á...đấy nhớ nhầm
13 ngày (số đẹp nhở =___=)
13 ngày *lẫm bẩm*
ai đi cướp nhà bank lấy tiền sang đấy 14 ngày không ?
muốn đi xem ghê gớm
@dale: tầm sau khi tour kết thúc thì tầm tháng sau là có disc..
mà PHẢI đợi tới khi tour KẾT THÚC ấy... lâu lắm =___= hức
chả biết sẽ ra ghi disc của cái nào trong 13 cái ngày ấy nhở






Trả Lời Với Trích Dẫn



. Đĩa của các anh ở HN chắc chỉ có bọn mình mua thôi. ế ẩm lắm. Không đông như của bọn Hàn Quốc. nên cứ yên tâm, hàng tàu về là chúng ta cứ thong thả mà mua nhé.


lzno2:. Ai biểu anh khoe trên Utaban làm gì, h thì hết ông đạo diễn cũ của Cartoon Kat-tun đến đạo diễn live kỳ này "xử" anh kh thương tiếc rồi đấy
. Cho chừa cái tật ăn nói thiếu cẩn thận như thế nhá, em cũng không bênh cho cái tật này đâu
.
. Kame đi có cái trượt nước thôi mà cũng la làng, Koki vừa ngồi lên cái rollercoster là kêu "Mẹ ơi cứu con", anh Yuichi thì khỏi nói - ngồi thu lu 1 đống nhất quyết kh nhảy. Nhà Kat-tun còn thế, đến em Inno Kei ở Hey say JUMP và bạn Yamashita Shoon thì sợ đi đến cả mấy cái trò chơi trong Disneyland. Em Inno vừa đi xong cái rollercoster là chân tay run rẩy, mặt mày xanh mét, đi không nổi luôn. Bạn Shoon đi chung với bạn Taisuke có mỗi cái slap mountain thôi, thế mà cũng la thất thanh giữa công viên Disneyland. Mình đi mấy cái thứ đó ở Disneyland vui thí mồ, mình cực thích cảm giác nó lượn vòng rồi lắc lư rồi bị lật ngược nữa:wooi:. Đi mấy cái đó phải la, nhưng đâu đến nỗi sợ như các anh ấy đâu nhỉ

Bookmarks