bít đc 2 phim "The King And The Clown" và "A Frozen Flower" là nói về những mối tính đồng tính trong Hoàng cung, chỉ mới coi TKATC còn AFF thì chưa coi
Hình này giống The Clown trong TKATC lắm đó
![]()


bít đc 2 phim "The King And The Clown" và "A Frozen Flower" là nói về những mối tính đồng tính trong Hoàng cung, chỉ mới coi TKATC còn AFF thì chưa coi
Hình này giống The Clown trong TKATC lắm đó
![]()


Ở Trung Quốc xa xưa, việc quan hệ giữa những người đồng tính là rất phổ biến, cứ đọc Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần là thấy loạn xà ngầu. Bọn con em quan lại nhà giàu chơi hoa ghẹo nguyệt kinh lắm, ngay cả Giả Bảo Ngọc cũng có 2 "nam tri kỉ" là Tần Chung và Tưởng Ngọc Hàm. Cứ gã trai nào tuấn tú đẹp trai 1 tí là được ối người "quan tâm chăm sóc". Đọc Hồng Lâu Mộng, có đoạn nói về "bệnh Long Dương" hóa ra là từ cái điển tích Long Dương Quân ở trên![]()
Voyeuriste.jpg


Thấy bài này hay đó ai ngờ từ ngày xưa các cụ đã bị lệch lạc thế này chứ


mình thấy nó chỉ hơi trên mức tình bạn tí chút
tiêu đề khiến mình hơi tò mò
đồng ý với ý kiến bạn hakimei
ấy da, đọc thế này chắc mấy thằng bạn mình hơn nửa là đồng tính mất
mà bọn nó thì mình dám cá hoàn toàn bình thường hết á

Công nhận cái pic anh Di Tử Hà thiệt là làm xiêu lòng người quá đi. Hic, nhưng mà seo lại là đồng tính chứ!
Ah, còn chuyện của Càn Long nữa, hồi trước mình cứ nghĩ Càn Long là người thông minh, ko lý nào ko bít Hòa Thân là tên tham quan, vì cớ gì mà vẫn cứ sủng ái hăn..ra là thế...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks