^
^
thật ra mình cũng chỉ biết bài này nhờ linkhay mà thôi, 1 mem mình quen bên box Arashi YAN post link rồi mình vô vote cho nên biết vì vậy mình cũng chỉ biết có nhiêu đó về bài này thôi à mà cái PV mình nghĩ là chỉ làm theo kiểu anime thôi chứ ko phải là 1 series đâu. câu đầu của trailer film cũng nói là "Tại sao khi một con vai cảm nhận được cái chết đang đến với nó, thì nó sẽ bỏ lại bầy đàn mà ra đi?"
có ai biết bài hát tiếng Nhật nào nói về sự đợi chờ không cho mình xin với
Có một lần, ở đâu đó, mình đọc được một thông tin Sekai ni hitosu dake no hana được xem như quốc ca không chính thức của Nhật Bản. Chưa từng đặt chân đến Nhật, cũng chưa có một người bạn Nhật nào thực sự để hỏi xem có chính xác không, nhưng dù có hay không, Sekai là bài hát đầu tiên của SMAP mình nghe và thích ngay lần đầu.
SMAP không phải là nhóm nhạc hát hay nhất, nhưng là nhóm nhạc, với huyền thoại Sekai ni hitosu dake no hana - Mỗi người là một bông hoa duy nhất.
Đây là bản phối bình thường.
Đây là bản guitar. (Đố mọi ng`, MIJ nghĩa là gì?)
Còn bản Jazz và classic nữa, nhưng tiếc là youtube không có. Nếu bạn nào có hứng thú, mình sẽ post lên.
@ arashi5:
Mình không biết bài này có hợp với tiêu chí chờ đợi của bạn không, nhưng tự dưng khi nhắc đến chờ đợi thì mình nhớ đến bài hát này, Ame to Yume no Atoni - Cơn mưa ngừng rơi vài giấc mơ tan biến (bài hát cũng chính là theme song của bộ drama cùng tên do JPN làm sub. )
[...]
Can I see you when the rain stops?
Can I see you when the dream ends?
Can I see you when it rains?
Can I see you when the dream starts?
Will you promise me after the rain & dream...that we can meet again?
Even if you die, I'll be waiting for you
Lion heart là bài hát thứ hai của SMAP mà mình thích. Cũng như huyền thoại Sekai, đây là bài hát làm mình thích ngay lần đầu tiên nghe. (Có tin đồn bảo đây là quà cưới của SMAP dành cho Kimura. )
Nghe bài hát này, nhiều khi tự hỏi, sẽ có ai đó hứa bảo vệ mình, như vậy chứ?
...
Giọng hát của SMAP (một lần nữa mình viết) không phải là hay nhất, nhưng sự ấm áp trong bài hát này, sự vững chắc trong giọng hát của những người đàn ông này, làm mình yêu Lion heart. (Và mình cũng hiểu, sao mấy bà cô cũng yêu SMAP, như mình. )
...
Cho một ngày tháng 3, 10 năm Lion Heart.
PV có gam màu lạnh. Sự ấm áp đó, sẽ làm băng tan chứ?
[...]
Một ngày nào đó, con chúng ta ra đời
Anh sẽ yêu con nhất trên thế giới này, sau em.
Anh sẽ nói với con
"Một ngày nào đó, con sẽ gặp một người
Nhưng bố đã gặp mẹ."
Quá khứ của em đầy những dối trá, những sai lầm trong tình yêu.
Anh sẽ thay đổi mọi thứ, những thứ em đã đánh mất.
Hơi ấm đó, em dạy anh cách yêu thương.
Buổi sáng không đổi là trái tim nhỏ bé của em, trái tim thiên thần.
Bài này chính mình khi mới nghe chê nó tơi tả chứ ai . Nào là nhạc gì mà nghe ngang ngang, PV gì mà xoay tới xoay lui có nhiêu đó chán chết . Nhưng sau mấy chục lần nghe lại thì bị ... ghiền , ghiền cả cái PV và giai điệu, xong ghiền tới cả cái lyric . Nghe xong thấy thật hạnh phúc vì sinh ra làm con gái (mặc dù từ bé tới giờ nghĩ ngược lại cơ ).
P/s: Nakai trong PV này gentlemen-like dã man con ngan >___<, giọng anh cũng hay đột xuất nữa , thấy nó ko bị chỏi như mấy bài khác .
thay đổi nội dung bởi: Seichan1188, 08-03-2010 lúc 05:43 AM
^
Giới thiệu thì cũng phải có lớp lan, từ từ rồi khoai cũng nhừ mà.
Cơ mà cái PV Dear WOMAN với Lion Heart, nhiều khi mình muốn bỏ Captain đi theo Nakai.
Nhưng mà, bài này nghe giống giống...nhạc quảng cáo đó.
Mà giới thiệu như vầy...sặc mùi fangirl.
Thôi, mình đi ra, hông thôi máu fangirl cũng nổi lên.
Chào các bạn. Mình xin giới thiệu 1 bài hát mà ai nếu đã xem Bloody Monday chắc biết. Đối với tớ bài này là 1 bài hát kỉ niệm đặc biệt giữa tớ và bạn bè, tuy rằng lyric ko liên quan gì hết. Nhưng tớ cũng xin chia sẻ với mn:
Lion Heart T-max có hát lại à? nhóm T-max này có 1 thành viên đóng trg BOF đó, đóng vai Akira (tên HQ là j quên rồi ). mình hơi cảm tình với T-max, vì nhóm này thik bài Love so sweet của Arashi nghe bài đó, coi PV mà nhảy theo như fanboy ấy
còn kia thì ko bàn.
^
Sao ko bàn thế? Ng` ta hát hay mờ, hát sao con sư tử nó bị cạo bờm xuống thành kitty luôn a'!
Ko biết mấy bạn T - max là ai, nhưng mấy bạn hát Love so sweet của Arashi có...giống như K8 hôm bữa hát One love ko vậy bạn?
(mà mấy bạn hát xong, có ai khen mấy bạn hát hay hơn bản chính ko? )
...
Bài hát của mình hôm này là Tsubomi.
Nguyên văn bởi huynhbaongoc
kobukuro - tsubomi
Hồi trước Noel, có một người đã gửi Tsubomi cho mình nghe. Lần đầu tiền nghe bài hát này, cũng không chú ý nhiều đến PV, nhưng sau vài chục lần cho youtube lặp lại, mình chú ý đến những hình ảnh trên PV. Là cậu bé trên chiếc xe, đạp mãi...là những bóng đen, là những con thú con và mẹ cùa chúng, là nhiều ý nghĩa đến nỗi khiến mình bật khóc.
Hôm qua bật xem lại PV này, không đến nỗi khóc, nhưng có gì đó đắng đắng.Không biết bây giờ, mình có giống như cậu bé trong bài hát này không?
...
Thâm chí khi khóc, vẫn có nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt của con,
Không ai nhận ra điều đó.
Đó là lý do con không hay biết, khi mẹ khóc.
Trái tim con đã luôn được thắp sáng.
Hơi ấm đó là thánh kinh cho tình yêu mềm mại của mẹ.
Ánh sáng dịu dàng chiếu sau lưng khi chúng ta trò chuyện.
Rôi sau này, ngày đó sẽ đến.
Con tin chắc chắn, chắc chắn, chắc chắc là như vậy.
Những nụ hoa nở rồi héo tàn năm nay vẫn chờ con.
Những cánh hoa nhảy múa trong gió rơi trên bàn tay con.
Rơi trên vai mẹ.
Con nhớ mẹ đã cười khi cánh hoa rơi,
Những nụ hoa trong giấc mơ của chúng ta đã cháy trong khoảng cách của những tòa nhà, sẽ lớn lên, một ngày nào đó.
Và nhửng bông hoa sẽ nở. Dù giấc mơ của chúng ta không chọn nơi bung cánh.
Những hình bóng trải dài trên con đường đang tìm kiếm ánh sáng.
Ngay cả khi những hình bóng đó lẩn vào nhau,
chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn, ngày chúng ta vượt qua sẽ đến.
Cô độc đứng trên đường ray lặng gió, bầu trơi xanh tháng Năm.
Những áng mây vẫn trôi vô định,
xung quanh con, họ cũng không thể trở về.
"Cũng như con," thì thầm trong gió, khi nước mắt rơi.
Bên lề của sự buồn tủi, có một cánh hoa,
nằm gọn trong bàn tay, cho con niềm động viên thầm lặng, như mẹ vẫn làm.
Những nụ hoa nở rồi héo tàn năm nay vẫn chờ con.
Nhưng con vẫn không thể níu giữ những giấc mơ chúng ta từng tô vẽ.
Bên cạnh con
Tìm kiếm hơi ấm trái tim, nụ hoa mỉm cười.
Bài hát này là nhạc nền cho bộ phim Tokyo Tower (nhưng không phải movie Tokyo Tower do JPN đã sub, bộ này nội dung khác 100%. )
Đây là bài hát đầu tiên khiến mình down cả bộ phim về xem.
Xem xong, lại ngồi down tiếp bản SP và movie về nghiên cứu. (trong đó thì bản SP không có sub. Movie tên là Tokyo tower: Mom and Me, and sometimes Dad. Movie này hình như năm ngoái ĐSQ Nhật có cho chiếu ở SG và HN nhân ngày gì đó đó.)
Không hiểu sao, phim Nhật, mình vẫn thích drama hơn movie.
...
Bộ phim kể về cuộc sống của đứa con trai và người mẹ.
Họ từng có gia đình hạnh phúc, từng nắm tay nhau, trước tháp Tokyo.
Nhưng rồi chỉ còn cậu bé và mẹ, họ trở về quê, xa tháp Tokyo.
Cậu bé lớn lên, muốn rời xa vùng quê nghèo, trở lại Tokyo phồn hoa.
Thời gian trôi, cậu bé bây giờ đã trở thành người thành đạt. Cậu đón mẹ về Tokyo, hứa sẽ dẫn mẹ đến thăm tháp Tokyo, như những ngày xưa.
Một ngày.
Một tuần.
Một tháng.
Một năm.
...
Công việc cuốn cậu đi.
Rồi, mẹ mất.
Mẹ, vẫn chưa trở lại tháp Tokyo, một lần nào nữa.
Bản thân tự thấy khả năng viết mình không có, nên chỉ có thể viết như vậy thôi.
Thật sự khi coi phim, thấy một vài hình ảnh của mình trong phim.
...
Nếu đã từng thích tình cha con trong Shiroi Haru, Bara no nai hanaya, hay khóc khi xem PV Kokoro, bài hát của First Kiss thì có lẽ không nên bỏ qua Tsubomi nói riêng và Tokyo Tower nói chung.
...
Còn đây là Tsubomi đo Tegomass trình bày trong Music Fair năm nào đó. Mình cũng thích bản của Tegomass (dù chỉ có 1 lời.) Giọng Tegomass nghe trẻ con hơn Kobukuro (dĩ nhiên), không da diết bằng, nhưng có phong cách riêng, chứ cũng ko đến nỗi phá hoại nguyên tác.
[fangirl] Mà thấy Massu hông? Massu đó. Massu dễ thương ghê ha! [/fangirl]
thay đổi nội dung bởi: vermouth2205, 09-03-2010 lúc 07:48 AM
Bookmarks