



ko nói đến muốn thành ng lớn hay ko,mà ở đấy sas cứ tin tửong cho rằng mình hem còn là trẻ con nữa chắc chắn việc làm của mình là đúngko chấp nhận kiểu suy nghĩ trẻ con như thế được
![]()


OMG, ko ngờ là mình lại quên mất ngày sinh nhật của Sasuke kunÔi trời ơi!
Nhưng mà thôi, chúc muộn, chúc mừng sinh nhật, Sasuke kun(23/7, trễ mất mấy ngày)
Ừm, để xem năm nay sẽ viết gì cho cậu nào. Tình cảm gần nhất là vừa đọc 1 bài dài loằng quằng của 1 fan của cậu, "chửi" Naruto kun điên cuồng. Quả thực là ko thể hiểu nổi sao cô ấy lại cáu điên lên như vậy?
(trong tầm hiểu biết của tớ thì tớ bó tay chấm com
).
Tớ thấy cậu là người cực kỳ may mắn. May mắn vì có một kẻ vừa... ngu vừa hâm tỷ độ như Narutoyêu cậu bất chấp và vô điều kiện như vậy
. Họ có thể lên án cách xử sự của Naruko là... ngu xuẩn, rằng thì là "cậu là cái quái gì mà đòi gánh tội cho Sasuke"... Ừ thì Naruto chả là... cái cóc khô gì cả
, tớ đồng ý, Naruto chả là cái quái gì ngoài việc Kishimoto khoác lên người cậu ấy cái áo của người hùng
. Nhưng tớ nói thật, Sasuke kun ạ, còn khướt cậu mới tìm được ai yêu cậu đến mức bị chửi te tua như thế
.
Mở ngoặc, anh Itachi yêu cậu điên cuồng thế thì được người ta khóc sướt mướt cho, các em ý chắc cũng đến mức lập bàn thờ cho cậu ý, thế mà Naruto yêu cậu chả kém phần long trọng mà lại bị chửi lên bờ xuống ruộng
. Tớ là tớ cực lực phản đối các bạn ý
. đóng ngoặc.
Dù gì thì bạn Sasuke với bạn Naruto cũng... iu nhau òi, khỏi phải bàn nhiều. à nhầm, ko được để tư tưởng ngoài luồng lạc vào đây
Buồn cười cái là nhiều bạn tự dưng đâm ra ghét lây Kishimoto. ôi giời ơi, khổ thân Kishimoto nhà tớ
Ơ hơ hơ, lạc đề. Thôi chúc mừng sinh nhật Sasuke kun lần nữa. Love ya
![]()
Fox phúng phính (26-07-2009), kazuki (12-09-2009), love_sasuke (27-09-2009)
sn sasuke tổ chức link đình
chpa mới nhất tuần này là 463 ~ Sasuke vx. raikage, enjoy ~ :X
http://narfam.net/forum/showthread.p...1833#post61833
http://narfam.net/forum/showthread.php?t=7896 kia là trag 2, đây mới là trag đọc truyện trag 1
sr ấn nhầm
Mình vừa đọc chapter 464 xong. Sasuke thật đáng chết. Tên này còn tà ác hơn Orochimaru và Akatsuki nhiều. Chết đi Sasuke, làm ơn chết đi lẹ lên. Mình mong Gaara sẽ giết được Sasuke. Sasuke's darkness is becoming TOO Strong. Ngay cả Karin, Suigetsu và Juuro cũng sợ Sasuke quá rồi.....MUHAHAHAHA!!!Danzo cũng đáng chết nữa..... Uchiha's genocider....


ợ nhắc nhở em Op đừng post link bài kiểu kia nhá ^^". Sang phần Manga Station mà lập hẳn 1 topic up link truyện Naruto nhé em![]()


Trời ơi cái bọn này nó bị dở hơi à? Có chửi mãi chửi nữa cũng đến thế mà thôi! Mấy cậu ý chỉ là nhân vật tưởng tượng mà thôi
Điên hay sao mà cứ lôi vào đời thật mà cãi nhau loạn cả lên.
Mình già rồi, ko theo được các bé trẻ khỏe![]()
thay đổi nội dung bởi: Cốm, 30-09-2009 lúc 12:42 AM


Hum nay giải phóng thủ đô này, buổi đầu họp comm này, sinh nhật Naruto này...
Để xem tôi sẽ viết gì cho cậu năm nay nào...
Tôi đang chán. Tôi ko biết sao tôi chán. Khi tôi lấp đầy được cái chứng "yêu cuồng" của mình với AIESEC và OMEGA
. Vậy sao tôi lại chán nhỉ? Tại anh à?
Từ cái ngày đầu tiên tôi biết cậu, năm tôi lớp 10 (ôi thế mà đã hơn 4 năm rồi cơ đấy, tôi yêu cậu lâu phết), tôi biết tới cậu trong cái lúc tôi cảm thấy khủng hoảng tồi tệ
. Bằng cách nào đó mà tôi đã cảm thấy cậu là người hiểu tôi nhất
.
Trong một thời gian khá dài, tình yêu của cậu đã khiến tôi cảm thấy an tâm (ý tôi là tình yêu của Naruto với Konoha, với Sasuke...). Tôi thấy đủ và đầy ắp với nó. Giờ thì ko hẳn là vậy nữa? Vì có những khởi đầu rất mới. Tôi bắt đầu những điều rất mới, rất lạ.
Ùm, có một vấn đề là tôi đang nghĩ tới một người khác quá nhiều nên tôi ko tập trung viết cho cậu được![]()
Fox phúng phính (10-10-2009)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks