Anh LCK nói đúng đó ^^. Vay mượn thì không phải là sung sướng gì. Tất cả những nước chi vay lúc nào cũng yêu cầu những điều kiện rất có lợi cho họ. Theo như hồi đó gấu học thì một nước nếu bay mượn nhìu quá mà không có khả năng chi trả thì dễ bị lệ thuộc (như là thuộc địa kiểu mới í >"<).
Nhưng nói gì thì nói, việc ăn xài hoang phí trên mồ hôi nước mắt người khác như vậy là mất nhân tính. Cả nước bạn và nước mình. VN gây dựng lòng tin ở các nước khác đã rất khó, nhưng với những con người như những người này thì càng làm thế giới có cách nhìn không tốt về chúng ta. Đau một cái là những loại người này trong xã hội không ít (níu ít thì chẳng wa là chưa bị phát hiện mà thôi >_<).
Mong sao những loại người này mau già và mau chết (bị ung thư chẳng han :gem46: ) để chúng ta có hu vọng ở lớp trẻ bây h, dám làm dám chịu và bít đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu (trong đó đương nhiên là có cả bản thân và gia đình, bạn bè của các bạn :gem30: )






Tui ko muốn thế



Bookmarks