16-05-2010), Gaopink (15-05-2010), karinazheng (26-05-2010), meomun_xu (15-05-2010), minho_min (15-05-2010), niichan (15-05-2010), thuthuy1962 (18-05-2010), usapig (15-05-2010)


Chonin


hoandesign (16-05-2010), thuthuy1962 (18-05-2010)


Phim hay quá, càng ngày càng trở nên fức tạp và kịch tính hơn
Đặc biệt rất thích cảnh JJ đi cứu Haru, rất là fong độ, mình haybị ngộ cảnh anh hùng cứu mỹ nhân lắm
yêu bác đạo diễn, yêu mấy anh chị diễn viên, đặc biệt rất yêu các subbers đã tham ja PJ này:X
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Bookmarks