>

Poll: Bạn thấy ai đẹp trai nhất phim

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 150/225 đầuđầu ... 50 100 140 146 147 148 149 150 151 152 153 154 160 200 ... cuốicuối
kết quả từ 1,491 tới 1,500 trên 2242

Ðề tài: [2010][D][JPN-Fansubs] Sunao ni Narenakute - Hard to say I ♥ U| Ep 11 Final ~ Towards the future ~

  1. #1491
    lục lọi quá khứ
    thao33's Avatar


    Thành Viên Thứ: 54123
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Đắk Lắk
    Tổng số bài viết: 1,627
    Thanks
    4,776
    Thanked 2,711 Times in 804 Posts
    Trích Nguyên văn bởi Hyunsan View Post
    Tham gia cho gọi là.. ủng hộ
    1. Bạn thấy phim hay ở điểm nào, và điểm nào chưa được?

    (đối với mình thôi ) là dàn diễn viên đầy...hấp dẫn , không thể bỏ được, cộng thêm diễn xuất tự nhiên, dẫn dắt tình huống ổn, tình tiết hợp lí, ko thấy bị lề rề, lan man, cảnh đẹp ... Tuy rằng phim vẫn có điểm ko được, đấy là... nút thắt.... Đôi lúc xem phim cứ thấy đều đều, xem mấy đoạn có vẻ cao trào trong cả tập (như là lúc Nakaji cãi nhau với Haru, lúc Haru gặp nguy hiểm...) mà vẫn cứ bình thường thế nào ấy , cảm xúc ko thấy lên...

    2. Bạn thích nhân vật nào nhất trong phim? Tại sao?

    Thích nhất Haru...thích Nakaji, cả hội Suna nữa... Nhưng thích nhất vẫn là Haru. Haru tốt bụng, hiền lành, ngây thơ, đôi lúc có cách suy nghĩ khá đơn giản , cảnh nào có Haru là mình cứ thấy iêu đời thế nào í ... với lại nhân vật Haru lại là của chị Juri nữa chứ

    3. Đến thời điểm này thì theo bạn ai là nhân vật tự tử ở đầu phim? Và vì sao người đó phải tự tử

    Mình thì cứ tưởng đấy là ai đấy (Haru chẳng hạn?).. bị giết chứ , ờ, đọc câu hỏi này mới hớ ra...tự tử thì đúng hơn.... Có thể là Kiriko nhất... Bởi vì Kiriko có vẻ là nhân vật đang đau khổ, bất mãn, tính cách lại ích kỉ và dễ làm những chuyện điên rồ nhất. Tập 6, một lần nữa bỏ rơi Nakaji để chọn cuộc sống giàu có cho mình, quá ích kỉ... Đến lúc cùng đường, hoặc ko lấy được những thứ mình muốn, dễ tự tử lắm (mà mục đích tự tử - để làm gì - thì mình ko dám đoán bậy )
    Uhm, mình thì lại không nghĩ là cô ấy hoàn toàn như thế. Vì ngay sau đó có cảnh cô ấy ra về và khóc rất đau khổ . Tớ thì không thích nhân vật này lắm nhưng tớ không nghĩ là Kiriko chỉ nghĩ cho riêng mình đâu. Với lại yêu Nakaji như thế chắc hẳn để có được quyết định chia tay và nói ra những lời đó cô ấy hẳn đau khổ lắm, dằn vặt lắm
    Chữ ký của thao33



  2. #1492
    Chúa chổm
    usapig's Avatar


    Thành Viên Thứ: 48175
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 1,108
    Thanks
    740
    Thanked 626 Times in 294 Posts
    Tớ cũng nghĩ giống e Thảo Tình yêu 7 năm ko thể kết thúc đơn giản như thế đc. Tớ nghĩ chắc ông chồng đã đe dọa gì chị ý (giết Nakaji chẳng hạn ) nên mới phải chia tay thôi
    Chữ ký của usapig
    Quyết tâm lấy lại phong độ

  3. #1493
    Hyakusho
    hanaclover's Avatar


    Thành Viên Thứ: 63034
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 92
    Thanks
    41
    Thanked 62 Times in 33 Posts
    Trích Nguyên văn bởi usapig View Post
    Tớ cũng nghĩ giống e Thảo Tình yêu 7 năm ko thể kết thúc đơn giản như thế đc. Tớ nghĩ chắc ông chồng đã đe dọa gì chị ý (giết Nakaji chẳng hạn ) nên mới phải chia tay thôi
    Ế ê, mĩnh cũng nghĩ thế đấy. Có vụ này rồi sau này lại thêm rắc rối cho coi.
    Đang xem lại mấy bộ của Eita: Summer time machine blue. Bộ đấy trông cặp Eita-Juri non choẹt. Ngố quá!

  4. #1494
    Ninja


    Thành Viên Thứ: 65521
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 101
    Thanks
    108
    Thanked 77 Times in 28 Posts
    huhu ngồi viết cả đêm , thế mà lên xem lại hỏng hết rồi,
    ràu ko thể tả nổi

  5. #1495
    Ninja


    Thành Viên Thứ: 65521
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 101
    Thanks
    108
    Thanked 77 Times in 28 Posts
    khổ thế nhể tiến trình để gửi cái bài văn đầy xúc tích sao mà khó khăn
    tớ vào đề luôn đây!
    câu 1: cảm nghĩ về fim...
    tớ xem phim này rất tình cờ thôi không vì bất cứ 1 diễn viên nào hết (xem trên 1 wed phim online, nhờ ơn cái bác admin bên đấy lắm. à! mà giờ bên ấy cũng lấy sub bên mình ràu...)
    lí do thứ 1: phim cộp mác JDRAMA
    Trước đó có xem vài bộ như ANEGO, HANAZAKARI KIMI TACHI E, HANA YORI DANGO, ICHI RITORU NO NAMIDA ,xem những drama này là vì thấy tò mò( bị VS rất nhiều với phiên bản của kdrama&taiw drama, nhất là với bộ HYD thì tớ ko chịu nổi cái fie^n bản kdrama ),sau đó là 1 otaku nên xem, sau nữa là do bạn bè PR nên xem...ấn tượng với cách diễn biến và xây dựng nv trong JDRAMA( ám ảnh)
    Lí do thứ 2: tớ đọc thấy cái nội dung phim và cảm thấy hứng thú ngay với cái twitter. cái này lạ ! twitter, ko biết các you thế nào chứ tớ chẳng biết gì về cái này ngoài biết nó là 1 wed xã hội kết nối bạn bè ko giới hạn biên giới
    Lí do thứ 3: sau khi xem phim rồi , tớ bị thu hút ngay bởi cp Haru(JURI UENO)& Nakaji( EITA NAKAGAWA).phải nói trước là sau khi xem xong NODAME CANTABILE & LAST FRIEND tớ mới trở nên thực sự "bấn" 2 cếp-pồ JURI & EITA.Về phía EITA tớ thik phong cách của ổng ngay khi xem SUNAO.JURI ss thì phải sang NODAME tớ mới thực sự thik mà không riêng gì vơ"i JURI mà tớ thik tuốt tuồn tuột cả đoàn làm fim(NV MINE mà EITA đóng cũng buồn cười muốn bể bụng luôn) . Với 1 otaku, tớ chưa từng nghĩ những hành động thái quá của MAN lại được những con người bằng xương bằng thịt thể hiện có duyên đến thế như là nhân vật trong MAN bước ra í nhất là ss JURI (nếu ko xem SU trước thì chắc tớ cũng kếp lun a TAMAKI). LAST FRIEND thì đổ lun JURI thik nv RUKA kinh khủng luôn cô ấy thật mạnh mẽ (ước chi mình được như cô ấy) và thôi thì là thấy thương cho ty của 2 a&ss. Tớ thấy SUNAO như 1 cái kết thứ 2, 1 sờ-pai dài hơi của LAST FRIEND đối với RUKA-JURI & TAKERU-EITA >>tớ hi vọng vào 1 happy ending trong SUNAO
    cẢM nghĩ của tớ về SUNAO tính đền thời điểm này: phức tạp. tớ thấy 5 người bạn áy ko chỉ đơn thuần sống trong thế giới 5 người mà còn là thế giới của riêng từng người với nhiều mối quan tâm khác(có lẽ chính vì điều này nên khi xem kdrama tớ đẫ thấy chúng nhạt nhẽo! mất hứng).Tớ đã có lúc thả đầu óc mình đi quá sâu vào những mối quan hệ riêng- chung của 5 người với xã hội và phải thừa nhận tớ đã có lúc thấy mệt mỏi, thế giới của họ thật khác mình quá phức tạp và rối ren, muốn dừng lại nhưng cũng như hầu hết các JDRAMA khác tớ luôn bị ÁM ẢNH bởi cái kết vẫn muốn đi đến cùng...và chưa thể nói trước được điều gì ko biết đến lúc hết phim tớ có còn muốn coi lại ko... ko phải vì chán mà là sợ 1 cái kết ko như tớ mong đợi!.........
    Câu 2: you thik nv nào trong SUNAO & WHY (tự sáng tác!)
    NẾU subber hỏi răng thì là bạn thik diễn viên nào trong SU thì tớ sẽ ko ngần ngại mà xướng danh ssJURI & aEITA nhưng là nv cơ.Ấy thế lại là một chuyện khác tớ chẳng đặc biệt thik nhân vật nào cả ai cũng để lại ấn tượng với tớ ko ít thì nhiều. Chỉ là tớ vẫn rất hứng thú với kach" bộ phim diễn ra và bồ kết CẾP-PỒ HARU-JURI & NAKAJI-EITA Mà nếu có cái kết đẹp như mơ ấy xảy ra thìGReat!
    Post lên rồi mà mới thấy thiếu cái phần lí do nữa đó là soundtrack của phim, nhac sử dụng rất hợp nội dung phim, nghe cũng ok nữa, mv ngầu giữ thik cái nhóm nhạc có thể chơi được nhạc cụ, mà có ai ở đây biết bài hát được tiếng anh được sử dụng ở đầu phim là bài zdif ko vậy , cho tớ biết với!
    Câu 3: you nghĩ ai là người tự tử ở đầu fim & WHY...
    Tớ đã từng viết 1 kái nhận định: 99,9% KIRIKO -bồ của Nakaji là người tự tử ở đầu phim, chị chắc đã đau khổ quá vì mối tình không thành với Nakaji xem êp6+đoc bài thuthuy+xem cái tòa nhà ở ep1(nơi Nakaji chạy đến)theo khả năng phán đoán hơn con gián của tớ nhận định thấy bỏ Nakaji quay lại với chồng nhưng do quá đau khổ với mối tình 7 năm gắn bó vụng trộm chỉ bỏ ra ngoài sống 1 mình ở căn hộ mới thuê, ở đó KIRI san gọi cho Nakaji nói những lời cuối việc sau đó thì ai cũng biết...
    Hay LINDA có nhẽ nào a ấy đã quá khổ về 1 mối tình không hi vọng đã đành và lại còn những chuyện nhơ nhớp ấy đã làm, dằn vặt và mặc cảm LINDA tìm đến cái chết như 1 sự gột rửa, như 1 lối thoát...
    PEACH ...tớ không nghĩ đó là cô ấy, cô ấy đã làm việc đò quá nhiều nếu nữa là perfect luôn!
    HARU & DR... tớ chưa nhận thấy ở họ có điều gì bế tắc đến mức...
    Và trên đấy là những suy đoán hơn đầu óc con gián tí! nhận định thế này: với vốn Jdrama ít ỏi của mình
    tớ nhận thấy rằng các sensei bển rất là thích chơi trò ú tim nếu như đễ đoán như vậy thì ...........làm sao đấy (ai mà bít!) nói chung là cái điều người ta ít ngờ nhất thì lại được diễn ra... và thế là tớ có 1 cái nhận định đáng ngờ này đưa ra để tham khảo (cũng ko hẳn là đáng ngờ ! mà trước đó nó là cái cảm giác , dự cảm cơ ạ nó lớn dần khi mà tớ đọc mấy cái com nhận định là KIRIKO là người...đó) thế nên dù có nói là khùng tớ vẫn nói ra
    Khi mà NAKAJI nói:" Khi đó chúng tôi chưa biết thế nào là tình yêu thực sự và cái tình yêu thực sự lại gây cho người ta tổn thương đến mức này" thì có lẽ lúc đó Nakaji đã hiểu thế nào là ty thực sự thế thì còn ai khác phải là 1 bậc tiền bối mới khiến Nakaji có nhưng câu nói đầy lí lẽ như là 1 câu nói tỏ ý tôn trọng . người tớ muốn nói đến không ai khác là: MAZUNO SHOKO- là mẹ của HARU-là tình nhân của bố Nakaji
    Giả thiết thế này : có khi xem đến đoạn đấy bố Nakaji đã ra đi và cuộc tình của họ có lẽ đã bị phát hiện từ khi ông í còn sống, có thể họ đã bị chỉ trích đặc biệt là SHU cậu con trai của SHOKOsan Haru thì có lẽ lúc ấy đã bối rối quá chưa biết phải hành động gì ngăn SHU chỉ trích SHOKO và mối quan hệ của bà, việc bố Nakaji ra đi như giọt nước làm tràn li, SHOKOsan rời nhà đê"n sô"ng ở 1 tòa nhà_(ep 1- nơi này chắc có ý nghĩa đặc biệt với 2 người chăng), tại đây bà goi điện cho Nakaji và nhắn nhủ rằng thì là" hãy chăm sóc HARU VÀ SHU giùm cô "(cô đi đây) nhờ vào thiết bị định vị toàn cầu được hỗ trợ trên điện thoại Nakaji đã tìm ra chỗ của SHOKOsan...muốn biết hồi sau thế nào xem sub JPN sẽ rõ
    Trên ấy chỉ là những phán đoán nhảm nhí mà cũng vô lí xin các you lưu ý !
    và cũng muốn nói thêm đến 99.9% là một vụ tự sát 0,1 % là một vụ ẩu đả không cố ý gây thương tích rất có thể 2 nv chính là KIriko và Haru khả năng là rất nhỏ có thể loại trừ
    pm1: tớ nhận thấy NAKAJI chưa có biểu hiện gì là yêu Haru, a chỉ là ko đành lòng nhìn Haru vì a mà đau khổ, mối quan tâm của Nakaji đối với Haru bây giờ chỉ là hơn mức tình bạn như tình anh em hơn lo lắng quan tâm đến 1 người yếu điếu và trong trắng , dễ vấp ngã , dễ tổn thương và rồi thì tất cả sẽ dần rõ ràng hơn vào những tập sau còn bây giờ tớ chưa nghĩ là Nakaji yêu HARu, Nakaji quan tâm đến Haru như bản năng bảo vệ 1 đồ vật dễ vỡ còn việc Nakaji nói HARU đã làm bị thương KIroko bởi niềm tin vào Kiriko a ko muốn nó sụp đổ a ko tin là người a yêu lại hành động như vậy đổ lỗi cho HAru như để níu kéo lại nềm tin a dành cho KIroko
    thôi rồi vật lộn với thứ cảm nghĩ này thật đâu đầu lâu lắm rồi mới lại viết ! lại nói những lời xàm +lởm nhưng nhờ mấy cái com của các you mà tớ thấy mình cũng nên có chút ý kiến(chút ý kiến sao và đặc biệt thank thuthuy nhìu vì sự quyết tâm viết bài giựt giải của, ko ý gì đâu kà! thank thật luôn
    ORIGATO! CÁC BẠN SUBBER,CÁC BẠN ĐÃ VẤT VẢ NHIỀU ...GAMBATTE!





    HAM HỐ ĐỘI
    1. pm2: tớ thấy các subber ở đây thật thân thiện
    pm3: ssJURI
    THANK SUBBER HH ĐÃ NHẮC NHỞ!
    thay đổi nội dung bởi: GReeeeN_HIchan, 26-05-2010 lúc 11:22 AM

  6. The Following 4 Users Say Thank You to GReeeeN_HIchan For This Useful Post:

    Gaopink (26-05-2010), meomun_xu (26-05-2010), thuduongmn2 (28-05-2010), thuthuy1962 (26-05-2010)

  7. #1496
    Mai mốt zồi quên
    HH's Avatar


    Thành Viên Thứ: 39080
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Âu
    Tổng số bài viết: 2,689
    Thanks
    5,247
    Thanked 14,481 Times in 1,736 Posts
    Ơ có ai la hét chưa nhỉ

    nếu chưa thì mình hò hét vậy

    Chúc mừng sinh nhật, Juri-chan!


    Sẽ luôn là nữ DV Nhật em yêu nhất



    Chỉ mới 24 thôi, nhưng đã đạt được quá nhiều điều, và tương lai quá rộng mở!!!
    Chữ ký của HH
    DANH SÁCH PHIM CỦA JPN CÒN GIỮ TRÊN Ổ CỨNG:
    Bạn vào hai topic mục lục DramasMovies, những phim tô màu hồng là phim đã được kiểm links gần đây và links còn sống.
    Nếu HH còn giữ phim trong ổ cứng, sẽ có nói rõ ở đầu topic - nếu cần re-up những phim ghi rõ là mình còn giữ, xin liên lạc mình (nhắn tin trên JPN, blog, hoặc FB/Instagram) để mình up lại.
    Blog | Facebook | Instagram



  8. The Following 9 Users Say Thank You to HH For This Useful Post:

    boo^^ (26-05-2010), Gaopink (26-05-2010), hanaclover (26-05-2010), Hyunsan (26-05-2010), JaeJoong (27-05-2010), thao33 (26-05-2010), thuthuy1962 (26-05-2010), toji (26-06-2010), Vyvy_hue (28-05-2010)

  9. #1497
    Hyakusho
    hanaclover's Avatar


    Thành Viên Thứ: 63034
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 92
    Thanks
    41
    Thanked 62 Times in 33 Posts
    Trích Nguyên văn bởi HH View Post
    Ơ có ai la hét chưa nhỉ

    nếu chưa thì mình hò hét vậy

    Chúc mừng sinh nhật, Juri-chan!


    Sẽ luôn là nữ DV Nhật em yêu nhất



    Chỉ mới 24 thôi, nhưng đã đạt được quá nhiều điều, và tương lai quá rộng mở!!!
    Eh, Nani?! Omedetou, Juri -chan!
    Hóa ra là sinh nhât Jchan. Hình như cách đây 2 năm, đoàn LF đã từng tổ chức sinh nhât cho Juri.
    Có khi năm nay cũng thế. Có Eita-san ở bên "))

  10. The Following 2 Users Say Thank You to hanaclover For This Useful Post:

    thao33 (26-05-2010), thuthuy1962 (26-05-2010)

  11. #1498
    Hyakusho
    hanaclover's Avatar


    Thành Viên Thứ: 63034
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 92
    Thanks
    41
    Thanked 62 Times in 33 Posts
    Đây là đoạn clip, đoàn Sunao đã tổ chức sinh nhật cho Haru/ Jchan. Juri ko hiểu sao đc tặng 1 cái ghế gấp (do chính Eita đưa nhá)

  12. The Following 4 Users Say Thank You to hanaclover For This Useful Post:

    boo^^ (26-05-2010), GReeeeN_HIchan (26-05-2010), JaeJoong (27-05-2010), thao33 (26-05-2010)

  13. #1499
    Ninja


    Thành Viên Thứ: 65521
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 101
    Thanks
    108
    Thanked 77 Times in 28 Posts
    Trích Nguyên văn bởi hanaclover View Post
    Đây là đoạn clip, đoàn Sunao đã tổ chức sinh nhật cho Haru/ Jchan. Juri ko hiểu sao đc tặng 1 cái ghế gấp (do chính Eita đưa nhá)
    xem cái líp ấy xong là tớ thắc mắc lắm không hiểu sao EITA tặng ghế nhỉ và không ngăn lại được cái suy nghĩ có phần đen tối mang danh của hội HAM HỐ , ý EITA thế này hãy dựa vào cái ghế ấy mỗi khi cảm thấy mệt mỏi và hãy thật là thoái mái cái ghế ấy cũng giống như ai kia tuy ko được to , không được rộng nhưng lại có là chỗ dựa rất tốt (nếu thế thì còn gì bằng )

  14. #1500
    lục lọi quá khứ
    thao33's Avatar


    Thành Viên Thứ: 54123
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Đắk Lắk
    Tổng số bài viết: 1,627
    Thanks
    4,776
    Thanked 2,711 Times in 804 Posts
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

    HAPPY BIRTHDAY TO JURI

    Không biết nói gì cho tốt nhất. Thôi thì chúc Juri-chan ngày càng xinh đẹp và mạnh khỏe ( cái này phải tốt mới có phim cho mình xem ). Chúc Sunao của Juri thành công và ước mọi việc của chị sẽ luôn suôn sẻ, may mắn

    Iu Juri lắm cơ
    Chữ ký của thao33



  15. The Following User Says Thank You to thao33 For This Useful Post:

    thuthuy1962 (26-05-2010)

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 150/225 đầuđầu ... 50 100 140 146 147 148 149 150 151 152 153 154 160 200 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 7 users browsing this thread. (0 members and 7 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 14-05-2010, 03:57 PM
  2. Trả lời: 191
    Bài mới gởi: 12-03-2010, 07:49 PM

Tags for this Thread

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may post new threads
  • You may post replies
  • You may post attachments
  • You may edit your posts
  •