kaka!
Chăk ji` đến lúk đấy đã nổ mà !lo ji`!


kaka!
Chăk ji` đến lúk đấy đã nổ mà !lo ji`!
Đến lúc đấy ngồi nhìn lại cái thời trẻ con .Thấy mình thiệt là hâm khi cứ ngồi đấy mà lo ngày tận thế.
0,2 % với các nhà khoa học thì thật là lớn ,nhưng chả là gì so với 99,8% còn lại.
Biết đâu sự diệt vong của Trái Đất sẽ do con người chứ chả phải do một hành tinh đi lạc nào đấy.
thay đổi nội dung bởi: tử uyển, 05-05-2008 lúc 07:04 AM


hime ơi có 99,8 thôi0,2 % với các nhà khoa học thì thật là lớn ,nhưng chả là gì so với 98% còn lại.![]()
Giống daito rồiCũng đang nghĩ thế
Bày cách cho nàyLúc ấy thì ôm hết đống đồ đấy vào người rồi thầm nghĩ " Namie-sama , em đến với chị đây" :aaa:
Hiểu chưa ?? :aaa::aaa::aaa:
Ra đi trong thanh thản và nhẹ nhõm, hai chục năm ấy đã đủ để ta ghi lại dấu ấn với đời :aaa:
Mọi người nghĩ cái gần hơn đi ;_______; biết đâu mai ra đường xe tông chết quéo ra đấy ý chứ, đợi gì 20 năm , nhỉ ?![]()


thế thì minna đi hưởng thụ hết đi
coi coi đời còn có cái abc xyz gì chưa hưởng đủ thì hưởng hết
"Vội vàng" của Xuân Diệu
kệ đi
The end cũng ko lo
chỉ cần là ma ni ko làm ma đói là được
Sadako ơi,
we đi đánh Võ đài tiếp không
hay đi bơi hử?


oai`, lúc đó là 2036 hử? còn xa, mà lúc đó cũng hưởng trọn khá nhìu cái nên hưởng rùi, có ra đi khi đã tròn 50, cũng đẹp à nha >.< but mừ có 0.2% cơ hội dc đi theo cách như thế thui, cứ yên cái tâm đê....hãy thoải mái mà tận hưởng những ji` có thể:aaa:
hớ hớ....luk đó em đã sống nửa cuộc đời rồi.....
Phải cố mah hưởng thụ cho hết...........![]()
![]()
chưa chi đã lo
bao h tận thế thì nh` ng` chết, chết cả loạt, mình mình sống, ích chi?
cứ hưởng thụ đã..........
Lúc ấy tình yêu không còn, sống nữa làm gì ?


http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...7&ChannelID=17
Đọc cái này đi! Hệ thống hơn 1 tý!
Đây hoàn toàn là chuyện nghiêm túc đấy các bạn !
thay đổi nội dung bởi: Rocky Raven, 06-05-2008 lúc 05:47 PM
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks