Lúc đầu nhóm làm truyện này, tớ nghĩ: "thôi, nét vẽ ko đẹp, cốt truyện chắc cũng như những truyện khác (về nữ sinh bán thân), mình làm oneshot khác thì hơn".
Sau một thời gian, đọc lại, thấy truyện cũng hay, nhưng mà lúc đó chưa có trải nghiệm, chưa hiểu những thông điệp của tác giả, nên cũng ko quan tâm lắm.
Đến một thời gian lâu sau đó, thấy truyện này nhiều bạn muốn được đọc tiếp, ko đành phụ lòng các bạn nên quyết định mở pj này lại. Sau đó mới tự tay pr, nghiền ngẫm cốt truyện, cộng thêm một số trải nghiệm mình có được, làm động lực thúc đẩy nhóm nhanh chóng hoàn thành bộ truyện này.
Tớ vốn là một đứa được sống trong vòng tay cha mẹ, đủ điều kiện ăn học, tất nhiên với tớ những chuyện như thế này giống như một thứ xa xỉ, ko có cơ hội được thấy, được cảm thông, được chia sẻ. Nhưng khi lớn dần, ra xã hội, tớ chợt nhận ra, những cuộc đời như thế này ko thiếu. Đó là 1 thế giới khác, 1 phần của mặt tối trong xã hội. Lúc trước tớ thấy mấy bạn gái xinh xinh, thường bị đồn là chảnh, bị các bạn khác xa lánh (trong môi trường học đường trong sáng nhé). Sau này được kể mới biết là các bạn đó đặt điều nói xấu. Có thể bạn nghĩ chuyện học trò nói xấu nhau là bình thường. Nhưng cái bình thường đó có thể gây tai hại nếu chuyển thành hành động (như đám bạn đã cưỡng bức Reina trong phần 1). Thế mới biết, chỉ có sống trong hoàn cảnh đó, môi trường đó, tận mắt chứng kiến thì mới phần nào hiểu được tâm tư của người khác. Tớ rất phục 2 tác giả làm nên bộ truyện này. Với cốt truyện đầy ý nghĩa, được chuyển tải như 1 bộ phim chiếu chậm có quãng ngừng đúng lúc, nét vẽ diễn tả cảm xúc rất truyền cảm... thật sự đây là một bộ truyện mà ai cũng nên đọc qua, để hiểu thêm thế giới xung quanh mình, và biết yêu con người hơn.






Trả Lời Với Trích Dẫn


. Vậy là truyện này đã hoàn thành rồi. Các bạn đọc xong viết bài cảm nhận cho tớ đọc đi

Bookmarks