Lại là vài lời phát biểu chủ quan của người 4 năm mới xem bóng đá 1 lần đây!
Hôm nay mình đã quen dần với lối đá của đội Nhật , quả thực là so với trận trước đã tiến bộ lên nhiều. Hi vọng sẽ còn tiến bộ nữa. MÌnh lại thấy OKubo chơi hay, nếu ko sút ngay cứ chuyền đi chuyền lại 100% mất bóng.
MÌnh thấy world cup năm nay ngoai Argentina, chưa thấy đội nào làm cho mình thực sự phục( chưa xem trận nào của Brazin, chưa biết Brazin đá kiểu j). Thấy năm nay những cái tên như Anh hay Hà lan cứ như thể chỉ còn là hư danh. Dù Ha Lan hôm nay có thắng Nhật nhưng thật sự không đáng phục chút nào. Những từ hoa mỹ dành cho Hà lan như là lối đá sáng tạo,... nhưng thực tế lại chỉ tạo ra được rất ít nguy hiểm trước cầu môn Nhật.( Hi vọng các fan Hà lan, hay ANh đừng có cáu, vì đây chỉ là nhận xét chủ quan và dù các bạn có cố bảo vệ cho HL thế nào thì mình cũng ko thay đổi suy nghĩ đâu, Trừ phi các đội đó đá hay hơn ở các trận sau, mình đã mỉm cười suốt trận đấu kể cả khi NHật bị thua vì mình đã tưởng tương NHật sẽ bại trận thê thảm lắm trc khi trân đấu diễn ra)
Mấy đội bóng hôm trước đá hung hùng hổ hổ, hôm sau lại trở nên yếu xìu 1 cách kì lạ và ngược lại. Thực sự năm nay Wc quá kì lạ. Vì kì lạ nên không nói trước được j cả, cơ hội dành cho Nhật vẫn rộng mở.






Trả Lời Với Trích Dẫn







hum nay lại thức xem các vũ công samba
Kaka thẻ đỏ, Enalo bị thương, tí nữa Maicon cũng rứa ... chẹp hơi bùn cho Brazil
sao mất nhìu thế 
Bookmarks