Đến Lạng SƠn mà không đi CHina luôn.CÓ khi đợt này anh phải đề nghị bác Kha phong hiệp sĩ cho 2 em này .Mà thằng Aga nó không đi cùng bọn em à
Đến Lạng SƠn mà không đi CHina luôn.CÓ khi đợt này anh phải đề nghị bác Kha phong hiệp sĩ cho 2 em này .Mà thằng Aga nó không đi cùng bọn em à


Aga chịu ko thấy, ko bít có liên lạc ngầm vs ss Kame ko thì em ko biết. 2 ss em cứ vừa đi vừa ca, thằng ca thằng hỏi đường , vui phết! ^^"


Sáng nay em luôn " sát cánh " với Kame qua điện thoại mờ hehe
thay đổi nội dung bởi: Aga, 28-09-2008 lúc 05:38 PM
Công tác tinh thần là công tác giề thế ku . mà mãi ko thấy ảnh ọt gì nhể


cái này hỏi ss Kame vì máy ss ý chụp chứ em nào có máy mà chụp với chọt!


Tình hình là ở Gia Lâm rất nhiều Khu để mà biến thái
Cái khu mà bác Kha chỉ thì loại ngay từ vòng gửi xe vì nó quá nhỏ để mà hí hí
Khu Phù Đổng thì tạm được vừa túi tiền, rộng rãi thoáng mát, có khu nhà nghỉ mà chỉ có 1 giường và 1 máy điều hòa :ahaa:
Có loa dàn, kalakole mái thoải
Phục vụ ăn uống nên chúng mình cứ lẩu mà chiến thôi. Cho nó rẻ
Đặc biệt chú ý là khu biến thái kiểu này cực bé, nhỏ lắm í, chứ nó không thênh thang như tớ vẫn tưởng tượng trong đầu đâu.
Hôm nay được 1 bữa mà đi đc 1 lúc mấy tỉnh trong cả nước với tình trạng đêm qua buôn dưa lê điện thoại đến 4h sáng mới đi khò khò, người cứ gọi là:07:
Một số hình ảnh sơ bộ
![]()

có bãi cỏ đẹp nhỉ
Thế dự kiến là mình hát hò ở ngoài bãi cỏ hay trong nhà ?
Còn kái sân khấu nữa?
Thế này thì chuẩn quá rồi ,bên trang trí cứ bóng mà thổi vứt vào phòng karaoke nhá chắc không cần mua nhiều đâu 1 túi là đủ mũ giấy sinh nhật nữa


hát trong nhà thui pà con ạh! trên tầng 2 của cái nhà gỗ, nhảy trên đấy cho swaapj nhà người ta lun cũng đ'c!


Shiro đăng ký 1 xuất nhá, 26-10 hén, nhưng chắc chỉ đi đến trước 5h phải chuồn còn đi làm nữa![]()
Có gì call shiro với, dạo này hem có time lên JPN
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks