Thật ra mấy anh không hét để trêu fan đâu, là la thật đấy (^^!). Đi rollercoster mà kh la là cảm thấy như tức ngực vậy. Mình đi Disneyland, đi cái slap mountain, space mountain, rollercoster. Cái nào cũng la chói trời chói đất ấy. Nhưng kh phải la vì sợ mà vì buộc phải làm như thế. Tốc độ đi của những trò chơi này rất nhanh, mới vừa lúc đầu còn chậm, sau đó đột nhiên tăng tốc rất mạnh. Cảm giác đó giống như ai đó đột nhiên nắm tóc kéo vụt mình ra phía sau, rồi đột nhiên xô mình xuống dưới vực, rồi lại kéo ngược mình lên trên. Mỗi lần như thế là lại tức ngực khó thở, nên kh la là kh chịu nổi với mấy trò chơi kiểu đó đâu.
Nhưng la thích thú cũng có (như tui ^^), la kiểu sợ cũng có (như các jai JE). Tuy nhiên , chơi mấy thứ đó kh la kh được, hì hì hì.






). Tuy nhiên , chơi mấy thứ đó kh la kh được, hì hì hì.
Trả Lời Với Trích Dẫn


)

Bookmarks