Potato 2011-02 MISC
Đã 5 năm từ ngày Sakamoto của V6 không xuất hiện trên tạp chí!
Mũi tên hồng: lấy chủ đề là sự ngang trái giữa “Zorro” nóng bỏng và cô độc, chúng tôi bố trí sắc đỏ và tím phong cảnh chụp.
Mũi tên tím: với yêu cầu “hãy làm dáng nào!” và “tách”. Cám ơn Sakamoto Aniki (anh jai Sakamoto).
Sakamoto với cảm xúc sâu lắng “Đã năm năm trôi qua rồi~”. Trong thời gian chờ chụp hình, chúng tôi nghe thấy những bước nhảy của anh, hóa ra là anh đang luyện nhảy flamenco. Tư thế nhảy tuyệt vời của anh đã làm con tim chúng tôi xao xuyến…
Trong phần phỏng vấn, thật lạ lùng, lịch diễn của “Zorro~” và vở kịch Morita Go đóng vai chính “Kinkakuji” dồn dập vậy mà Sakamoto nói “tôi muốn đi xem nhóc nhà mình diễn quá à, chắc là được thôi ha.”. Với ý nghĩ “tôi muốn đi xem kịch các thành viên diễn”, thì chắc là anh ấy đã đến xem kịch “Ringo” mà Nagano đóng rồi.
DESTINATION
Sakamoto của V6 5 năm rồi mới xuất hiện! Anh ấy sẽ có những buổi diễn cho vở nhạc kịch “Zorro~the musical” (ở Nisseigenba. Nghĩ về V6 15 năm qua và chúng tôi đã có cuộc nói chuyện với anh ấy. Kể cả truyền thuyết từng phần về mặt khác của 1 nhóm nữa (nhóm heikeika ý).
_(Zorro) =>khó, lười
_(Heikeika) => lười nốt
_15 năm trôi qua, tất cả đã thành những kỉ niệm đẹp của V6.
Đã có hàng ngàn lần V6 ngồi bên nhau nói về “làm việc nhóm là điều đúng đắn hay là “từng người hoạt động solo là chuẩn” dù không hay mấy. Và để hoạt động nhóm tốt thì phải suy nghĩ, đầu tiên là cả nhóm, từ việc chào hỏi nhau sao cho đúng cách thì tôi nghĩ đó là đương nhiên rồi. Cuộc trò chuyện về đề tài ấy cứ tăng dần lên. Potato tháng 11 Okada(Junichi) đã tâm sự rồi, và giờ, tình hình, vị trí của V6, về những việc muốn làm, mặt tốt xấu… chúng tôi như đều nghĩ về chuyện đấy.
Mission V6 cũng vậy,nó đã làm các thành viên gần nhau hơn, có hiệu quả đấy. 6 người cùng cố gắng hoàn thành 1 nhiệm vụ như kế hoạch, biết điểm mạnh yếu của mình,vào vai của mình. Chúng tôi cùng vui, thoải mái trong vai trò của mình.
Nói về sự trưởng thành kể từ ngày debut thì hơi khó. Nhưng người chả bao giờ chịu lớn đó là… Miyake Ken! Từ ngoại hình cho đến cách suy nghĩ chú ta vẫn là học sinh tiểu học năm 6 (cười). Càng lớn tuổi thì ta càng phải thận trọng hơn nhưng suy cho cùng thì điều không thay đổi là sự ảnh hưởng của “Spawn”! Có đôi lúc tôi cũng hơi con nít một tí (cười).
Năm 2011, tôi muốn gặp cac fan của V6 ngoài được gặp trong các concert. Đó là các thành viên đưa ra ý kiến, mục tiêu của mình. Nếu không có gì thay đổi thì tháng 7 này tôi 40 tuổi, vì thế từ đấy tôi sẽ bắt đầu học và tiếp thu nhiều điều bổ ích hơn. Lần này, bài luyện giọng và bài nhảy flamenco là những điều tôi sẽ học. Tôi đã quyết tâm không làm là không được đâu. Vì chuyện học là chuyện cả đời mà. Cũng có lúc tôi muốn đi vi vu quanh Nhật Bản trên xe di động nhưng điều đó không thực tế vì tôi còn công việc. Và công việc chính là nguồn vui của tôi.
trans by me
P.S: pâp suốt ngày công việc thôi, chả nghĩ gì đến chuyện vợ con mà còn ham vui
bấn loạn vì nhan sắc tuyệt đẹp của papa V6







, chả nghĩ gì đến chuyện vợ con mà còn ham vui





)

Nghe tên cũng thấy tò mò, có thể lại một bài theo chiều hướng SHB







Ultraman bận đi ăn rồi lấy thời gian đâu mà đến cứu
)

Bookmarks