Đang định vào đòi nợ ty thì đã thấy post hàng rùi 
Iu Iu. Thế này thì bạn shin lại không trì hoãn sự sung sướng lại được rầu. Thanh minh 1 tí là 2 hum nay bạn shin đang bấn với Koishite Akuma, bấn cái giọng bé Yuma, bấn cái trò bắng nhắng của bé Kento, và bấn cái kỉu xinh xinh iu của Shintarou
Thanh minh thứ nữa là hum qua đã chăm chỉ ngồi post bài rồi, xong xuôi đâu đấy rồi thì phụp phát mất điện 
Vì những nguyên nhân rất chi là "khách quan" trên nên mới bị chậm trễ mất 2 hum, mặc cho bà koan đang đả đảo ẩm i~ đòi nhanh nhanh để còn khoe đồ.
Tình hình là đồ của các bạn toàn độ độc, hiếm, quí nên vẫn chưa tới lượt, các bạn chịu khó chờ shin, đừng đốt cháy giai đoạn nhá
:Phải nghĩ cho bàn dân thiên hạ nữa chứ Bổ. túc thì phải lần lượt, từ dễ đến khó mới hiểu được bài chứ.
Bắt đầu nào:
BÀI 4 - PHẦN II - NON JE MAGAZINES
Tổng quan:
Ngoài 5 tờ báo nhà, zai nhà JE còn xuất hiện trên khá nhiều tờ báo khác. Con số này là bao nhiêu thì shin cũng không biết luôn. Nhưng sao ta phải đả động đến phần này trong khi chương trình chỉ bổ túc đồ JE?
Như giới thiệu từ bài trên, JE đăng kí bản quyền hình ảnh của tất cả các idol của mình. Nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản các công ty phát hành khác không dòm ngó, sẵn sàng bỏ ra bất cứ giá nào để được chụp ảnh JE, và đưa lên báo của họ. Vì sao vậy? Vì lượng doanh thu thu lại từ số báo đó chắc chắn sẽ tăng đột biến. 
Như cái tên, đây là các tờ báo KHÔNG PHẢI DO JE phát hành, nhưng được JE cho phép sử dụng hình ảnh của idol nhà JE.
Vậy báo không phải do JE phát hành thì có như báo JE không, sao mà doanh thu lại tăng đột biến thế????
Nếu báo JE là báo nhà, nên các anh nhà mình mặc sức muốn làm gì thì làm, muốn sơ múi nhau gì thì sơ múi, nói chung là... tự nhiên như ở nhà. Nhưng báo không phải do JE phát hành lại khác, stylish của họ cực chuẩn, từ phong cách, trang phục. Các bạn cứ hình dùng là họ có thể làm cho một lão cực ngố trở thành những gien tờ lờ mờn cực kì sẹc xi và quyến rũ. Hoặc là cũng ngố tàu như bình thường, nhưng sẽ là nhưng phô ảnh mà fan không thể từ chối, thỏa mãn mong muốn tự sướng của fan, những mong muốn vô cùng nhỏ nhoi như các anh về ở với nhau sẽ ra sao, các anh mặc đồ con gái, các anh... không mặc gì, hay là .... Chẹp chẹp, dừng ở đây thôi 
À đấy, thế nên 1 tờ báo của họ dày cộp có khi chỉ có mỗi một tờ poster như thế này:
Hay chỉ toàn chữ nghĩa như thế này:
Bạn shin (là điển hình) lao đầu vào không chút thương tiếc 
Non JE magazine không thể không nhắc đến một tên tuổi vô cùng nổi tiếng, làm điên loạn không phải chỉ có fan nhà JE nhá, đó là một cái tên vô cùng tao nhã, thôn quê ANAN. Dạ vâng, tiếc là bạn shin vẫn chưa có được sản phẩm tao nhã nào trong nhà vì tờ của Jun đã lên đến 80$, bạn shin ko thể nuôi nổi, cũng không dưới 3 lần vớt hụt Anan của Sho, Toma và cả Kame.
Anan rất phong phú, và cho phép shin không post ảnh minh họa tại đây
Các anh không mặc gì, hoặc mặc mà như không mặc, hoặc là mặc đầy đủ nhưng mặc .... váy. Cái sự kích động của những thể loại này là vô cùng ghê gứm, tàn bạo và không tưởng tượng nổi, nhưng không thể không nhắc đến Anan ở phần này.
Nhưng cũng đừng vội nghe đến Anan là nóng lòng, nóng ruột nhé. Anan cũng được chia làm 2 loại, 1 loai đủ hút máu và một loại ... không làm được gì hết. Anan có những số của JE đã đi vào lịch sử của cái đẹp, nhưng cũng có những lịch sử của sự lừa đảo
Ví dụ điển hình là Anan của bạn BB nhà Arashi (chú thích là Ohno, riida của A nhé). Lúc quảng cáo giới thiệu thì nào là nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm này nọ, nghe ghê gứm lắm, nhưng lên hình thì style chả khác gì học sinh cấp 2 
Nói Anan qua loa vậy thôi, mình dễ thương mà, không có sở thích tao nhã như số 1, cũng không háo sắc như số 4 mà 

Còn một loại nữa không bằng anan nhưng hấp dẫn chả kém, *chỉ chỉ quyển Cut của Jun*. Quyển đó là một trong những báu vật của bạn shin 
Giới thiệu 1 loại nữa mà có thể nhiều người không chết nhưng bạn shin chết ạ
Là cái loại toàn chữ như ảnh trên.
Quyển này không có lấy 1 ảnh nào của A hết, chỉ có hình anime minh họa thôi. Nhưng quyển này không khác gì nhật kí 10 năm nhìn lại của A. Shin rất thích quyển này, có đầy đủ giới thiệu các thể loại đã phát hành của A, quá trình A trong 10 năm, có cả nhạc sĩ, stylish riêng của A nữa, vv. Nói chung là những cái đằng sau và trên sân khấu trong 10 năm.
Hay như quyển Pict up, (ảnh tổng quan, ngay trên quyển Cut của A trên bìa), quyển đó là chia sẻ của từng thành viên về tour diễn 10 năm, mà nhà A đã dịch ở bên chuyên đề thường ngày của JE (link đây) Không hiểu sao bạn shin rất mê mải mấy cái kỉu tổng kết chia sẻ như thế.
Nói thêm là những kiểu tạp chí không phải của JE này, như đã nói là stylish cực đẹp, thì báo của nó cũng thường là tập hợp các siêu mẫu, siêu sao nổi tiếng. Nói chung giá cũng đắt hơn báo JE thông thường, và một cái rất khinh khủng là còn dày và nặng hơn báo JE. Nhưng dù có nhiều siêu sao mấy, vấn đề là mình không quan tâm, chỉ quan tâm đến 1 cái tờ poster và vài trang thưa thớt bên đó thôi, ấy vậy mà đấy. TÍnh ra giá trị của 1 set ảnh trong mấy cái báo này, có khi bằng cả 3 tờ báo JE hàng thánh chập lại, thậm chí là cả 5 tờ 
Tất nhiên những phần kể trên chỉ là 1 phần rất nhỏ đối với non JE magazine thôi nhé, nhưng shin chỉ giới thiệu những cái điển hình và những cái shin thích. Phần này chỉ là một phẩn đệm nho nhỏ khi tiện nói đến ấn phẩm thôi. Còn shin sẽ không đi sâu vào phần này, vì nó là vô kể.
Phần III - Clipping - Upcoming
(Chụp ảnh xong đâu đấy rùi, nhưng mới sắp post
)
Bookmarks