Anime khiến mình buồn nhất là 5 centimeters per second. Đặc biệt là bản nhạc cuối phim rất nhẹ nhàng sâu lắng, man mắc buồn.
Anime khiến mình buồn nhất là 5 centimeters per second. Đặc biệt là bản nhạc cuối phim rất nhẹ nhàng sâu lắng, man mắc buồn.


anime mộ đom đóm, mình khóc thật nhiều khi ở khúc cuối, 2 anh em được gặp nhau, và tua lại khúc đầu "đó là ngày tôi chết"


Mặc dù ko nhiều nhưng cũng có thể xem là đã rớt nước mắt và đau cổ vì nénđó là khi Ace chết, là khi wakaba chết, là khi Kou chẳng biết phải thể hiện cảm xúc của mình thế nào, để rồi sau đó chỉ nhẹ nhàng kéo mũ sụp xuống mà khóc, là khi Hiro biết mình đã thắng Hideo trong cuộc đấu bóng chày nhưng cũng biết mình đã thua, 1 giọt nước mắt của chiến thắng, của thất bại, niềm vui cũng như nỗi buồn. Tình cảm tuổi học trò nhẹ nhàng trong ngòi bút của pố Adachi nhưng lại khiến cho người đọc phải suy nghĩ rất nhiều. Đọc truyện của pố luôn khiến mình phải nghẹn lòng nhiều nhất.


có luôn
LÀ anime kanon 2006, hình như là ep 8 khi makoto biến mất thì phải


mình thì chưa đến nỗi phải khóc nhưng mà cũng thấy cảm động khi mà Tobi kể cho Sasuke về sự thật của Itachi. Rồi Sasuke nhớ lúc trước khi mà hai anh em đi chơi chung với nhau. Rồi nhớ lại cảnh trước khi chết của Itachi nữa.


chưa đến mức độ khóc, có thể gọi là xúc/cảm độngvd One Piece, Gundam Seed, Saikano, Elfen Lied, Angel Beats, Grave of Fireflies


thường thì đến mấy đoạn cảm động thì nước mắt tự rơi![]()


Clanad, Kanon, H20 : FITS, ....thể loại tình cảm lãng mạng nói chung.
Clanad thì vô đối luôn, coi từ đầu đến cuối đều cảm động rơi nc mắt
anime thì mình chưa nhưng manga thì có rồi ( mình thấy đọc mâng cho mình cảm giác chân thật hơn là anime), mình đã từng khóc khi Kenshi bị thương nặng trong rừng trên đường đến sào huyệt của kẻ địch và chính tay mình giết Tomoe, Ken đã ôm Tomoe và khóc rất nhiều trong đêm tuyết giá buốt.
Bi kịch không chỉ dày vò Ken tại đấy, em trai Tomoe-Enishi báo thù Ken bằng cách tạo dựng hiện trường Kaoru chết giả mục đích khiến Ken luôn sống trong dằn vặt, mình thực sự xúc động khi Ken nhìn thấy KAoru bị đâm, tuyệt vọng và buông xuôi mọi thứ : "Phi thiên ngự kiếm chẳng là gì khi tôi không bảo vệ được người tôi yêu!".....
Một đoạn mình khóc nữa là khi trong Hikaru No go, khi Sai biến mất....![]()
Tada, Kimi wo aishiteru là một trong những manga lấy đi nước mắt của mình. Câu chuyện mở đầu rất trong sáng và lung linh về một mối tình hứa hẹn. Tớ ngộp thở theo chân Makoto đi tìm người yêu của mình trong tuyệt vọng, và vui sướng khi nhận được tin từ Shizuru. Ấy vậy mà, tình yêu ngây thơ thuở nào đã phút chốc biến thành bi kịch trước mắt Makoto.
thay đổi nội dung bởi: codename00, 02-07-2012 lúc 10:26 PM
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks