>
Trang 14/27 đầuđầu ... 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 ... cuốicuối
kết quả từ 131 tới 140 trên 265

Ðề tài: [2013][D][seichan1188] Hanzawa Naoki | Sakai Masato, Ueto Aya...(10/10-Hoàn thành)

  1. #131
    Samurai


    Thành Viên Thứ: 8054
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 619
    Thanks
    313
    Thanked 1,963 Times in 282 Posts
    Tập 7:

    "Nếu còn dù chỉ một phần trăm cơ hội cứu khách sạn Iseshima,
    tôi không ngại trở thành bạo chúa hay quỷ dữ".

    Để bảo vệ một thứ, đôi khi cần hi sinh những thứ khác.
    Đó có thể là lợi ích, tình cảm, và cả tự tôn.




    Mega

  2. The Following 18 Users Say Thank You to Seichan1188 For This Useful Post:

    Aka!chan (18-09-2013), bubuchacha (17-09-2013), donghosaika (17-09-2013), Fujoka_Haruhi (17-09-2013), ikenai_taiyou (17-09-2013), lanhuong95 (17-09-2013), lostheaven (18-09-2013), marigold_004 (18-09-2013), NamTuocAoDen (17-09-2013), phungnghi (20-09-2013), qingqing (17-09-2013), thanh1304 (17-09-2013), totoro (17-09-2013), tunganh (17-09-2013), tx56 (17-09-2013), vudohaiha (18-09-2013), ydv (06-10-2013), yuupi (17-09-2013)

  3. #132
    Samurai


    Thành Viên Thứ: 8054
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 619
    Thanks
    313
    Thanked 1,963 Times in 282 Posts
    Tập này khi xem cũng bình thường (chắc do không hiểu rõ lắm ), nhưng khi dịch thì thấy nó rất hay, đặc biệt là nửa sau

    - Đầu tiên là anh Kondo . Anh lột xác thành một người hoàn toàn khác. Tự chủ, lạc quan, và mạnh mẽ. Cộng với bản tính nhân hậu và sự nhiệt tình vốn có, anh trở thành một con người lí tưởng, thật sự làm mình cảm động . Những điều anh nói, không mới mẻ, nhưng vì nó là kinh nghiệm rút ra từ quá khứ của riêng anh, nên nó sống động và đầy thuyết phục. Nhớ lại hoài bão của anh hồi mới vào ngân hàng, không như Tomari và Hanzawa, rất cụ thể và to tát, Kondo chỉ muốn trở thành người có ích cho xã hội, và anh đã làm được điều đó. Dù ngân hàng hay bất cứ đâu, chỉ cần có nhiệt tình đó thì có thể vui sống, hăng say với công việc

    - Tiếp theo, vẫn là tình bạn của bộ ba Hanzawa-Tomari-Kondo. Quá kết sự thẳng thắn giữa các anh . Kondo không mảy may giữ ý, kể hết chuyện bất chính của công ty mình cho 2 anh kia nghe, Hanzawa không dè chừng, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, sổ sách giấy tờ quan trọng gì cũng dám đem cho Kondo (giờ là người ngoài ngành) xem giúp. Anh Tomari loi nhoi giữa 2 anh kia, bông đùa làm nhộn không khí (cho đúng vai trò loi nhoi ). Giữa lúc công việc còn bộn bề, tình thế ngày càng tuyệt vọng, vậy mà vẫn có thể cùng 2 đứa bạn thân tán dóc giữa đêm khuya, đây là điều may mắn của Hanzawa

    - Cách Hanzawa giải quyết vấn đề 12 tỉ, trong đó đáng nhớ nhất là cuộc nói chuyện giữa anh và Chủ tịch Yuasa, kết thúc bằng cái câu tui đem ra làm tiêu đề giới thiệu cho tập 7 trên kia . Quả thật rất bất ngờ. Và nó nhấn mạnh cái sự hai mặt của anh trai nhà tui , điều làm cho tính cách ảnh hấp dẫn một cách đặc biệt đó . Và mình cũng rất thích chi tiết ý tưởng đó là do Kondo gợi ý . Hanzawa giúp Kondo tìm lại tự tin, Kondo giúp Hanzawa tìm ra giải pháp . Quá chuẩn

    - Xém quên. Cái cảnh quỳ, cách quay và góc quay hết sức gợi cảm, làm khi xem cảm xúc cũng lên cao trào aka ức chế thần kinh . Vẫn biết chuyện quỳ lạy nó cũng chả là gì, người đứng chưa chắc đã chiến thắng mà người quỳ chưa hẳn là chịu thua, nhưng quả thật vẫn thấy uất ức làm sao, thêm cái mặt đắc ý của thằng cha Owada nữa ~__~. Phim này nó cứ nhấn mạnh cái sự quỳ. Hanzawa lúc nào tuyên chiến với kẻ thù cũng giao ước phải quỳ xin lỗi

    Pi ét: *fangirl* chời ơi chú Kurosaki tập này cứ gọi là dễ thương đỉnh điểm . Sau khi chú bị vợ chồng Hanzawa chơi, chú nghiến răng nghiến lợi, hất tóc ngúng nguẩy bỏ đi mà tui ôm bụng cười . Rồi lúc chú đang định khoe tài tính nhẩm thì bị thằng cha Hanzawa cướp lời, cái mặt chú thiệt là . Bao nhiêu cái emo cười cũng không đủ diễn tả tâm trạng của tui lúc đó

    Em Hana tập này khá oai . Rốt cuộc cũng không phải chỉ là ở nhà nấu cơm và đi hội họp các bà các thím
    thay đổi nội dung bởi: Seichan1188, 17-09-2013 lúc 01:41 PM

  4. The Following 8 Users Say Thank You to Seichan1188 For This Useful Post:

    Fujoka_Haruhi (20-09-2013), Jiru (18-09-2013), lostheaven (18-09-2013), marigold_004 (18-09-2013), qingqing (18-09-2013), silverspring (17-09-2013), ydv (06-10-2013), yuupi (17-09-2013)

  5. #133
    Ninja
    qingqing's Avatar


    Thành Viên Thứ: 95413
    Giới tính
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 104
    Thanks
    117
    Thanked 306 Times in 78 Posts

  6. The Following 10 Users Say Thank You to qingqing For This Useful Post:

    huynhtiennghia (22-09-2013), ikenai_taiyou (17-09-2013), Jiru (17-09-2013), lostheaven (18-09-2013), marigold_004 (18-09-2013), redpuppyK (19-09-2013), Seichan1188 (17-09-2013), Thiên Phủ (17-09-2013), vudohaiha (18-09-2013), ydv (06-10-2013)

  7. #134
    Hyakusho


    Thành Viên Thứ: 42576
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 60
    Thanks
    72
    Thanked 57 Times in 23 Posts
    Trời, cái phim gì mà khủng, con rết chạy lên điên cuồng lun. Dạo này bận wá chả phim phéc gì. Bít chừng nào mới được xem anh già iu wý đây. Mà hình như phim này toàn anh già dễ thương siêu cấp Dù sao thì ủng hộ tình iu anh già của bạn Sei tuyệt đối. Tiếp tục iu ảnh nhìu hơn nữa nha, có phim cho tụi mình xem

    ps: nhìn hình anh già ngầu đời thế, từ khi có vợ ra dáng đàn ông chi chí gớm Ta vẫn tiếc couple công chúa

  8. The Following User Says Thank You to marigold_004 For This Useful Post:

    Seichan1188 (19-09-2013)

  9. #135
    Ronin
    lostheaven's Avatar


    Thành Viên Thứ: 56527
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 377
    Thanks
    1,716
    Thanked 167 Times in 104 Posts
    Có ep mới im ỉm nhé ko vào đọc com thì ko biết có ep mới, may quá thank you
    Chữ ký của lostheaven

  10. #136
    Ninja
    qingqing's Avatar


    Thành Viên Thứ: 95413
    Giới tính
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 104
    Thanks
    117
    Thanked 306 Times in 78 Posts
    Tui đã bắt đầu xem tập 7 này trong một tâm trạng bình lặng và thẫn thờ (do tác dụng phụ buồn ngủ của thuốc cảm gây ra ) nhưng rồi rất nhanh, cái phim nó đã đá bay cơn buồn ngủ lẫn thẫn thờ chi chi đó. Trời lại nhè ngay lúc đang coi mà mưa rần rần, phải cắm headphone vặn volume hết cỡ mới nghe được mấy anh mấy chú nói gì

    Tổng thể thì tập này vẫn hay như mọi khi, không có gì quá trồi hay quá sụt, nhưng tui rất khoái nó nha, vì lần đầu tiên tui coi HanNao mà cười rúc rích suốt như vầy. Má tui đi ngang thấy tui bịt miệng cười còn phải hỏi: "Bộ đang coi hài hả con?" )))))

    - Cái khoái thứ nhất là vụ thanh tra tài chính ngày thứ nhất nè! Lần comeback này của chú Kurosaki quả là oai phong hết cỡ. Lần đầu tiên thấy chú nói nhiều vầy, còn trổ tài tính nhẩm nữa chớ (mà công nhận đoạn quệt tay cộng trừ nhân chia trong không khí tào lao dễ sợ, giống mấy bé lớp một gần nhà tui ). Chả bù cho phần I, toàn ngồi bắt tréo giò ngoắc tay sai thuộc hạ, làm mấy lúc tui đâm ra nghi ngờ khả năng chuyên môn của chú ghê gớm . Đoạn hai người hỏi xoáy đáp xoay vụ thăng chức này nọ đúng là "thù cũ chưa trả, nợ mới đã đến" mà. Nhưng mà vầy mới hay, hai đối thủ cũ gặp lại nhau, đằng này thừa biết đằng kia thực lực thế nào, phải đề phòng, phải thận trọng, cả buổi cứ gườm ghè mãi . Mà tui thấy chú Kurosaki tối ngày cứ nhằm anh cấp dưới của Naoki mà nạt nộ nha, cứ như "rung cây dọa khỉ" vậy, làm ngồi xem mà tội nghiệp anh cấp dưới gì đâu~

    - Cái khoái thứ hai đúng là thuộc về anh Kondo thật . Anh năng nổ, xốc vác, tự tin, tự chủ và đặc biệt là tính cách ngay thẳng, thiện lương xưa giờ không lẫn đi đâu được. Đoạn anh chất vấn tay giám đốc Tamiya coi mà sướng. Tự nhiên nhận ra Hanzawa, Kondo và Tomari đều giống nhau ở một điểm, ấy là đều có thể mang lại cảm giác tin cậy cho người đối diện . Giờ thì tui đã thỏa nguyện rồi, ba chàng ngự lâm pháo thủ của tui, cuối cùng cũng được nhìn thấy cảnh ba anh sát cánh bên nhau như ngày nào. Cái đoạn anh Tomari mua cơm bò đem vô lúc 2h sáng cho Hanzawa, kèm theo là Kondo với nụ cười tươi rói thiệt khiến lòng fangirl ấm áp quá . Và cách các anh hỗ trợ lẫn nhau được xây dựng tài tình quá, Kondo chỉ ngồi nói chuyện công ty mình thôi, một cách rất thẳng thắn và chân tình, Tomari thì gật gù thông cảm, còn Hanzawa nghe xong gạt ngay mớ sổ sách tủn mủn đi gặp thẳng mặt chủ tịch Yuasa kêu ảnh cách chức ông ba . Đoạn đó xem mà bàng hoàng thật, cứ tưởng là đi gặp trực tiếp lão chủ tịch Yuasa để thuyết phục cơ, ai dè, sốc thật chứ chẳng chơi >___<!!!

    Anh chủ tịch Yuasa tuy có lòng nhưng sức chẳng đủ, tuổi tác còn trẻ chưa từng trải nhiều, muốn làm đủ chuyện nhưng cũng ngại đủ điều, mà trong đó cái thể chế quản lý kiểu gia đình của khách sạn Iseshima nhiều năm qua đúng là củ khoai khó nhai nhất. Kondo vô tình chỉ cho Hanzawa thấy đường sáng, tiếp đến là Hanzawa huých mạnh chủ tịch Yuasa một cú từ phía sau, và lão chủ tịch Yuasa, người dường như chỉ đang chờ một quyết tâm mạnh mẽ và cứng rắn như thế từ con trai mình, hẳn đã thầm khoái chí và hài lòng lắm khi vụ việc cách chức xảy ra Dù trong phim chỉ miêu tả thái độ của ông qua lời kể lại của anh con trai nhưng tự nhiên tưởng tượng ra được ngay cái cảnh đó nha. Quan trọng nhất ở đây không phải là quyết định cách chức ba mình của chủ tịch trẻ Yuasa mà là anh ta có dám làm thế hay không. Nói cách khác, cửa đã mở sẵn, có dám bước qua, ngõ cùng vẫn có lối ra, chỉ do mình có dám trèo lên hay không! Túm lại là tui rất rất thích cách giải quyết vụ gom lại 12 tỉ này!

    - Cái khoái thứ ba là vụ lục soát nhà riêng của vợ chồng Hanzawa (aka Cục thuế và khi Kurosaki bị dìm hàng ). Nói chung mấy vụ việc như này thừa biết là chẳng đời nào lục ra soát ra được gì đâu, cái hay nằm ở quá trình chứ hông phải kết quả . Và cái quá trình này, chính nó, đã khiến tui cười rũ rượi tối nay. Giời ạ, khoái cái đoạn Hana-chan mắng đám viên chức thế chứ )). Tuy giá mà giọng của Ueto Aya sắc được thêm tí nữa (bằng 1/10 anh chồng là được ) thì cái màn chửi chó mắng mèo đó sẽ ép phê hơn nhiều. Nhưng đúng là chửi hay gớm, đáo để gớm, báo hại chú Kurosaki muối mặt quá phải lật đật tắt webcam hông dám coi tiếp . Rồi cô vợ vừa chửi xong đã tới anh chồng ngọt nhạt tiếp lời, chú quê quá xá, mà quê là khó huề nghen, huề rồi vẫn còn quê đó nghen nên chú te te đứng dậy đi về, ném lại mấy cái liếc háy hất mặt hất tóc hăm dọa này nọ cho nó đỡ quê . Ai dè bữa sau ngay cả sở trường tính nhẩm chú hết sức tự hào cũng bị thằng đó nó cướp mất . Dìm hàng chú đồng bóng của người ta vừa vừa phai phải thôi chớ!! = )))))))))))

    Tập này dù thường vụ Owada và chủ tịch Hane có tỏ ra nguy hiểm nhưng sân khấu đã bị chú Kurosaki và anh già nhà mình giành mất hết rồi. Chỉ có cái khúc cuối làm người ta lấn cấn miết , vừa xong được nạn này, nạn khác đã đến thật (có khi nào phải qua hết 9 lần 9 81 nạn như trong Tề Thiên mới đạt thành chánh quả hôn ). Dù coi preview biết rằng tập 7 này sẽ có cảnh anh quỳ nhưng khi nó thật sự diễn ra tui vẫn không muốn tin vào mắt mình >_<. Đoạn flashback chèn vào hay lắm, không phải ai khác mà chính là kẻ đã gián tiếp đẩy ba anh đến chỗ chết, giờ đây anh phải quỳ trước hắn để bảo vệ những người như ba anh năm xưa, không để xảy ra thêm một thảm cảnh nào như thế nữa. Góc quay cũng "ác" lắm, nhìn thấy rõ ràng là anh tui quỳ mọp người luôn, còn phía bên trên là bộ mặt nhăn nhở phát ghét của Thường vụ Owada. Ôi anh ơi, cái quỳ này cũng như giọt nước mắt cuối tập 5 của anh vậy đó, sức nặng ngàn cân, làm em tê tái quớ ;______;

    Và cô Sei vẫn duy trì được phong độ như ngày đầu, khiến tui quắn quéo hết cả lên vì bản dịch. Cô ơi, thật lòng không biết phải cám ơn cô thế nào vì đã "sub muốn khùng" cái phim này đâu!!! *nắm tay níu chân kéo áo hôn hít*

  11. The Following 5 Users Say Thank You to qingqing For This Useful Post:

    Fujoka_Haruhi (20-09-2013), lanhuong95 (23-09-2013), marigold_004 (19-09-2013), Seichan1188 (19-09-2013), ydv (06-10-2013)

  12. #137
    Samurai


    Thành Viên Thứ: 8054
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 619
    Thanks
    313
    Thanked 1,963 Times in 282 Posts
    @ marigold: còn iu ảnh dài dài . Nhưng không ôm Legal 2 đâu nha

    Lấy vợ xong sự nghiệp lập tức lên liền . Chắc tử vi 2 anh chị hợp nhau . Mấy anh già còn ế hãy nhìn tấm gương ổng mà bắt chước, bảo đảm cả tình lẫn tiền đều có đủ *tui đang nói gì thế này *

    @ qingqing: ông già Yuasa tuy chỉ xuất hiện qua lời kể của người khác (Yuasa con, Hane) nhưng đã thấy nguy hiểm rồi . Đúng là dù chuyên quyền hay thế nào, nhưng dân nhiều năm lãnh đạo công ty có khác, lão luyện ghê gớm. Từ chuyện vờ nghe lời xúc xiểm của Hane, đến thuận thế đặt mình vào vị trí đối lập để thử thằng con, đồng thời gián tiếp ép nó phải dứt khoát

    Tui rất muốn cho Hanzawa gặp Yuasa cha nghe . Chắc ổng sẽ khen anh trai nhà mình là nhân tài ưu tú gì đó đó

    Sau tập này anh Kondo lên hàng siêu sao trong lòng fans HanNao (cả girl lẫn boy). Anh Takito diễn thật có hồn >"<. Lúc ảnh đau đớn tui cũng quằn quại theo, lúc ảnh dũng cảm đứng lên tui cũng thấy khí thế hừng hực

    Nhưng tập sau lại bị vùi dập T___T. Rầu như con châu chấu -__-

    Vợ chồng Hanzawa thì đúng đáng gờm rồi, chị vợ cũng dữ dằn như anh chồng, đã nói là ra ngô ra khoai hết . Tội nghiệp chú đồng bóng, làm như sinh ra để bị Hanzawa chơi vậy , trừ vụ 50 triệu hồi phần 1 ra thì cứ bị chơi miết và sẽ còn bị chơi thêm vài cú ra trò nữa . 2 người này cứ như kiếp trước mắc nợ nhau (chính xác là chú Kurosaki nợ Hanzawa), có sợi chỉ đỏ hay sao ấy . Xong vụ này còn bảo suốt kiếp không quên (kiếp sau tái ngộ nữa chứ *té ra cười *)

    Nói chung chú đồng bóng là liều thuốc gây cười của tui, tập này đoạn nào có mặt chú tui cũng thấy hài hước hấp dẫn khôn tả

    Nhìn mặt Owada khúc cuối cực kì mukatsuku (ức chế/cáu tiết/muốn đập đồ) ~___~

    ---

    Sẵn tiện post cái này luôn

    Đọc tin về HanNao là một thú vui :3, và từ hôm qua tới nay vui nhất là cái tin này <3. Mấy chú dễ thương quá nên tui thương hết, thương hết :3

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20...8-spnannex-ent

    Chú Hida Yasuhito (49) - vai Ogiso, cựu thành viên nhóm hài ba người Bishiba System với màn đập bàn trứ danh (), nhận được nhiều chưa từng có những lời mời phỏng vấn cho tạp chí đến nỗi chính khổ chủ cũng phải kinh ngạc

    Theo công ty quản lý của anh Takito Kenichi (36) - vai Kondo, "lời mời xuất hiện trong phim truyền hình với vai khách mời tăng đột biến".

    Còn chú Ishimaru Kanji (48) - vai Asano, "Từ trước tới nay đi ngoài đường không hề bị nhận ra, nhưng gần đây lâu lâu có người gọi 'A, Giám đốc chi nhánh Asano kìa!'. Còn nữa, dù không phải ca sĩ gì nhưng còn được mời xuất hiện trong show ca nhạc nữa" :v

    HanNao ghê gớm quá đi mà :3 :3

    Anh Oikawa Mitsuhiro (biệt danh Micchi ) ngó vậy mà lớn tuổi hơn Sakai Masato, chắc tại nhí nhảnh quá nên tui lầm . Anh Takito Kenichi coi thế mà nhỏ tuổi hơn, chắc vì khuôn mặt khắc khổ quá (cứ nhìn anh là tui thấy đau lòng T^T). Anh từng đóng chung với Sakai Masato 2 movie lận, mà lần nào xuất hiện cũng vai nhỏ như con tép . Còn chú Asano, à nhầm, chú Ishimaru đẹp trai quá xá , đoạn cuối diễn có hơi hụt tui cũng tha thứ luôn *ôi tui là 1 con mê các chú ~đẹp~ *

  13. The Following 4 Users Say Thank You to Seichan1188 For This Useful Post:

    Fujoka_Haruhi (20-09-2013), marigold_004 (21-09-2013), vudohaiha (19-09-2013), ydv (06-10-2013)

  14. #138
    Ninja
    vudohaiha's Avatar


    Thành Viên Thứ: 53416
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 105
    Thanks
    622
    Thanked 54 Times in 35 Posts
    qua giờ coi xong ep 7 phấn khích ghê luôn, thích ep này, Naoki có màn đấu khẩu với bác Kurosagi, mà lần nào bác ấy cũng tức tới tím tái mặt mày lun , tập này phục Hana quá, đúng là vợ của phó phòng kinh doanh có khác, rất mạnh mẽ, có khí phách lắm, ngồi xem vừa buồn cười lại vừa mừng cho Naoki vừa chưa bị tay chân của Kurosagi tịch thu cái tờ biên bản kia, mà bác Kurosagi đúng là làm bên thuế có khác, nhắm mắt chấm ngón tay tính nhẩm quá siêu lun , ep này cũng thích Kondo hơn vì anh đã dũng cảm đưa ra chính kiến của mình (ảnh hưởng từ Naoki mà ^^ ), mong sao anh ấy sẽ cải thiện cái cty điện tử tồi tàn đó phát triển. Thế là xong vụ hoàn nợ 12 tỉ, còn vụ giúp cái khách sạn đó khôi phục giờ lại gặp khó khăn, biết ngay cái mụ tổng giám Hane muốn chiếm ghế chủ tịch mà, chưa biết âm mưu sâu xa của Thường vụ Owada trong vụ này thế nào nữa, thấy cảnh Naoki phải cúi đầu trước Owada là tức lắm luôn rùi.
    Chữ ký của vudohaiha

    listening to the sound of the sea

  15. The Following 3 Users Say Thank You to vudohaiha For This Useful Post:

    marigold_004 (21-09-2013), Seichan1188 (21-09-2013), ydv (06-10-2013)

  16. #139
    Samurai


    Thành Viên Thứ: 8054
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 619
    Thanks
    313
    Thanked 1,963 Times in 282 Posts
    Những thay đổi của phim so với nguyên tác:

    http://www.excite.co.jp/News/reviewm...1422.html?_p=1

    - Tập 3 - thanh tra tại chỗ: trong nguyên tác, nhờ một nhân viên tạp vụ tình cờ bắt gặp, đứng ra làm chứng, mà việc Ogiso giấu tài liệu trong cặp xách bị phát giác → mình thấy phim hay hơn , vừa hấp dẫn, vừa thể hiện được bản lĩnh của Naoki

    - Đoạn cuối phần 1, trong nguyên tác, Asano bị Hanzawa khủng bố tin nhắn trong một thời gian cũng khá dài và có kèm theo giải thích về tâm lý của tác giả nên thuyết phục hơn. Phim làm ngắn gọn quá nên thấy tình tiết quá nhanh.

    - Các nhân vật nữ:

    + Em Miki: trong nguyên tác hoàn toàn mờ nhạt, người trung gian đứng tên chuyển tiền giữa Higashida và Asano là Itabashi → phim đẩy em này lên làm vai trò quan trọng đó, nên biên kịch đã viết thêm luôn cho em cái vụ cửa tiệm gì đó. Thay đổi hợp lý, nhưng lý do thì chưa đủ sức nặng.

    + Em Hana: trong nguyên tác, Hana đi làm ở công ty quảng cáo chứ không phải ở nhà nội trợ, rồi từ bỏ công việc yêu thích blah blah gì đó . Truyện cũng không có cái hội nghị các bà các thím chi chi, nên em ấy cũng không gặp được chị Rie vợ Asano mà mò ra vụ ổng xuất thân từ Osaka → người đóng là Ueto nên phải viết thêm nhiều đất cho chị này diễn cũng là điều dễ hiểu . Đã thêm thì thêm luôn tình tiết đi làm thêm mua cặp, rồi từ chi tiết đó mới khiến anh chồng nhận ra cách đúng để dụ em Miki (vốn cũng là bịa so với nguyên tác) . Còn chuyện dọ thám tin tức giúp chồng kia thì không có cũng không sao, vì chỉ cần trông thấy Higashida và Asano đi với nhau thì Naoki ắt phải quay về tìm hiểu tiểu sử 2 lão rồi

    + Hane senmu: trong truyện là nam mà phim đổi thành nữ → chả ảnh hưởng gì hòa bình thế giới vì nhân vật này nhìn chung là nhạt, chỉ tạo tình huống cho 2 phe Hanzawa và Owada đánh nhau thôi

    + Kurosaki: trong tiểu thuyết thì phần 1 chú không xuất hiện, chỉ xuất hiện từ phần 2 và ở luôn Bộ Tài chính → lên phim thì cứ thấy như chú với Hanzawa có duyên nợ xảo hợp với nhau , vụ chú bị chuyển tới chuyển lui cũng hơi mất tự nhiên. Nhưng mà, tui thích như phim hơn, vì không có chú đồng bóng thì phim mất hay đi một nửa


    Nói chung, tui thấy anh biên kịch phim này chỉnh sửa rất thông minh và hợp lý. Hầu như không nhận ra sự chỉnh sửa đó. Cho anh ấy một tràng pháo tay *bộp bộp bộp bộp*

    *càng gần tới giờ G tui càng bấn, mà càng bấn càng phải kiếm cái gì đó để ngồi xả năng lượng *

  17. The Following 7 Users Say Thank You to Seichan1188 For This Useful Post:

    Fujoka_Haruhi (22-09-2013), lanhuong95 (23-09-2013), qingqing (21-09-2013), tea_tea (21-09-2013), vudohaiha (22-09-2013), ydv (06-10-2013), yuupi (23-09-2013)

  18. #140
    Ninja
    qingqing's Avatar


    Thành Viên Thứ: 95413
    Giới tính
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 104
    Thanks
    117
    Thanked 306 Times in 78 Posts
    - Ế, đoạn Thanh tra tại chỗ trong nguyên tác hơi bị chán à nha ~O~, gì mà anh tạp vụ quét rác bắt gặp chứ, kiểu này làm gì có đất cho em Yuto diễn, nói chi đến chuyện Naoki trổ bản lĩnh anh hào. Gì thì gì cứ nhớ tới tập 3 là tui xao xuyến với chú Ogiso, Haida và anh già quá Ôi cái tập nó hay toẹt vời ông mặt trời

    - Vụ khủng bố tin nhắn thì rõ rồi, đọc truyện chắc chú Asano nhà mình phải ngày đêm dằn vặt nội tâm dữ lắm đây, lên phim thì tinh gọn hơn nhiều, cứ có tin nhắn từ "Hana" là mặt mày chú xám ngoét, mồ hôi ròng ròng, tay chân lẩy bẩy, tóm lại là xấc bấc xang bang

    - Em Miki xây dựng nửa vời quá, cảm giác cứ cố đẩy em lên, nâng cao vai trò của em nhưng nền thì không đủ vững, thành ra coi mấy đoạn trọng tâm xoay quanh em cảm xúc của tui lâu lâu lại chưng hửng. Kiểu bột mì mà nướng ra gà quay đó

    - Hana thì miễn bàn, phần II vẫn tiếp tục có cái màn hội họp các bà nội trợ và nó vẫn y xì phần I chỉ khác cái bối cảnh hoàng tráng hơn cũng như các bà vợ ăn diện hơn . Nhưng tập vừa rồi em có màn hách xì xằng quá nên tui đang hơi bị khoái em

    - Về Tổng giám đốc Hane của khách sạn Iseshima, thấy giống bị lừa tềnh quá . Không được như mong đợi lúc xem preview phần II nha. Thường vụ Owada phe phái với bà này tui có hơi thất vọng nha, mong là 3 tập còn lại sẽ lợi hại hơn nha~ Tiếc nhất vụ không cho lão chủ tịch Yuasa lộ diện, khoái mấy màn thăm dò đánh giá giữa tiền bối và hậu bối cơ

    - Kurosaki (TẠI SAO CHÚ ĐỒNG BÓNG LẠI ĐƯỢC LIỆT VÀO HÀNG NHÂN VẬT NỮ CỦA CÔ SEI ???): ồi ôi, phim này hay nhất ở hai nhân vật, một là Naoki một là chú này. Hai người như hai thái cực đối nhau nhưng lại giống ở chỗ kiên quyết, lăn xả hết mình vì lý tưởng. Khổ cái ngoại hình và cách diễn tương phản khiến chemistry giữa hai bên cứ gọi là tá lả Những lúc hai người đối đầu nhau là hấp dẫn và thi thú thôi rồi, đưa phim lên đỉnh cao, khiến khán giả thăng hoa cùng cảm xúc. Thấy mấy câu chú nói với anh câu nào cũng hint ngập trời. Thiệt đúng, "trời sinh Kurosaki sao còn sinh Naoki"

    Tối mai phim chiếu rồi, tập cuối thần thánh, hy vọng con rết nó cũng thần thánh tới mức béo phì luôn Sáng thứ Hai lại tiếp tục màn lửa đốt mông hóng rating

  19. The Following 4 Users Say Thank You to qingqing For This Useful Post:

    Fujoka_Haruhi (22-09-2013), Seichan1188 (22-09-2013), ydv (06-10-2013), yuupi (23-09-2013)

Trang 14/27 đầuđầu ... 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 77
    Bài mới gởi: 18-07-2014, 12:30 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 16-05-2013, 12:03 PM
  3. Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 22-04-2013, 04:59 AM
  4. Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 22-08-2012, 11:34 AM
  5. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 02-06-2010, 12:51 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •