TAMAMORI AND MIYATA WITH A TALKING BATTLE
Xin lỗi chịu không nổi chứ hai đứa này nó bịnh quá xá bịnh rồi
Ban đầu tưởng Miyata dại Tama chứ ai mà ngờ,đúng là mình nhìn người...Miyata đểu ác liệt,đểu hơn cả Tama...
Số phận Tama-chan,bon chen đua đòi làm gì

Miyata: Và đây là cuộc đấu khẩu giữa tôi và Tamamori~.
Tamamori: Haa...Thực sự nghe có vẻ ngu ngu sao ấy...
Miyata: Hey, đừng có ngáp như thế chứ (cười).Có thể nó hơi ngu ngu thiệt,nhưng mà ngay từ đầu nó đã định sẽ trở thành trận chiến rồi phải không?Chúng ta là những người yêu hòa bình nhất Kisumai mà.
Tamamori: Haaaaaaa... (thậm chí ngáp còn lớn hơn)
Miyata: Hey, hey, phản ứng vậy là sao hả!
Tamamori: Sao cũng được.Chỉ cần quyết định tớ sẽ thua là được.
Miyata: "Quyết định rồi tớ sẽ thua" nghe sao mà to tát và dũng mãnh thế.Cuộc chiến thậm chí còn chưa được bắt đầu nữa.Hey,Tama.Thậm chí cậu có cái điệu bộ như thế thì đây vẫn là cuộc chiến nghiêm túc!?
Tamamori: Eeh? Tớ không muốn~ (uốn éo vặn vẹo)
Miyata: Ahaha. Cậu thật sự không muốn làm điều này à.
Tamamori: Yeah.Từ trên xuống dưới 100% đều rất uể oải.Nói một cách khác.Bây giờ tớ chỉ muốn ngủ thôi...
Miyata: Tớ đoán là chẳng có gì để chúng ra có thể tranh cãi cả…Nhưng mà,thậm chí lười giống như Tamamoti thì tay cậu vẫn mạnh nhỉ~.
Tamamori: Hehe, tớ đoán thế.
Miyata: Trong bảng xếp hạng vật tay của chúng ta thì top đầu mạnh nhất là Kitayama,rồi đến Nikaido,Tamamori,Senga,và tiếp theo sau là ba thứ hạng chưa xác định(Yokoo, Fujigaya, Miyata).Thỉnh thoảng chúng ta hay chơi vật tay trong lúc rảnh rỗi nhỉ.Thậm chí khi chúng ta đi tour diễn cho KAT-TUN ở Hàn Quốc,Senga đã tự tin đến mức khiêu chiến với một nhân viên “hơi bị bự” và cũng đã thật sự chiến thắng~.Thế có nghĩa là Tamamori mạnh hơn so với cái anh nhân viên kingkong vừa “bự” vừa khỏe kia á.Là cái kẻ uể oải buồn ngủ này á...
Tamamori: Haaa~ (ngáp).
Miyata: Thế cậu mạnh lên từ khi nào đấy?
Tamamori: ..... eh? (chảy nước mắt-chắc pả ngáp nhiều quá
)
Miyata: Hồi trước cậu cũng yếu đuối y như tớ mà.Đừng nói cậu đang cố gắng để trở thành đàn ông thật sự nhá,phải không đó?
Tamamori: Sao!? Cậu đang nói cái khỉ gì thế,sai lầm,hoàn toàn sai lầm.Tớ chỉ tập cơ vì tớ chán không biết làm gì thôi.
Miyata: Oh? Có người đang ngượng kìa... (cười đểu)
Tamamori: Geh,cậu im đi!Giá mà bây giờ có người nào đến tấn công chúng ta để tớ ném cậu ra cho cậu ra ngoài hy sinh tế luôn cho rồi.Cậu thật phiền quá đi.
Miyata: C-cái gì!?
Tamamori: Và thế là tớ chỉ cần bỏ đi thôi♪(chồng...đểu ep 1)
Miyata: ... Thành thật mà nói,nếu cậu bỏ đi mà được an toàn ấy thì tớ cũng cốc thèm quan tâm làm cách nào tớ thoát ra được luôn đâu.
Tamamori: Cái gì? Thôi bỏ đi,kế tiếp tớ sẽ hỏi câu này.Nếu như hai đứa mình,cùng thích một cô gái thì cậu sẽ làm thế nào?
Miyata: C-cái đó thì...
Tamamori: Trên hết,cậu nghĩ là cậu dễ thương hơn tớ được sao?(*mắt giật giật*đểu- đểu hết sức-Tama đểu ep 2)
Miyata: Không...tớ sẽ không níu kéo.Tớ muốn Tama cà cô gái đó được hạnh phúc.
Tamamori: Miyata,cậu...
Miyata: Đến ôm tớ cái nào (rưng rưng nước mắt).
Tamamori: Cậu đúng là một người tốt bụng dễ thương...
Miyata: (hông nghe những gì Tamamori) Nhưng mà cậu biết đấy,thành thật mà nói,trong cuộc chiến ái tình không phải cho đến cuối cùng thì người chiến thắng vẫn là tớ hay sao?(
Miyata,quả nhiên…đẳng cấp cao hơn Tama một bậc,haha)
Tamamori: Cái gì?
Miyata: Được rồi,kiểu con gái mà chúng ta thích đâu có giống nhau,thế nên chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu...Nhưng mà ngay khi cậu biết được hai đứa mình cùng thích một cô gái ấy,thể nào cậu cũng từ bỏ mà,phải không?Bởi vì cậu đâu có vướng vào mấy chuyện phiền phức như thế~.
Tamamori: Miyata, cậu...
Miyata: Thế nên đó là lí do vì sao nếu tớ xem Tamamori như là tình địch trong cuộc chiến giành tình yêu thì tớ có thể kết luận rằng tớ sẽ chiến thắng nếu tớ vẫn tiếp tục cho đến phút cuối cùng.
Tamamori: Cái gì?Bực bội làm tỉnh ngủ luôn rồi nha...
Miyata: Đó là lí do tại sao mà những người đàn ông từ chối mọi thứ rắc rối không thể nào giành được chiến thắng.Giống như trong trận tranh luận này vậy!
Tamamori: Aah,nói chuyện với Miyata thì chắc chắn là phiền phức rồi (cười).Được rồi, được rồi. Tớ thua~. Ok, ok~.
Miyata: Đừng có vừa nói mình thua vừa thoải mái thế chứ!Như thế tớ chẳng có cảm giác chiến thắng chút nào hết! (khóc)
Tamamori: Miyata,hình như là quên cái gì trên tàu rồi!
from : "i don't know"
trans by me
Bookmarks