thanx các bac fansub a:X:X:X
load thoi


thanx các bac fansub a:X:X:X
load thoi


Xem xong tập này thì:
Nakaji hay thật, thay vì chỉ vứt bỏ nỗi buồn của mình, Nakaji lại có thể biến nó thành niềm vui cho người khác.
Tình yêu của Linda mới đúng là tình yêu.
Haru tới giờ vẫn còn ngơ ngơ.
Peach thì vẫn chỉ biết dựa dẫm.
Dr nói câu nào là thấy baka câu đó.
Tập này thấy được toàn cảnh bên ngoài căn hộ của Nakaji, nhìn đúng mê mệt, nhưng mà chăm sóc thì chắc mệt nhiều hơn mê.


đang down
nhưng mà ep này thấy mọi người bảo hình như Nakaji và Peach có gì đó...thì phải
cơ mà lúc nãy em lượn qua SYC thấy có cái pic này hay hay
trình độ soi của Cass thật là pờ rồ
credit:SHMR
shared by sharingyoochun.net
re-up by me
Mình nghĩ lí do Haru quen Doctor rồi mà vẫn còn gặp và nói chuyện với Nakaji, là vì cô đã phân định rạch ròi mình với Nakaji chỉ là bạn tâm giao, còn với Doctor thì là người yêu, nhưng lí trí thì bảo vậy chứ trái tim thì không thể lèo lái được, nên cuối cùng ẫn ứ 'nhập nhằng lửng lơ' như thế, với Doctor thì không thể toàn tâm toàn ý làm bạn gái, với Nakaji cũng không thể yên phận với vai trò 'soulmate'. Phân tích như vậy thì thấy dễ cảm thông hơn, chứ không phải là dạng quen với người này xong qua lại với người kia. Mình nghĩ cả cô ấy cũng đang cố gắng để bản thân có thể dứt khoát hơn, nhưng tình cảm với Nakaji thì không thể một sớm một chiều nói bỏ là bỏ, thành bạn bình thường là thành.
Về Peach thì, bất kể cô ấy có tin vào lời nói dối của Doctor không (vì mình nghĩ nếu tin thì sẽ có lí do để tấn công Nakaji, cho rằng cuối cùng Haru cũng hạnh phúc thì mình cũng không nên chần chừ tế nhị làm gì), thì hành động của Nakaji đêm đó cũng rất dễ gây xiêu lòng. Nghĩ xem Peach đã có ý đi về, mà còn được giữ lại, nghe những lời dễ hiểu lầm như thế, chưa kể cô ấy đang có tình cảm với Nakaji nữa
Dù gì mình cũng rất thích mối quan hệ giữa Nakaji và Haru trong này, bất kể cuối cùng hai người có hay không thành đôi, nói gì nhỉ, đúng là 'soulmate' như Nakaji diễn tả. Cảm thấy thoải mái khi ở cạnh, người này biết rõ từng góc khuất trong quá khứ người kia, gặp chuyện buồn là tìm đến nhau... Theo mình thì, trong nhóm họ có vẻ là cặp tâm đầu ý hợp nhất, không phải dạng lí tưởng để cặp với nhau, mà là lí tưởng cho một mối quan hệ bền vững cả trong lẫn ngoài. Qúa hợp, quá ăn ý với nhau còn gì.
Doctor thì ... không có gì để nói, ý là vẫn như cảm nhận của mình từ mấy tập trước, trẻ con khiếp)) Ban đầu còn nghĩ anh này mà đi với Haru hơi bị hợp, hai người hẹn hò với nhau nhìn cứ như học sinh cấp ba mới yêu lần đầu ấy
Và cuối cùng, cám ơn nhóm sub nhé, làm rất kĩ, dịch ổn, và nhất là release nhanh chóng.![]()
Gaopink (31-05-2010), thao33 (31-05-2010), thuthuy1962 (01-06-2010)


woa. vào đựoc rồi
mừng quá
downl film thôi
mà cuối tuần mới xem đuơực
thôi, downl trước,tính sau
thak subteam
link downl ep 7 đâu rồi bà con
thay đổi nội dung bởi: Jisa, 31-05-2010 lúc 10:13 PM



trang 158 đó bạn


Bạn nói đúng đó. Theo như mình thấy thì Haru chưa một lần quên Nakaji, chỉ là cô ấy đang cố gắng hết sức để quên đi một người không có hi vọng mà thôi. Nếu Nakaji không có bạn gái và tỏ ra yêu người đó đến vậy, thì Haru cũng không bỏ cuộc đâu. Nhưng cảm giác vô vọng của cô ấy khi nhìn Nakaji bên cô gái kia, nếu tiếp tục đeo đuổi, Haru sẽ tổn thương rất nhiều, tự nhận biết thế nên Haru mới luôn tìm cách để quên, để nhắc nhở bản thân không mộng tưởng mà đau khổ. Nhưng tình yêu không đơn giản nói yêu là yêu, bỏ là bỏ. Cảm giác không được phép yêu người đó, nhưng trong tiềm thức vẫn đầy tình cảm, thì lúc nào cũng muốn được gặp người đó, hoặc chỉ cần nghe giọng nói người đó là hạnh phúc lắm rồi. Haru chỉ còn cách trở thành bạn tâm giao, để mãi mãi được ở cạnh Nakaji. Những cảm xúc này là vô cùng chân thật trong tâm lý con người. Chúng ta cũng có thể đã trải qua nó.
Haru đã không chấp nhận Doctor như một người bạn trai khi anh tỏ tình. Haru bắt đầu chấp nhận anh khi chứng kiến anh bất chấp nguy hiểm cứu cô. Một phần nào đó trong cô quá hiền lành để không nỡ từ chối một người đã xả thân vì mình, khi anh nói muốn cô ở bên mình mãi mãi. Lúc đó thật khó mà từ chối. Mặt khác cô hi vọng với một người tốt như Doctor, cô có thể quên đi Nakaji, cô có thể thôi đau khổ mà tìm một con đường dễ dàng hơn. Nhưng chẳng có ai hiểu Haru hơn Nakaji, và cũng không ai hiểu Nakaji hơn Haru. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để mình thấy hai người như là định mệnh. Doctor là chàng trai tốt, nhưng không hợp với Haru. Haru đang nhận ra điều đó.
Nakaji quá dịu dàng. Là người dịu dàng đến tàn nhẫn. Nakaji luôn dành cho Haru một tình cảm đặc biệt. Hơn một người bạn, nhưng không phải người yêu. Anh không thể yêu Haru, nhưng trong thâm tâm lại không muốn cô hướng về một người khác. Sự dịu dàng của Nakaji dễ dàng khiến những cô gái yêu đuối như Peach bị cảm. Peach đáng thương, đau khổ vì luôn là người con gái bị bỏ rơi, bị lợi dụng và không được yêu thương thực sự. Nên chỉ một sự tử tế nhỏ nhặt nhất của Nakaji cũng sẽ khiến cô ấy choáng váng, và say mê. Cô ấy sẽ vượt qua phút choáng ngợp đó như thế nào, để trưởng thành hơn, chắc xem phim mới rõ được.
Mình kết Nakaji và Haru nhất. Cảm giác những lúc hai người bên nhau là những giây phút rất bình an. Không phải người yêu, là bạn, họ hiểu nhau hơn mọi thứ, ở bên nhau họ thể hiện là chính bản thân mình. Những cảm xúc không cần giấu diếm, thật thoải mái và tự nhiên. Hai người đó chắc chắn không thể xa nhau. nếu có gì chia cắt họ, thì rồi một ngày họ sẽ đi tìm nhau thôi.
Florence (03-06-2010), karinazheng (04-06-2010), snowclown (02-06-2010), thuthuy1962 (01-06-2010)


Coi ep7 xong bik chắc người tự tử e ep1 là ai rồi.
Haru đúng là càng ngày càng xinh, Haru ko hợp với D.


THAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANK !
Thật là sung sướng, cuối cùng quyết tâm đã thành hiện thực
Cảm ơn tất cả mọi người ná !
Yeah!
Tiện đây, 1962 là mình lấy từ năm sinh của mẹ mình![]()
Năm sinh của mình là 1988
Cố hết sức để đưa cái này lên Title:
Zack♥Aerith♥Cloud-The best trio 4ever!
( nếu dài quá thì bảo tớ lược bớt ạ )
Màu hồng ạ
Cảm ơn tất cả các bạn lần nữa
Thank bạn![]()


Ai vậy bạn ?Coi ep7 xong bik chắc người tự tử e ep1 là ai rồi.![]()
There are currently 15 users browsing this thread. (0 members and 15 guests)
Bookmarks