Tiếp tục sự nghiệp nào. Thật ra lười lắm cơ, nhưng tại mí ông staff sao mà viết nhật kí lắm thế. Sợ bị dồn đống , nên cặm cụi ngồi dịch
Nhật kí ngày 24-3-2010 (trời ơi hôm nay đã là 30, tương đương với 6 bài nữa)
Lúc này đây.... Địa điểm nơi quay cảnh đầu tiên !!! (Chắc cảnh này sẽ xuất hiện trong tập 1)
Xin chào!! Chúng tôi là nhóm S đây .
Chúng tôi đã phải đi lại rất nhiều lần trong 2 tháng (đoạn này em ko bit dịch là t2 hay 2 tháng nữa) để có thể chắc chắn ngày, và đã có địa điểm quay cảnh chính đầu tiên.
Đi đến nơi chụp ảnh thực tế,
Mọi người trong đoàn đều vừa cầm kịch bản vừa tưởng tượng cảnh chụp để sắp xếp ở hiện trường
Hãy nhìn xem !!!
Mọi người đang bàn bạc sắp xếp nghiêm túc
(Bức ảnh tôi chụp thì hơi xa nên ko thể truyền tải là mọi người đang bàn bạc nghiêm túc như thế nào, thật xin lỗi.)
Đây là nơi cảnh đầu tiên được diễn ra
Cái người đang ngồi trên xích đu á. Đó chính là đạo diễn đấy. (chẳng rõ mặt gì cảmn bit tên ông này ko???)
Nhưng không phải ông ấy đang ngồi chơi mà ko có lí do nào đâu.
Ông ấy ngồi trên cái xích đu, nhưng vẫn đang nói với nhân viên đoàn làm phim về bầu không khí của cảnh sẽ diễn ra ở đây.
Thực sự thì ngày hôm nay, cả đạo diễn và cả đoàn đã phải đi rất nhiều nơi ở tokyo để có thể tìm được một địa điểm cho cảnh quay tốt hơn.
Để tất cả mọi người ở một nơi nào đó, khi xem [Kaibutsukun] đều sẽ cảm thấy ấm áp...
1 tiếng đánh vật với bài dịch đã hoàn thành. Oh Yeah






. Sợ bị dồn đống , nên cặm cụi ngồi dịch

)
) để có thể chắc chắn ngày, và đã có địa điểm quay cảnh chính đầu tiên.
mn bit tên ông này ko???)

đau nòng quá đi


. Đừng để í cái tai thì Ohchan thực sự thực sự rất là đáng iu mà
. Lần đầu tiên em iu anh vì ngoại hình của anh đấy. Mập ú, từ mặt đến tay, đến chân đều như khúc giò, đúng mẫu iu thích của em rầu 

Bookmarks