Đi cùng với con gái luôn có 1 phụ kiện trời ban là " dễ thương ". Có lẽ để so sánh g hà thành hay g sài thành dễ thương hơn thì ngay từ đầu topic đã thấy sai lầm rồi, mỗi 1 bạn gái sinh ra đều là 1 tác phẩm của tạo hóa, họ dễ thương theo cách của họ, họ dễ thương không phải nhờ đua xe, chụp ảnh 9x hay chỉ vì 1 tí chiều cao mà đôi khi chỉ đơn giản là khi họ cười thật dễ thương, 1 chút ngại ngùng, 1 chút buồn cũng làm con trai thấy " sao mà iu thế ". Mình không nói topic bạn sai hay blah blah nhưng thật sự nếu để so sánh thì mang cái sự dễ thương ra so sánh là sai lầm lắm rồi. Chỉ có đẹp hơn hay giỏi hơn chứ không có ai dễ thương hơn cả, cả g hà thành lẫn sài thành.







s



)

Bookmarks