yeah.. phải như vậy chứ. Mà Nhật rõ biết làm tiền, ra một lần cho xong cho rồi. Cứ cắt khúc khó hiểu. Lúc coi 6 tập đầu mà hết rồi vẫn không biết tên Oju (không nhớ tên, chỉ biết T gọi vậy thì Tr gọi như vậy) bị làm sao, chuyện làm Debut ra sao, rồi Rei đi sẽ thế nào, có gặp được Oju không? Tự nhiên cắt cái cụp, chả hiểu tê mô. Nói chung phim Nhật đóng cứng ngắc hà, kệ coi cho biết.








Oh, hiểu rồi. Nhật đúng là vậy, công việc vẫn là hơn. Như vậy mới sát với đời thường. Tr cũng không thích phim HQ hay HK đâu, nó vừa cải lương, vừa không xác thực. Nhưng Nhật có cái dở là diễn viên hắn đóng cứng lắm. Chỉ có coi cái Aya trong 1 lít nước mắt là thấy cô đóng rất hay. Còn thấy mấy người kia đóng cứ ngượng ngượng làm sao đó. Phải ráng tập tành coi phim Nhật từ bây giờ cho rồi. Mà phim Nhật sao không có nhiều chỗ cho down ha? Có lẽ họ không thích phim Nhật bằng HQ hay sao? Thấy phim HQ bây giờ nhàm chán thấy mồ.














Bookmarks