hàng về đây, vol 1 HxH và Yuyu Hakusho
đôi đẹp nhất trong HxH đc otaku bình chọn là KURAPIKA & KURORO
![]()


hàng về đây, vol 1 HxH và Yuyu Hakusho
đôi đẹp nhất trong HxH đc otaku bình chọn là KURAPIKA & KURORO
![]()


típ vol 2
cái nì nhìn hơi... chối:head_hot:
Ghép Gon với Killua trông chẳng ăn rơ tẹo nào
Yuyu Hakusho thì hơi bị ít hình
![]()
thay đổi nội dung bởi: rei_kiwi, 13-11-2007 lúc 11:24 AM


Hôm qua hâm hâm tự nhiên hứng lên ngồi dịch một đoạn trong Spiral Falling (cái yaoi fic nổi tiếng giữa Naruto và Sasuke, dài 30 chap - tính sơ sơ ra cũng hơn 300 trang win word >.<). Dạo này bấn loạn rồi . Anyway, trò dịch này chỉ là trò vặt (có phải tác phẩm văn chương gì đâu mà :P). Bản thân thì tớ ko thích giọng văn của bạn này lắm ^^" (nó rất là dài dòng và tỉ mỉ, ko rõ là muốn nhấn vào đâu nữa), khi dịch thì tớ vừa dịch vừa bịa thêm (cá là hay hơn bản gốc). Vậy nên bạn nào đọc bản gốc tiếng Anh rồi thì đừng có mà chê tớ dịch ko sát nhá, cố tình mà . Tớ cũng khá thích cái fic này, chậc, ngồi hì hụi đọc hết 30 chap thì có phải là thích ko ? Chậc, bị ám ảnh bởi đôi này luôn =_=
“… Tớ không chắc nữa… Tớ thậm chí không biết nó đã bắt đầu như thế nào… Một ngày kia, tớ bỗng khao khát có được cậu… Cậu có mọi thứ mà tớ không thể…” – Sasuke thú nhận, nhìn sâu vào đôi mắt xanh trong veo kia.
“ Ban đầu tớ chỉ muốn được giống như cậu và tớ nghĩ rằng có thể nếu tớ chạm vào cậu thì tớ có thể bằng cách nào đó có được điều mà tớ ước ao… Nhưng sau đó tớ lại muốn chiếm giữ tất cả con người cậu… Tớ không còn muốn trở thành cậu nữa mà mong muốn có được cậu.” – Sasuke lắc đầu quầy quậy, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ.
Naruto buông thõng tay xuống, không biết nên phản ứng ra sao.
“Đôi khi,” – Sasuke hạ giọng thấp đến mức gần như không nghe rõ nổi. Cậu vươn tay về phía trước, lướt nhẹ qua má Naruto, rồi nắm bàn tay lại. “Đôi khi tớ đã mong muốn có được cậu nhiều đến mức tớ cảm thấy rằng điều duy nhất có thể khiến tớ thoả lòng là được hôn cậu…” – giọng cậu ấy dịu xuống và nhẹ bẫng. Naruto mở to mắt đầy ngạc nhiên.
“Nhưng tớ không biết được rằng liệu cậu có đáp lại nụ hôn của tớ hay không. Không biết rằng cậu có sẵn lòng đem lại cảm giác dễ chịu cho tớ, tớ không biết liệu đó có phải là do cậu bị ép phải làm việc đó, bởi sự lúng túng”. Cậu ấy đưa tay nắm chặt cổ áo mình, “Tớ thà để cậu đấm cho một quả còn hơn thấy cậu đáp lại nụ hôn của tớ bởi sự ép buộc.” – Sasuke hơi cúi mặt xuống như thể đang cảm thấy ngực mình đau nhói.
Cả hai rơi vào sự im lặng quấy trong cái không khí đặc quánh, như lạc lối trong những suy nghĩ của riêng mình.
Naruto nắm lấy tay Sasuke, đặt lên má mình, đan những ngón tay của họ vào với nhau. Cậu ấy nhắm mắt lại, hít thật sâu. Nắm bắt mọi câu chữ, mọi xúc cảm của Uchiha và hoà trộn với những gì đang trỗi lên trong lòng mình. Cậu xoá đi hết mọi sự bối rối, một chút nỗi đau, gạt chúng sang một bên. Bây giờ thì cậu đã hiểu Uchiha hơn, đủ để khiến cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Cứ giữ mãi nỗi bức tức và đố kỵ chẳng giúp được gì hơn, cậu nghĩ. Cậu không hẹp hòi đến thế. Điều đó chỉ khiến cả hai bị tổn thương thêm và cậu đã có đủ nỗi đau trong cuộc đời mình rồi. Liệu điều này có làm đau trái tim cậu nữa hay không, cậu băn khoăn?
Khi cậu mở mắt trở lại, ánh mắt ấy đã chứa đầy sự quyết tâm.
“Tớ sẽ không hôn cậu bởi bị ép buộc làm điều đó” – cậu nói và thở hắt ra.
Sasuke rõ ràng thể hiện sự thư giãn hơn sau lời đáp lại của Naruto. Cậu bé tóc vàng đứng yên khi cậu bé kia tiến sát tới. Sasuke chạm nhẹ những ngón tay lên môi Naruto, kéo sát cậu ấy vào hơn. Naruto nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang nắm chặt ở cổ áo của Sasuke. Trán họ chạm lại với nhau, họ bắt gặp ánh mắt của nhau trong hơi thở trộn lẫn.
Naruto cảm thấy hơi thở ấm áp của Sasuke mơn trớn da mặt mình khi họ đến gần với nhau hơn. Cậu nhắm mắt lại và đôi môi ấm nóng của Sasuke áp chặt lên môi cậu. Cậu bắt đầu thở gấp và ngắn hơn. Tim Naruto dường như đập nhanh hơn và cậu có một cảm giác thật kỳ lạ. Cậu dễ dàng cảm nhận được sự âu yếm mà sự gần gũi của Sasuke mang lại. Nó rất khác biệt so với trước kia. Đột nhiên, cậu cảm thấy từng phần của cơ thể mình nóng rực mỗi lúc chạm vào Sasuke. Một cảm xúc tràn ngập khiến cậu như nhìn thấy cả ánh sáng lấp lánh.
Sasuke rời khỏi nụ hôn nhưng Naruto vẫn níu cậu ấy lại trong tầm kiểm soát của mình, đưa lưỡi ngang qua môi trên của cậu ấy. Naruto nghĩ nó có vị gì đó ngọt lịm ở đầu lưỡi. Lần thứ hai Sasuke hôn cậu ấy, Naruto đáp lại một cách mạnh mẽ. Những ngón tay của Sasuke trượt nhẹ trên má Naruto, luồn vào mái tóc vàng mềm mại.
Vòng tay ôm chặt quanh cổ Sasuke, Naruto chìm đắm vào những cảm giác rất lạ. Những đụng chạm của Sasuke khiến cậu gần như không thở nổi và thèm khát được thêm nữa. Lưỡi Sasuke chiếm giữ môi dưới của cậu. Cậu mở rộng miệng để khiến nụ hôn dễ dàng hơn. Cậu cảm thấy Sasuke nhanh chóng nuốt hơi thở của mình khi họ gắn chặt môi của mình với nhau hơn. Lưỡi của Sasuke sục sạo trong vòm miệng của Naruto, tìm kiếm sự đáp trả.
Có ai đó rên rỉ trong nụ hôn. Naruto nghĩ đó có thể là mình, hoặc Sasuke, hoặc cả hai người. Lưỡi của họ âu yếm nhau một cách chậm rãi. Họ chìm trong khoái cảm bất ngờ của nụ hôn trong khi hai cơ thể vẫn áp sát lấy nhau. Nụ hôn của họ có vị giống như chocolate, có mùi hương chocolate thoảng trôi trong không khí.
“Mmmm- đợi đã” – Naruto hít một hơn thật sâu, và nhìn xung quanh, gần như quên mất họ đang ở đâu. Sasuke tiếp tục hôn xuống cổ trong khi Naruto nhớ ra cái ấm đun chocolate nóng. Cậu với tay tắt bếp.
“Chocolate nóng đã sẵn sàng” – cậu nói trong hơi thở đứt quãng. Sasuke “trèo lên” để làm chủ đôi môi của cậu ấy một lần nữa, đẩy nụ hơn đi sâu hơn, thèm muốn. Naruto đáp trả một cách cuồng nhiệt.
Một vài phút trôi qua trong khi họ dường như tuột mất kiểm soát, chìm trong những nụ hôn kéo dài vô tận, quên đi thế giới ồn ã bên ngoài kia, chỉ có hai người bên nhau.
Naruto vòng tay quanh cổ Sasuke trong khi Sasuke ôm lấy cái hông mảnh khảnh của cậu. Cơ thể nóng bỏng của họ ép chặt vào nhau. Khi họ rời nhau ra, thở nặng nhọc, Naruto nhận ra mình đang ngồi trên bàn bếp, chân bao quanh hông của cậu bé tóc đen.
“Cậu nên gọi về cho bố mẹ…” – cậu lẩm bẩm, giọng khô khan và mắt trở nên hơi đờ đẫn.
Cậu ngả đầu về phía sau để đón nhận những nụ hôn đầy kích động của Sasuke trên cổ.
“Họ sẽ chẳng quan tâm đâu” – Sasuke nói.
Naruto ôm cổ Sasuke và vùi mặt mình vào mái tóc đen mềm và thơm phức. Cậu thả lỏng bản thân mình trong sự mãn nguyện. Cậu ngạc nhiên bởi sự khác biệt đã được tạo nên khi cả hai cùng tự nguyên tham gia, khi mà chẳng còn sự khúc mắc gì nữa.
“Nhưng mà… có thể họ sẽ…” – cậu nói tiếp, nhắm nghiền mắt lại khi Sasuke ôm chặt cậu hơn.
...


ôi trời sao mà ................cảm động thế hả
nếu ko biết trước hai tên này cùng là boy thì Ghost tưởng .............^^




Tiếp này ^^
![]()


[Kiếm cái chậu]
[Hứng]
Ui ui tớ xịt đầy một chậu máu mũi vì mấy cái hình KuraxKuro rồi nè, bắt đền đấy![]()


Chậc , chủ đề Shonen-ai là chủ đề hấp dẫn nhất , keke.
Bi h mà bầu chọn thì chắc loạn cả lên mất thui
Tuy topic này hơi "hâm hấp" tí nhưng dù sao cũng vô cùng hấp dẫn. Có đôi đẹp , tuy nhiên cũng có đôi hơi bệnh hoạn.
hinh kuroro & kurapica là sax nhất và độc nhất
thay đổi nội dung bởi: ZenG, 18-11-2007 lúc 11:27 AM
Vài tấm s-a lục ra trong mớ manga ở nhà
Bố cục đẹp, fối màu đẹp :head_shake:
Đag fân vân có nên post cái j đó hơn s-a 1 tí![]()
thay đổi nội dung bởi: kankuro, 18-11-2007 lúc 10:34 PM


Thật ra thì Tsuki toàn coi Shoujo-ai thui, Vừa ghé vào topic này thấy toàn hình vẽ đẹp thui!hew:
Thế mí bạn có biết vài bộ sn-a nào hay ko? Tsuki cũng mún xem thử cho bít wá!Bộ nào mà hình vẽ đẹp ấy, nội dung hay nhé, đánh đấm ít thui ( vì hông khoái mấy truyện uýnh lộn, hay người máy, chiến tranh... )heheheh 1 trong hai "anh í" càng giống con gái càng hay kekekeke!
![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks