ya đâu roài ya ơi vào đây nàoPhim này là do Aone dịch trước để tặng cho yami nè, sau đó đưa cho mình thêm mắm dặm muối vào để release
Chúc mừng sinh nhật yamiChúc em năm sau học hành thật giỏi, thi đâu đậu đó
Riêng hôm nay nhường Deko cho em trọn ngày nhé
Chờ thêm người vào com rồi mình com chê luôn một thể. Thú thật là phim này ngắm anh + thương anh thì rất nhiều mà thích nhân vật của anh thì... hem có thích anh ơiMà hình như sau khi xem vài lần (QC) mình chỉ thích mỗi chị nội trợ yêu Jun thôi
(xin lỗi những fans Jun không thích chị í trước nha
)
@shin: shin ơi phần Staff shin sửa lại giúp HH kara fx là Red Sun và thêm Graphic designer là pihacem nhé![]()







Phim này là do Aone dịch trước để tặng cho yami nè, sau đó đưa cho mình thêm mắm dặm muối vào để release
Chúc em năm sau học hành thật giỏi, thi đâu đậu đó 
Mà hình như sau khi xem vài lần (QC) mình chỉ thích mỗi chị nội trợ yêu Jun thôi
Trả Lời Với Trích Dẫn

iu mọi người quá
iu chết mất
mặc dù nghĩ nên cấm trẻ em dưới 18t thì đúng hơn 



Ngắm người cần ngắm thôi
nói chung là như thế, ai mún hiểu j thì hiểu



), không thích con trai mà lụy tình như thế, dù là yêu ai đi chăng nữa thì suốt ngày ngồi nhà chờ người yêu gọi, rồi nghe nhạc người yêu nghe, đọc sách người yêu đọc, thấy chằng ra dáng nam nhi tí nào
Chị này là một bà nội trợ đúng nghĩa, một bà nội trợ kiểu này mình hoàn toàn có thể hiểu được tại sao chị ấy lại muốn nổi loạn, muốn thoát ra khỏi cuộc sống nhàm chán đến phát khóc và một ông chồng vừa vô dụng vừa tầm thường vừa chẳng dễ thương tí nào (đòi vất con mèo). Tất cả những sự bực bội, những đam mê của chị í được "giải tỏa" ra tất cả trong "mối tình" ngắn ngủi với Koji. Thật là ấn tượng với cảnh cuối khi chị ấy đâm sầm vào xe của Koji. Một mối tình như thế, kết thúc như thế, tàn nhẫn nhưng đó là cái sẽ xảy ra. Thích cái kết này hơn là cái kết mĩ mãn của cặp chính.

Bookmarks