2 người đó, thích gọi ai là cô dâu, ai là chú rể mà chả được, phải hok nào![]()


2 người đó, thích gọi ai là cô dâu, ai là chú rể mà chả được, phải hok nào![]()


yeah..nhưng mà sao ko thông tin mật từ lúc trc khi đám cưới để bà con tranh thủ đi xem cái nhờ!!!!!!

hihi.. tớ còn kô biết ai là cô dâu còn ai mới là chú rế .. ^^


có cần phải phân biệt ko nhỉ ????? \(^o^)/


ừ , chắc cũng chả cần phân biệt ai là cô dâu ai là chú rể đâu nhỉ ? họ đều là man mà![]()


nhưng mờ SU thấy rợn rợn thía nào í!!! *.*


Chắc lại tưởng tượng ra cái gì gì đó nên mới rợn chứ zì![]()


thì cứ để cho họ tưởng tượng ^_^
fri chỉ thắc mắc là pháp luật VN cho phép mấy vụ này hồi nào vậy ta ?
ở nhà ít thấy chứ hồi vào sài gòn học thây ở sài gòn nhiều dạng này lắm.
có hôm có thằng bạn cùng phòng đang đi trên đường bị 3 thằng quây lại "sằm sỡ " .cu cậu sợ quá suýt khóc thét lên mới được tha. về đến nhà thằng cu bay ngay vào phòng tắm kỳ cọ cả tiềng đồng hồ .
thế là từ đó cứ nghe thấy ai nói "dễ thương wa' " là giật bắn mình,nhìn xung quanh và co giò chuẩn bị chạy.( kiểu này có gọi là bị tổn thương tâm lý ko nhỉ)
thay đổi nội dung bởi: fri_13th, 07-12-2007 lúc 06:45 AM


mình thì chưa gặp gay bao giờ , nhưng mà trong lớp mình có vẻ cũng có les thì phải![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks