>
Trang 143/149 đầuđầu ... 43 93 133 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... cuốicuối
kết quả từ 1,421 tới 1,430 trên 1481

Ðề tài: V6

  1. #1421
    Ronin
    solinh's Avatar


    Thành Viên Thứ: 58929
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 306
    Thanks
    710
    Thanked 1,744 Times in 209 Posts
    Haizzz có engsub Mission: Mừng quá đi *tung bay*

    http://v6-unlimited.livejournal.com/449528.html
    Chữ ký của solinh
    Tôi có một ước ao... Tôi có một khát khao...

    Giai già JE lấy vợ đi cho người ta nhờ...

  2. The Following User Says Thank You to solinh For This Useful Post:

    HH (05-08-2011)

  3. #1422
    Ninja
    miyakekenwings's Avatar


    Thành Viên Thứ: 5514
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 133
    Thanks
    629
    Thanked 316 Times in 87 Posts

    Popolo 2010 tháng 7 ready? Concert

    POPOLO 2010 July

    Cuộc nói chuyện của ToniKami
    Morita Go & Nagano Hiroshi phục kích!? Tour diễn toàn quốc, mặt trái của mặt trái của V6!
    “theo 6 người thì concert này thành công 100% ngoài sức tưởng tượng (!?)!
    2 tháng qua đi, ngày cuối cùng ở tour diễn, với chủ đề là “Nakama Houkoku (bản báo cáo tình bạn)”. Chúng tôi gửi đến các bạn “các sự kiện ở buổi diễn” theo Nagano & Morita! Vì lúc nào cũng ở bên các thành viên khác nên họ là người hiểu v6 nhiều nhất, và tình huống dở khóc dở cười cũng tràn đầy! những tấm ảnh dưới ánh đèn lấp lánh các bạn cũng đừng bỏ qua nhé!

    Tour1. Nagano Hiroshi. Sự kiện :sau 1 năm ròng, đã có thể ăn ramen cửa hàng ramen nổi tiếng
    Ở nơi ăn uống, tôi bị staff-san nhìn thấy

    Morita: tour diễn toàn quốc lần này, Nagano-kun đã nhấm nháp hết thức ăn ở địa phương đó chưa?
    Nagano: tất nhiên rồi (cười)! ở Hokkaido vào buổi trưa, anh một mình đến tiệm ramen. đó là tiệm nổi tiếng phải chờ đứng xếp hàng.
    Morita: Ramen gì?
    Nagano: đỗ tương! Năm ngoái đến rồi nhưng vì xếp hàng đông quá nên phải về thôi, vậy nên năm nay nhất định sẽ quay lại ăn bằng được (cười).
    Morita: khi đứng xếp hàng chờ anh đã nghĩ tưởng tượng như thế à (cười)?
    Nagano: giống như Staff-san đã phục kích anh vậy, từ đằng sau anh ấy nói "hôm nay tôi thấy anh ăn ramen ở quán đó đấy!" (cười).
    Morita: ở khách sạn anh làm gì?
    Nagano: thư giãn trong bồn tắm. Vì anh quá phấn kích sau mỗi buổi diễn nên ko hãm lại là ko được đâu!

    Tour 3. Miyake Ken. Sự kiện: cả ông chủ quán hàng sushi cũng bật cười
    Nagano và Miyake ngồi cạnh nhau......
    Nagano: ...
    Morita: em nghe thấy cũng chán ngấy rồi (cười).Nhưng chư vị khán giả đã nở nụ cười đấy, thật may mắn!
    Nagano: Nói đến Ken, trong cửa hàng sushi ở Sapporo, Ken gọi món i chang anh luôn (cười). Khi đồ anh gọi đã ra, Ken nói "a, em muốn ăn giống của anh". Itame-san hình như cũng chiều theo ý em ấy thì phải!?
    Morita: thiệt quá phiền phức ~.
    Nagano: Cuồi cùng Itamae-san cũng ra và nói "đây rồi! Phần của Miyake-san gọi đã "ra lò" .". Đấy là món Trước khi Ken gọi đấy.
    Morita: mattaku te ga kakaru yo(đại loại là Ken làm mất thì giờ=> pó tay) (cười)! Trên đường về, em mời Ken đi ăn ramen. Nhưng em lại không mang bóp theo......
    Nagano: Ogochirasetanda (cười)?

    (phần Ken và Go hơi khó, nhiều từ ko hỉu, của Go thì pó chăn...)

    Tour 4.Okada Junichi. Sự kiện: “SP” đã quay xong rồi nhưng dư âm nó để lại thì…
    Nếu cho Okada đứng trên lưng thì so với ngày xưa nặng hơn nhiều.

    Morita: phim “SP” Okada đóng đã ghi hình xong rồi, trạng thái đánh lừa… (cười). em hỏi:“đấy có phải Okada ko?” thì vầng hào quang vụt tắt…… Em ấy đã hứa ốm lại như cũ nhưng khi bắt đầu tour diễn...
    Nagano: do có các màn võ thuật nên Okada phải tập luyện nhiều và cơ thể cũng thay đổi theo. Lần hát “darling” này anh phải đỡ Okada và cho nhóc ý bay, nhưng mà anh cảm nhận được rằng gân bắp em ý bây giờ nặng hơn.
    Morita: Okada đã thay đổi trọng lượng, anh biết chứ?
    Nagano: uhm, biết. Vì lúc nào anh chả là người bê cưng ý lên (cười). Khi hỏi đích thân chàng Đá thì nhóc ý nói đã nặng thêm 7kg rồi. (sao giống mình quá ta )
    Morita: wow! Vì lúc nào em ý cũng tham gia đóng phim SP nhỉ?
    Nagano: Chắc là diễn xong thì nhóc ấy thấy bớt căng thẳng, nhưng bữa ăn họp mặt nhau sau concert thì trông nhóc Đá hơi say.
    Morita: chắc chắn em ý thấy thoải mái roài (cười).

    Tour5. Inohara Yoshihiko. Sự kiện: ko nói lời nào ở chủ đề Cote d’Ivoire
    Sự thật thì chúng ta đã tám với nhau về “onna(cô gái)”!?

    Nagano: MC lần này, các thành viên đã đưa ra chủ đề, khi chúng ta sẽ nói chuyện về dụng cụ đút đồng xu vào khe, thì cái ý kiến trên đã được Inohara đề xuất.
    Morita: khi chủ đề của em là “Cote d'Ivoire(1 nước ở châu phi)”, thì trông Inocchi rất ư là chán.
    Nagano: và anh chàng hỏi “ ai viết cái này đây?” (cười).
    Morita: theo em, nếu viết tên 1 nước nào đó, thì em nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội tám nhiều hơn về nơi muốn đi hay câu chuyện về chuyến du lịch ta đã đi nhưng mà…
    Nagano: còn chủ đề nào khác được viết không?
    Morita: “onna”
    Nagano (cười ngặt nghẽo)
    Morita: em nghĩ chúng ta đã có thể có câu chuyện sâu sắc được rồi…
    Nagano: ko có đâu cưng à (cười)!

    Tour6. Sakamoto Masayuki. Sự kiện: Ma byonhon lơ đãng
    Trước buổi diễn nhìn anh ấy như diễn viên hấp dẫn!

    Morita: Khi Sakamotokun đến Hàn Quốc trông anh ấy rất tuyệt hen.
    Nagano: ở đấy, fan nghĩ “Leader là thần thánh được tôn thờ”, “giống I byonhon quá”...
    Morita: Lúc đầu thấy ko tin nhưng dạo này em cũng cảm thấy Leader giống thiệt!
    Nagano: vì là Masayuki nên anh ấy sẽ là Ma Byonhon.
    Morita: còn nữa, giống diễn viên ở đấy là điều tuyệt diệu . Sát nút giờ diễn, ở iyahon, em nghe thấy điều gì đó và được lệnh tập trung.
    Nagano: anh cũng vậy! trước khi bắt đầu, có âm thanh ở iyahon nghe như diễn viên ý!?
    Morita: đến nỗi staff-san kêu “gần đến giờ diễn rồi”, em còn chẳng nghe thấy nữa mà (cười)!
    Nagano: tour diễn châu Á toàn thắng trở về, chúng ta đã nhờ Leader nhiều, thiệt dễ chịu! Anh hi vọng chúng ta duy trì phong độ như thế này đến ngày diễn cuối cùng.

    (ẤP Ủ TRANS CÁI NÀY LÂU LẮM RỒI, GIỜ MỚI DỊCH NỔI, NGỐN CỦA MÌNH NỬA NGÀY RÒNG, CÒN 1 SỐ SAI SÓT, MONG CÁC SIS XÓM VỊT THÔNG CẢM!!)
    TRANS BY ME
    THANKS OZAWA-CHAN@LJ FOR THE CLIPPING ^^
    thay đổi nội dung bởi: miyakekenwings, 06-08-2011 lúc 05:35 PM
    Chữ ký của miyakekenwings

    V6 in my life
    Shori Sato & Kaoru Kuramoto, Yuta Jinguji& Yuta Kishi, Koji & Kane, Hokuto vs Luis Jesse, Genki...
    PRAY FOR JAPAN

  4. The Following 4 Users Say Thank You to miyakekenwings For This Useful Post:

    HH (05-08-2011), no more words (09-08-2011), solinh (05-08-2011), yami1225 (06-08-2011)

  5. #1423
    Mai mốt zồi quên
    HH's Avatar


    Thành Viên Thứ: 39080
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Âu
    Tổng số bài viết: 2,689
    Thanks
    5,245
    Thanked 14,481 Times in 1,736 Posts
    Aaaaaaaaaa dịch gì mà kute quá vậy cảm ơn em nha

    Vì lúc nào anh chả là người bê cưng ý lên (cười). Khi hỏi đích thân chàng Đá thì nhóc ý nói đã nặng thêm 7kg rồi.

    Tưởng tượng ra mặt mama nói câu này, bằng tiếng Việt

    Hồi đi HQ các chú mặc áo da trông sẹt xi hết cỡ luôn á Papa và Ken đúng là đẹpppppp, hay là tại vì gu bên đấy khoái sẹt xi nhỉ? Còn biểu diễn bài You know (single way of life), điệu nhảy bài này trông cũng hay, tiếc là các chú không biểu diễn trong concert ở Nhật.

    vậy là soran với Akito xịp JunKen hả Mình/ss thì xịp... InoJun cơ Hồi đi tour ở HQ hai đồng chí này có nhiều moments rất là ngọt ngào, còn đeo găng tay đôi nữa

    @bạn rùa: bạn dùng chữ "trào phúng" làm mình suýt té ghế công nhận là trào phúng thật, mẹ héo héo xem bài đấy mà chỉ ngáp bảo PV nhảy nhanh quá chẳng kịp nhận ra "đứa nào vào với đứa nào", còn cái cô thì "có cũng như không"
    thay đổi nội dung bởi: HH, 05-08-2011 lúc 04:10 PM
    Chữ ký của HH
    DANH SÁCH PHIM CỦA JPN CÒN GIỮ TRÊN Ổ CỨNG:
    Bạn vào hai topic mục lục DramasMovies, những phim tô màu hồng là phim đã được kiểm links gần đây và links còn sống.
    Nếu HH còn giữ phim trong ổ cứng, sẽ có nói rõ ở đầu topic - nếu cần re-up những phim ghi rõ là mình còn giữ, xin liên lạc mình (nhắn tin trên JPN, blog, hoặc FB/Instagram) để mình up lại.
    Blog | Facebook | Instagram



  6. The Following 3 Users Say Thank You to HH For This Useful Post:

    miyakekenwings (06-08-2011), solinh (05-08-2011), yami1225 (06-08-2011)

  7. #1424
    Ronin
    solinh's Avatar


    Thành Viên Thứ: 58929
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 306
    Thanks
    710
    Thanked 1,744 Times in 209 Posts
    Các nàng có chỉ để cho màn hình bớt trống thui

    @kenwing: dịch càng ngày càng xì tin, đúng là làm fan girl mấy lão xì tin, không xì tin không được

    @HH: ran vẫn thích GoKen, nhưng rất khoái JunKen moment (vì GoKen moment lắm quá, không cần soi cũng có ), và trong lòng cũng "nhói đau" khi Đá làm kẻ thứ 3, thấy thương quá cơ . Nên không biết ủng hộ cho combi nào bi giờ ran là ran ủng hộ chuyện đa phu, một vợ hai chồng
    Chữ ký của solinh
    Tôi có một ước ao... Tôi có một khát khao...

    Giai già JE lấy vợ đi cho người ta nhờ...

  8. #1425
    Ninja
    miyakekenwings's Avatar


    Thành Viên Thứ: 5514
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 133
    Thanks
    629
    Thanked 316 Times in 87 Posts

    Monthly television + Saita

    Saita 2010 tháng 4

    “mùa hoa anh đào nở, tôi làm cơm hộp và bắt đầu một ngày hẹn hò”
    Miyake Ken
    “tôi thích cơm nắm lắm! Thành phần gồm ô mai và mentaiko(http://usafox.multiply.com/journal/item/10)”
    “Tôi thấy mình hạnh phúc khi ngắm nhìn nụ cười của bạn bè, người iu… hay người tôi sẽ vô cùng thích”


    Miyake Ken san wo shiru
    5 keyword
    Tính cách là “tenshinranen ni mieru ama no jaku” (ý nghĩ đại loại là sự các bạn có thể thấy sự ngây thơ trong trắng yếu ớt trong tôi, (ở dưới còn mấy câu bình luận thêm của Ken mà chữ nhỏ quá e đọc ko được!)).
    Kỹ năng đặc biệt là “yume wo jizai ni mirareru koto!” (tôi có thể nhìn thấy giấc mơ thoải mái!)


    (5 từ chìa khóa dịch có 2 )

    ----------------------------------------------------------------------
    Monthly television tháng 5, 2010


    thứ 4, ngày 31 tháng 3 là album ready được ra lò sau 2 năm vắng bóng của V6.
    Morita: Go nghĩ rằng từ single “way of life” đến single “guilty” đều được cho vào album tạo nên lịch sử và màu mè cho V6.
    Miyake: Ken nghĩ thiệt tốt lần này có nhiều bài hát chúng ta đã phát huy được sự đồng nhất về chất giọng nhỉ? Nói khác đi đó là sự cân bằng về giọng hát của V6.
    Inohara: Chỉ giọng ca thôi cũng đủ để chúng ta diễn tả cảm xúc của mình.
    Sakamoto: Ý nghĩa tựa đề là “chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi, thế mọi người đã sẵn sàng chưa?”. Chủ đề này là lần đầu tiên chúng ta đặt nên nó tạo cảm giác mới mẻ hen!
    Nagano: anh thấy trong 7 bài hát đó có nhiều bài mới mang cả ma lực đấy…
    Okada: đặc biệt là bài “will”. Đó là bài hát mở ra một điều gì mới cho V6, phải ko các anh iu?

    3 bản trong đó có 1 bản Bonus CD có phần solo của 6 người. Thêm cả phần của Kamisen, Tonisen đấy!
    Sakamoto: trong các bài được chọn vào đĩa có bài “DANCING MACHINE”, có cảm giác như có ánh sáng kỳ lạ từ từ rời xa mình ý!
    Nagano: Cái bài mới này của Tonisen cũng như là khiêu khích ý.
    Inohara: Nona Reeves san đã sáng tác bài này và ta có thể thưởng thức như đồ ăn thì quá tuyệt còn rì nữa!
    Okada: bài “Magical Mystery Song” của Kamisen sẽ không chịu thua các anh đâu!
    Miyake: Shigeo-san của SBK là korabo lần 2 đấy. Thế nên Shigeo-san hiểu rõ giọng chúng ta nhất đấy.
    Morita: nhân tiện, về phát âm, đọc là “mejikku” hen (cười)!
    Thứ 7, ngày 3 tháng 4, đã 1năm rưỡi từ ngày đi diễn.
    Morita: năm 2009 chúng ta có tour diễn châu Á, vì thế, mang theo lửa của các lần diễn ở Châu Á, Go muốn thực hiện 1concert bốc lửa như vậy ở Nhật.
    Inohara: với sự cố gắng chúng tôi đã ra album, nên những gì tốt nhất ở châu á đều tập trung ở “READY!”. (câu cuối e ko chắc lắm, nhưng ý là thế… 6 ng` nói với nhau nên e ko thể xưng anh em được nên em tự cho tên mấy ảnh vào!!!^^)

    (hình chụp mặc vest lịch sự!!)
    Masayuki Sakamoto
    Sakamoto Masayuki/sinh vào ngày 24 tháng 7 năm 1971/ sinh ra ở Tokyo/ Nhóm máu O
    Phần mở màn ở Saitama Super Arena…thật là sung sướng
    Hiroshi Nagano
    Nagano Hiroshi/sinh vào ngày 9 tháng 10 năm 1972/sinh ra ở Kanagawa/Nhóm máu A
    Nhìn lại những nhóm nhạc từ thời V6, tôi thấy sao nhiều nhóm ra đời thế
    Yoshihiko Inohara
    Inohara Yoshihiko/sinh vào ngày 17 tháng 5 năm 1976/sinh ra ở Tokyo/nhóm máu A
    Sự phân chia thật tuyệt, quay về tâm nguyện ban đầu, tôi muốn nghĩ ra nhiều điều thú vị hơn nữa!
    Go Morita
    Morita Go/sinh vào ngày 20 tháng 2 năm 1979/sinh ra ở Saitama/nhóm máu A
    Từ khi debut, có những lúc dừng lại và có những lúc tiến lên… nhưng 6 người chúng tôi vẫn luôn bên nhau
    Ken Miyake
    Miyake Ken/sinh vào ngày 2 tháng 7 năm 1979/sinh ra ở Kanagawa/nhóm máu O
    V6 giống như cơ thể đã được làm ra sẵn. Vì mất 2 tiếng trang điểm còn gì… (cười)
    Junichi Okada
    Okada Junichi/sinh vào ngày 18 tháng 11 năm 1980/sinh ra ở Osaka/nhóm máu B
    Khoảng 2 năm kể từ ngày debut, tôi có cảm giác họ nổi trận lôi đình với tôi ý (cười).

    (Ken và Go nói ngược nhau thê!! Ken thì vui vẻ, Go thì nghiêm túc)
    scan by inocchi_ry@LJ, trans by me

    (em dịch nữa nè. Nhờ V6 nên giờ cũng khùng như mấy ổng ! bài này e dịch phần cuối, phần đầu thì do e lười dịch hán tự nên ko dịch ^^. Mấy ngày nay đọc các bài của sis mà cười ằng ặc.
    @ sis HH: e ko biết trong way of life có bài you know đấy )
    Chữ ký của miyakekenwings

    V6 in my life
    Shori Sato & Kaoru Kuramoto, Yuta Jinguji& Yuta Kishi, Koji & Kane, Hokuto vs Luis Jesse, Genki...
    PRAY FOR JAPAN

  9. The Following 5 Users Say Thank You to miyakekenwings For This Useful Post:

    eitosoul (06-08-2011), HH (06-08-2011), no more words (09-08-2011), solinh (06-08-2011), yami1225 (06-08-2011)

  10. #1426
    Ninja
    miyakekenwings's Avatar


    Thành Viên Thứ: 5514
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 133
    Thanks
    629
    Thanked 316 Times in 87 Posts
    Myojo 1996 tháng 6

    http://www.mediafire.com/?qkwhhsnyknpq62c
    Seisei doudou, baka chikara no ore desu.
    (vô cùng tráng lệ lộng lẫy, sức mạnh của sự ngu ngốc chính là chúng tôi)
    Sách trắng của V6
    Bọn họ đã được đến nơi mình iu thích, nhìn lại bản thân mình. Sang trọng, cao quý,vẫn luôn là 6 người họ. tháng 6 năm 1996 (e được có 3 tuổi), nhật ký“SUPPIN(khuôn mặt ko trang điểm)” của V6

    Sakamoto Masayuki
    Khoảng 3h30’
    Quay lại thời còn là cậu bé, ở phố buôn bán vào midorihi(ngày xanh).

    Sáng nay 9h45’, chuông báo thức reo, tôi tự dậy. Ăn sáng gồm cơm và canh miso đậu hủ. Đồ dùng mang theo ở trong túi xách gồm bàn chải đánh răng,thức uống tốt cho sức khỏe là ukon, thuốc viêm họng, sách “青春漂流” của Tachibana Takashi, dầu sử dụng cho găng tay bóng chày.Sở thích bóng chày. Tuần trước nữa có trân đấu bóng chày đấy. Tài năng huýt sáo bằng môi. Tật xấu trong khi tám, tôi hay nói cụm từ “Henna hanashi sa (câu chuyện tệ/chán nhỉ!)”, cho dù câu chuyện nhắc đến ko tệ đến thế. Điểm yếu MA. Tất nhiên rồi, cả truyện kinh dị nữa. Và Jet coaster. Ngày xưa, khi hẹn hò, ham hố đi lên, mặt xanh lè xanh lét, nước mắt nước mũi nước dãi xì ra, trông tôi như sắp chết đến nơi. Rồi khi đi bộ bình thường, dù cố gắng đến mấy tôi không thể lết nổi nữa… Món hàng tôi mua vé số.dream jumbo 2 vạn yên để có thể trúng 3 tỷ yên. Nếu trúng thì sao nhỉ? Tôi sẽ mua miếng đất thật rộng, xây ROGUhouse. Chuyện gần đây bạn thấy vui…… chuyện bạn thấy buồn…… vật quý giácơ thể tôi. Tôi muốn gặp kiếp trước của tôi. Tôi nghĩ tôi đã là người buôn bán hay là chị gái gì đó. Vì giờ tôi thấy trong hoàn cảnh này hơi giống. Nếu không phải là người thì hơi shock. Người bạn kính phục gia đình. Nguồn năng lượng các thành viên V6♥. Mẫu bạn gái iu thích (đại loại là người hợp với leader là okie. Điều tự hào với bạn bè khi đi hát kareoke và nhảy nhót với V6, bọn nhóc hay nói “anh Sakamoto giỏi hơn bọn em”. Nếu không vào cty Johnny? Tôi sẽ làm ở công ty du lịch hoặc phụ giúp gia đình bán hoa quả. Điều tuyệt vời khi vào cty johnny được gặp johnny-san. 10 năm sau tôi sẽ trở thành con người hoàn hảo hơn. Giấc mơ nỗ lực hơn ở thể giới này. Tôi cũng có ước mơ được mở tiệm buôn bán. Cửa tiệm sẽ tên là “shoryorisan Sakamoto(tiệm quán ăn nhỏ Sakamoto” … (còn mấy dòng nữa mà lười,toàn hán tự^-^)

    P.S:Leader ở Kameido,Tokyo, thế mà lúc qua Tokyo mình hết thích V6, mình qua kameido 2 lần, mà chả gặp được leader ... giờ e nghiện Leader thật rồi. Thiệt tự hào khi leader lun nhắc đến v6, kể cả khi tự cao tự đại với bạn bè. Nếu a Leader bán hoa quả e đã cưới vợ sớm rồi . Mà a ý muốn vào Johnny chỉ để gặp cha già ý thôi sao? Tại sao a ý lại muốn bán hàng cơ chư? Bộ muốn nối tiếp nghề của gia đình chắc? À, dịch cái phần điểm yếu mà cười lăn cười bò... mama tưởng mình lên cơn .
    _chưa có tin gì mới ngoài Go đóng drama, đầu tháng 1 chắc sẽ chiếu trên TV, lâu lắm rồi mới thấy Go đóng phim, mà sao toàn vai phụ vậy ta? Nhắc đến Go, hum qua mới đi mua clipping, mua quá chời hình Go, Ken bị ng` ta chỉa hết rùi huhu, và vài hình Đá + Inocchi. Về nhà treo hình Go kín cái tủ sách, mama la quá chừng, nói Go xấu mà treo, nhìn như xì ke...
    _thông báo với xóm Vịt là em chính thức đậu đại học rồi . Ngành iu thích lun,...
    _còn 5 người còn lại sẽ nhâm nhi sau, chúc mọi người đọc bài của e dzui dze.
    Chữ ký của miyakekenwings

    V6 in my life
    Shori Sato & Kaoru Kuramoto, Yuta Jinguji& Yuta Kishi, Koji & Kane, Hokuto vs Luis Jesse, Genki...
    PRAY FOR JAPAN

  11. The Following 4 Users Say Thank You to miyakekenwings For This Useful Post:

    haley (14-08-2011), no more words (09-08-2011), solinh (18-08-2011), yami1225 (09-08-2011)

  12. #1427
    Ninja
    miyakekenwings's Avatar


    Thành Viên Thứ: 5514
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 133
    Thanks
    629
    Thanked 316 Times in 87 Posts

    Morita Go
    Khoảng 10h30
    10h Sáng nay nhà điều hành dẫn tôi đi, 5 phút trước ngủ dậy xong tôi thư giãn trong bồn tắm, kết cục trễ 5 phút. Nghĩ lại.Tôi có giấc mơ hoành tráng nhưng giờ lại quên mất tiêu rồi. Trên xe, tôi măm cơm nắm ô mai. Đồ dùng mang theo hôm nay, bóp và túi tôi đều không mang. Ví thì “mua gì đó” mới mang theo, tôi thấy không thoải mái lắm + hồi hộp với “ngày đặc biệt”này. Vì dễ mất nên tốt nhất tôi theo chủ nghĩa không mang gì theo cả. Khi đi nước ngoài, tôi mang theo pantsu và vài đôi vớ với lại mấy cái áo thun cho vào bọc thôi. Sở thích Tôi ko thể đưa ra một cái được. Nhưng mà dạo này tôi khoái chơi bowling. Kì trước tôi chơi đến 16game lận. Dù ông chủ cửa hàng nói “xin lỗi anh, tiệm chúng tôi đóng rồi…” nhưng dừng là thua nên tôi dùng dằng với ổng “1 game nữa thôi”. Điểm mạnh tôi ghét thua. Điểm yếu ghét thua. Ví dụ …(Go nói đến ng` hi lại cũng chả hỉu, đại loại là hắn nói về 16 cái game trong bowling). Nhược điểm phim kinh dị và truyện ma. nghe kể ở chỗ đông người, tôi không muốn cắt ngang mạch câu chuyện nên đành nín và bịt tai lại.Nhưng tôi cũng chả nghe được vì bọn con gái quậy ở đó khiến đầu óc tôi quay cuồng. Dở âm thanh khi ăn bánh (not sure). Sách lâu lắm mới đọc lại truyện hồi cấp 2 tôi được nhận, thú vị lắm ó. Âm nhạc vẫn ko đổi, đó là HIPHOP hay là dạo này tôi hay nghe nhạc jaz. Điều quan trọng cảm giác mình không thể thua, và khi gặp người ây, khi tan vỡ… thời gian iu thích dù làm việc hay chơi bời thì tôi luôn nghĩ “tiếp theo mình sẽ làm gì?”, hồi hộp nhất đấy. Giống như trước khi dã ngoại ý. Người bạn khâm phục gia đình. Mẫu bạn gái người mê ly!? Điều tự hào với bạn bè không suy nghĩ trước sau mà làm luôn. Nếu ko vào cty Johnny? Tôi sẽ bán quần áo.tôi thích mở của hàng mà. Điều tuyệt vời khi vào cty johnny Tôi đã tìm ra điều mình yêu thích. Và cho nó trở thành sở thích của mình. Ngày nghỉ kì nghĩ này tôi định mua xe hơi hiệu BMX. Giấc mơ tôi muốn thành “gã làm được mọi việc”.
    Chữ ký của miyakekenwings

    V6 in my life
    Shori Sato & Kaoru Kuramoto, Yuta Jinguji& Yuta Kishi, Koji & Kane, Hokuto vs Luis Jesse, Genki...
    PRAY FOR JAPAN

  13. The Following 3 Users Say Thank You to miyakekenwings For This Useful Post:

    haley (14-08-2011), solinh (18-08-2011), yami1225 (14-08-2011)

  14. #1428
    Ninja
    miyakekenwings's Avatar


    Thành Viên Thứ: 5514
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 133
    Thanks
    629
    Thanked 316 Times in 87 Posts
    ko post ko chịu được!~~

    Wink up 2011 September
    Sakamoto x Morita Go

    Ngày 24 tháng 8 single “Sexy Honey Bunny” ra lò.
    Sakamoto kun và Go của V6 lâu lắm rồi mới xuất hiện trên báo.
    Lấy chủ đề “tái sinh” cho hình chụp kì này.


    Sau 1 năm trời chờ đợi, cuối cùng V6 cũng ra đĩa đơn mới “sexy honey bunny”.
    Morita: giờ em không nghe thấy âm thanh ấy nữa nhưng sự hướng dẫn thì khỏi chê nhỉ.
    Sakamoto: uhm`, anh biết disco của thập niên 80 nên anh thấy bài ý không có gì xa lạ cả (cười). Tiết tấu và nhịp điệu bài hát nghe thật hay ha.
    Morita: đôi lúc em thấy ghê rợn thế nào ý… lúc đầu em thấy ngại miệng (cười). Nhưng dần dần quen liền à!
    Sakamoto: Lời bài hát cũng hay nữa. Trong trẻo dễ hiểu ra phết (cười).
    Morita: em cũng nghĩ thế, lời hát tếu ghê!
    Sakamoto: Khi thu âm… nhận được lời hát, anh ko thể cất lời ca được (cười). Quản lý nói “hát thế này nè” và chỉ chúng ta… cũng chả phải là tiếng nhật nữa nhỉ (cười). Không theo lời mà phát âm như tiếng anh ý.
    Morita: cách thể hiện cũng giống như kiểu anh ngữ ha anh!
    Sakamoto: Inohara đã hát, ví dụ “Midareta me de” thì chàng ta muốn hát là “midareta May day”. Cái kiểu đó trong lời bài hát nhiều quá chừng. Vì vậy, ngoài lời gốc ra, anh viết tay lại trên tấm card rồi đi thu âm. Giám đốc thích Michael lắm đấy (gia đình nghiên cứu Michael). Phát âm “da(giống “the” của tiếng anh hay “da”)” hơi bất thường (cười). Trước khi thu âm họ giải thích dài dằng dặc.
    Morita (gật gù cái đầu): nhưng thu âm vào ban đêm mà. Lâu ơi là lâu! Vì vậy, lúc đầu sung sức lắm nhưng vì “buổi sáng tập bóng chày” nên đến phút chót em không thể nói lên lời (cười).
    Sakamoto: đúng rồi (cười). Giải thích từ “da” chiếm nhiều thì giờ nhất. Vì vậy… anh thấy cực kì vui (cười). À, em nói “Sexy” chứ?
    Morita: nói rồi ông anh ạ!
    Sakamoto: anh nói trôi chảy “Sexy” ngay từ ban đầu cơ. khi thu âm, mọi người cùng nói “sexy” nhỉ. Nói từ đó, giống thử giọng quá.
    Morita: em, hoàn toàn suy sụp, hoàn toàn!
    Sakamoto: anh thì, bình thường thôi!
    Morita: em… cũng gần “sexy”…
    -------------(cười). Và phiên bản Honey, Bunny lần này có một số bài hát mới và hình ảnh cho vào.
    Sakamoto: về “Honey”, điểm nhấn là hình ảnh (cười).
    Morita: đúng òi, quay xong PV, 6 người chúng ta đi hát karaoke…
    Sakamoto: nhẹ tựa lông hồng? Không khí (trong phòng karaoke) đại loại như Uchi agarou ze (xông vào nào)! Karaoke mở màn bình thường mà? Lâu lắm rồi mới nghe Nagano kun hát bài “beni(đỏ son)” của X JAPAN.
    Morita: hát rồi đấy mà anh. Hát cả bài hát của Change&Aska nữa (cười).
    Sakamoto: Cả bọn quá thích thú +hưng phấn. Làm vỡ tung lớp học theo kiểu Morita Go đã dần dần len lỏi vào V6 (cười).
    Morita: đó là bản “Honey” (cười).
    --------------Bản “Bunny” ghi lại hình ảnh từng người quảng bá hoa văn của các vùng (dịch ko chắc lém)
    Sakamoto: đúng thía. Go đi đâu thế?
    Morita: Nigata ạ. Đi mua sắm. ở đó em mua đồ lưu niệm cho mọi người… em làm nhiều chuyện lắm (cười). ở Radio có 2 bản, mà studio có mình em…
    Sakamoto: anh cũng thía, anh đi Hokkaido, có cỡ hai bản, 1 mình đi radio (chắc là đi thu âm) (cười). anh đã đến Sapporo Shitokei dai, vòng ra công viên, tháp TV… để quảng bá đấy.
    Morita: à… lúc ấy vui nhỉ, anh giai.
    Sakamoto: bọn anh cũng chả biết.
    Morita: uhm`, các thành viên còn lại ko biết quảng bá như thế nào nhỉ, chúng ta cũng chờ xem hén (cười).
    ----------------- Từ 20 tháng 8 bắt đầu chuyến lưu diễn toàn quốc.
    Morita: 1 năm xa cách. Lần này cũng “thay đổi hình thức”. Tạo cảm giác mới lạ cho mọi người.
    Sakamoto: ừ. Single trước vẫn giữ phong cách ấy rồi. Lần này thay đổi hoàn toàn. Đến giờ chúng tôi vẫn chưa công khai bài hát. Vì vậy, chúng tôi không thường ra single. Stage và butai cũng có chút thay đổi. Nên các bạn hãy theo dõi nhé.

    Morita Go
    Gần đây(tóm gọn): diễn “kinkakuji” ở NY, việc riêng tư cũng chả có gì, chỉ là thay đổi cái bàn mua đèn. Họa tiết trang trí tui khoái. Về các thành viên ư? Tôi chả biết (cười). Okada thì… chắc là bận với phim “tenchi meisatsu”. Ken thì… (chorochoro) vẫn thế (cười).

    Sakamoto
    Gần đây (tóm gọn): tình hình các mems ư? Mọi người mạnh khỏe (cười). Ừm, tôi đang trồng cây basil. Có nó ở nhà làm thức ăn cũng tiện, Inohara nói thế đấy. Lúc đầu thì có sâu (nói chung là kể về cách trồng cây basil ý, hỏi ý kiến Inocchi vì Inocchi chuyên trồng cây trong nhà mà)… ngày đầu tiên Inohara trồng cho tôi đấy (cười). Nagano thì, đang tập viết chữ nhỏ thon thon vào giấy stick. Biết nhau từ ngày debut nhưng dạo này tôi mới biết vụ đó. Để an toàn, anh chàng ghi lại những gì liên quan đến thức ăn vào tờ giấy nhỏ (cười). Rồi nhìn vào thức ăn đã măm, đã gặp ai đó,cho đến nói chuyện gì thì anh chàng cũng nhớ mà kể. Hiểu rồi, điều đó cũng tốt nên tôi cũng cảm thông cho chàng ta

    P.S: anh Tiga năm nào bắt đầu già rồi. đúng là tình iu của papa, đọc là biết
    Go bạn thân Ken mà chả biết ji` cả, chán
    Sao quay PV SHB vào đêm mà còn đi hát karaoke thế? Đúng là càng già càng hăng,càng khoái hưởng thụ,chẳng mảy may chuyện riêng tư gì cả ><.
    _e hèm, lúc đầu định dịch Potato trớc do có Ken, nhưng khi nhìn tờ bào này thì bị đổ gục hoàn toàn bởi nhan sắc của đội truởng ><, má ơi cứu con
    Chữ ký của miyakekenwings

    V6 in my life
    Shori Sato & Kaoru Kuramoto, Yuta Jinguji& Yuta Kishi, Koji & Kane, Hokuto vs Luis Jesse, Genki...
    PRAY FOR JAPAN

  15. The Following 5 Users Say Thank You to miyakekenwings For This Useful Post:

    haley (14-08-2011), HH (25-08-2011), solinh (18-08-2011), T3Q (17-08-2011), yami1225 (14-08-2011)

  16. #1429
    Hyakusho
    T3Q's Avatar


    Thành Viên Thứ: 67822
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 97
    Thanks
    141
    Thanked 98 Times in 45 Posts
    Vâng, tôi cũng đã bị gục bởi nhan sắc của đội trưởng

    Em không nhớ là xem ở đâu; nhưng nhớ là có đọc sự tích Papa vào Johnny như thế này: hồi đó Papa gửi đơn một lèo cho Johnny lẫn mấy công ty khác, nhưng mục đích là để đi đóng kịch hay làm model gì đó còn gửi Johnny thì chỉ cho vui cửa vui nhà thôi , ai dè mấy chỗ kia thì bặt vô âm tín mà chỉ có Johnny hồi âm lại. Thôi nghĩ lại cũng may, chứ nếu không giờ đã có ông bán rau Sakamoto
    Chữ ký của T3Q


    No matter where we are,
    We'll always be embraced by this sky

    -Ken-

    ..:: V6 vietsub INDEX::..

  17. #1430
    Ronin
    solinh's Avatar


    Thành Viên Thứ: 58929
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 306
    Thanks
    710
    Thanked 1,744 Times in 209 Posts
    Trên SCP đó Q, papa còn kể không ngờ mình trúng nên trúng xong để đấy, không thèm đi học nhảy, cho đến khi papa Johnny gọi đến gào thét một cách giận dữ

    papa ngày càng đẹp, chết mất thui, chỉ khổ chị em

    ta cũng mún có clipping, tên "xấu" nào cũng được hết
    Chữ ký của solinh
    Tôi có một ước ao... Tôi có một khát khao...

    Giai già JE lấy vợ đi cho người ta nhờ...

Trang 143/149 đầuđầu ... 43 93 133 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 9 users browsing this thread. (0 members and 9 guests)

Tags for this Thread

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •