Ghét nhất con mụ bựa này, tuyên truyền nhảm nhí, xong làm các bạn trẻ hoang mang. Sau đó là cái phim 2012, mấy cái hố sụt do làm ăn bòn rút xuất hiện, lại làm các em teen lo sợ. Ko thể đỡ được!
Ghét nhất con mụ bựa này, tuyên truyền nhảm nhí, xong làm các bạn trẻ hoang mang. Sau đó là cái phim 2012, mấy cái hố sụt do làm ăn bòn rút xuất hiện, lại làm các em teen lo sợ. Ko thể đỡ được!
nhi_yuri (12-08-2010)



wei làm j mà ghê thế
hôm bữa có coi trên discovery về cái ông tiên tri gì đấy, ng` hồi xưa thì rất tin những lời tiên đoán của ông ấy vì rất chính xác, nhưng bây giờ ng` ta bới móc + suy luận ra thì đó chỉ là sự trùng hợp + những gì diễn ra cũng ko hoàn toàn đúng như trong lời tiên tri. dzậy nên để biết lời tiên tri của bà Vanga có đúng or không thì đợi đến t11 xem sao


Ôi cái này cũng biết lâu r` =_________= hồi đầu mới biết sợ chết khiếps Đang nghĩ nếu đúng thế thì năm nay mình khỏi phải thi đại học
Nhưng rồi lại nghĩ, thôi, đến đâu thì đến :-j Mình đâu biết trước đc cái gì sẽ xảy ra :-j sống hết mình cho hiện tại đi đã
Cái gì phải đến thì rồi cũng sẽ đến thôi
![]()
nhi_yuri (12-08-2010)



nhi_yuri (12-08-2010)


Mình nghĩ chắc người ta thấy bả tiên đoán zậy rồi làm theosắp die rồi ư
nhi_yuri (12-08-2010)


Nói chứ ko phải là có ý chê trách hay phiền hà gì bạn post bài. Nhưng thiệt tình đọc mấy cái liệt kê những sự kiện có thể xảy ra, thấy nhảm nhí hết sức. Không biết ai cũng rảnh ghi chép lại hết nữa chứ.![]()
nhi_yuri (12-08-2010)
Cái tin này mình thấy và đọc từ năm 2008 rồi thì phải toan là những tin đồn nhảm nhí và không cps cơ sử gì để khẳng định là nó sẽ xảy ra cả.
mấy cái này đi đâu cũng thấy, cứ lo sợ những gì trước mắt mà quên mất hiện tại thì tội lỗi với bản thân mình lắm, cứ sống tốt đi đã
.
hồi năm 1999 cũng bùng nổ cái tin trái đất bị hủy diệt bla bla gì đó, cuối cùng có thấy đâu, loài người vẫn sống sờ sờ ra đó đến tận 1 thập kỉ sau đây này
.
nói chuyện chính trị kinh tế nghe vĩ mô quá ... =.=


Đọc xong thấy cũng muốn comment đôi chút.
Nếu so với thực tế hiện nay thì các quốc gia đều đang hướng đến hoà bình. Không như bạn gì nói, Mĩ giờ đã mất thế siêu cường độc nhất rồi, ktế mĩ tuy nhất thế giới thật nhưng chênh vênh, bên cạnh đó trung quốc-được dự đoán sẽ là cường quốc ktế trong thế kỉ 21, và 1 số nước và tổ chức khu vực khác đã vươn lên rồi. Giờ các quốc gia ngày càng phụ thuộc nhau thì khoảng cách cũng ngày càng phai nhạt đi. Nói chung xu thế hiện nay là hoà bình, nếu có nổ ra chiến tranh thì tớ tin là sẽ ko tới tầm thế giới. Nhưng lỡ có ngước nào chơi bom nguyên tử thì... bó
Còn về tận thế thì... tớ nghĩ phần nhiều sẽ là từ thiên nhiên. Tức là con người phải trả giá cho hành động đối với thiên nhiên. Cái quá trình đang diễn ra khá nhanh mà ta ko nhận ra.
nhi_yuri (12-08-2010)


Những lời tiên tri ấy cũng không phải là không có cơ sở, lịch sử phát triển của loài người liên luôn gắn liền với thiên tai, chiến tranh, đại dịch... cứ sau mỗi biến cố lại có một trật tự mới được tạo ra, thế giới sẽ không ngừng thay đổi chỉ không biết là khi nào vào ra sao thôi.![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks