Chết rùi. Mình chuẩn bị trở thành fan girl chính hiệu rùi, nhưng mà của Ar cơ
. Thật là sung sướng cuộc đời
Nhảy được mỗi bài Anti Anti của Sho chan, hiện đang học bài Truth![]()


Chết rùi. Mình chuẩn bị trở thành fan girl chính hiệu rùi, nhưng mà của Ar cơ
. Thật là sung sướng cuộc đời
Nhảy được mỗi bài Anti Anti của Sho chan, hiện đang học bài Truth![]()
thay đổi nội dung bởi: leelee1130, 20-03-2010 lúc 01:12 PM
há, có 20 biểu hiện, mình chỉ đúng được 10 biểu hiệncòn mấy biểu hiện còn lại chưa có vì ko có điều kiện
chứ nếu có điều kiện như bán đĩa các anh hoặc các anh lên tạp chí thì mình đây đủ điều kiện để "bị bệnh" fangirl
![]()


Tự thấy mình chỉ có các triệu chứng sau thôi:
6. Biết hết mọi thứ về các anh. (Cái này đúng, không chỉ biết các anh debut rồi mà cả Jr. tui cũng biết nữa đó)
7. Hình của các chàng trai JE được treo khắp phòng bạn. (Ngoài cửa phòng là Kanjani8, trong cửa phòng là Aiba Masaki và Shingo Murakami, trên đầu giường ngủ là Sakurai Sho, KAT-TUN và Hey!Say!JUMP, trên tường đối diện thì EbiKisu (ABC-Z và Kis-my-ft2), tường kế bàn học là Nakayama Yuma và Nakajima Kento, chưa kể ngoài nhà bếp có hình Nishikido Ryo cầm cái tô lẩu)
8. Lịch Johnny là thứ bạn chắc chắn phải mua.(có lịch Hey!Say!JUMP nè)
16. Mua tất cả các tạp chí thần tượng được phát hành. (Không mua POTATO, DUET, POPOLO, WINKUP và MYOJO thì lấy đâu ra poster để dán tường)
19. Biết nhảy thật hoàn hảo ít nhất một bài hát của các anh.(Venus và Seishun Amigo, hô hô hô)



Sai chính tả nè10. Bất cứ lúc nào có một chàng trai Johnny xuất hiện trên phim truyền hình, bạn sẽ thu lại cả bộ phim và nghiển ngẫm hoài không chán.
Không, nếu phim không hợp gu thì không coi nổi, đơn cử cái SP, coi hoài mới xong, và vẫn chưa coi lại
Hình như chỉ có mỗi số 14 là đủ tiêu chuẩn
Đối với tiêu chuẩn của tớ thì giai JE không hẳn là đẹp, bởi 1 lẽ là họ lờ un huyềnCứ hễ đụng tới trai đẹp là bạn chắc chắn ko thể thoát khỏi lưới tình của Johnny's Entertainment.Cho nên chỉ có 2 anh mới nhìn qua tớ đã thấy đẹp đó là Nagase Tomoya và Katori Shingo.
Còn lại nếu có thích thì vì lý do khác chứ ko phải vì đẹp.
Giai JE tự nhiên, có duyên, đó là lợi thế, chứ tớ ko nghĩ họ đẹp
Khoản biết hết mọi thứ: sao biết hết được nhỉ?
Tới giờ mình vẫn ko biết OkaJun thích màu gì, thích món gì, vv Thật ra cũng chả biết gì mấy về anh í![]()
thay đổi nội dung bởi: HH, 20-03-2010 lúc 05:33 PM
meodeochuong (06-04-2011)


Nói chung điều kiện đầu tiên để làm fangirl ở đây là phải có tiền trước đãmà mình thì nghèo rớt mồng tơi
hận
![]()


Nếu mình có tiền và thế chữ Akanishi Jin vào thì
Nhưng sự thật là mình nghèonên giờ chỉ thấy khả dĩ đúng được cái 14,15. Còn điều 19
mình là con gái nhà lành hông biết ...như jai đâu
![]()
V.Anh (14-03-2011)


tính ra được 5/20 cái
mình vẫn còn cứu được
cái nì áp dụng cho fan Nhật thì đúng hơn ^^
athena_mj (01-06-2010)


1. Mua đến 2 bản của môt CD/DVD; một để xem và một để ngắm ( Không, chỉ mua một bản về copy vào máy để nghe và xem, còn bản xịn mua được cất đi để ngắm)
2. Trông đợi sự xuất hiện của một chàng trai JE bất cứ khi nào có lịch anh ấy sẽ đến. Và đợi một lần nữa để tìm ánh nhìn lướt qua của anh ấy để lại.( Cái này muốn lắm nhưng không được)
3. Nếu bạn có thể tìm được vé xem concert, khoảng cách dù có xa đến mấy cũng không là trở ngại.( Chắc chắn rồi)
4. Bạn có cả hai bản chính thức và bản giởi hạn của cùng một CD/DVD (tức là bạn có những 4 cái CD/DVD mỗi lần nhóm nào ra đĩa a'!)( Nếu có điều kiện sẽ mua hết)
5. Tỉm cách đến xem cùng một buổi concert/chương trình nhiều lần.( Muốn đến 1 lần còn chẳng được nữa làNếu có điều kiện thì câu trả lời là : Đương nhiên)
6. Biết hết mọi thứ về các anh.( Chỉ Chinen của Hey Say Jump thôi)
7. Hình của các chàng trai JE được treo khắp phòng bạn.(Chỉ Chinen thôi)
8. Lịch Johnny là thứ bạn chắc chắn phải mua.( Không có bản xịn, copy trên mạng về in ra có tính không nhỉ)
9. Bạn tham gia Johnny's FC.( Cái này ghét papa nhất vì mình không đủ tiêu chuẩn vào FC)
10. Bất cứ lúc nào có một chàng trai Johnny xuất hiện trên phim truyền hình, bạn sẽ thu lại cả bộ phim và nghiền ngẫm hoài không chán.( Chắc chắn rồi)
11. Có sách ảnh của Johnny.( Chỉ copy trên mạng về in ra để ngắm)
12. Mua tất tần tật sản phẩm mà các anh quảng cáo.( Muốn mua cũng không có mà mua)
13. Nhất định từng tham gia buổi gặp mặt mừng sinh nhật của anh JE mà bạn yêu thích. (Muốn tham dự cũng không đi được)
14. Viết nhật kí fangirl.( chưa cuồng đến mức này)
15. Nếu anh ấy chỉ xuất hiện một chút xíu (như trong VTR chẳng hạn), bạn cũng phải xem bằng được cả chương trình.( Không copy chương trình về và chỉ tua đi tua lại chỗ anh ấy xuất hiện thôi)
16. Mua tất cả các tạp chí thần tượng được phát hành.( Hic, download về rồi in ra tính không nhỉ)
17. Chỉ hát những bài hát của các anh Johnny khi đi Karaoke (ngoài tiệm karaoke làm gì có?)( Hiện tại do bị đạo nhạc quá nhiều lên có hát mấy bài bị đạo, còn lại thuộc hết rồi)
18. Từng tham dự concert của các anh JE một mình.( Ôi mình muốn đến concert, có ai cho vé không?)
19. Biết nhảy thật hoàn hảo ít nhất một bài hát của các anh.( chắc chắn rồi, Bài Mayonaka no shadow boy với Seishun Amigo)
20. Có ít nhất một vật thật đặc biệt (bạn có thể mua hoặc lấy được nó ở một nơi nào đó, trong một thời gian nào đó.)( Muốn lắm, thậm chí muốn có bã kẹo cao su các zai nhả ra mà không có được, có ai cho mình không?, còn lại CD/DVD có tính không nhỉ, à, có 1 cái quạt nữa)
Tống kết, không chắc mình là fan cuồng nhưng chắc cũng điên dại vì zai JE


dòm qua dòm lại,mình mới hội đủ 5 cái, hĩ, những cái còn lại...khó đú quớ, cứ mỗi năm mí anh quăng cho chục cái PV, single, photobook thì sao đú nổi hết
còn cái concert thì ...có muốn cũng ko kham nổi, tiền ăn ko đủ,sao đủ nuối niềm ao ước "bé nhỏ" đó chứ


Căn cứ vào những gì ở bài viết này đề cập đến, thì mình chỉ là đang say nắng mà thôi
Mình vẫn chưa đến độ cuồng JE
Càng đọc càng thấy mình chưa phải là fangirl![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks