đọc xong cứ sợ sợ thế nào í
k dám lấy chồng xa xứ đâu >..<


đọc xong cứ sợ sợ thế nào í
k dám lấy chồng xa xứ đâu >..<


Câu chuyện như bịa, nhiều tình tiết thấy khó tin.


các mẹ trong box Nhật ở webtretho nói là chuyện này 100% bịa, mình cũng thấy thế. ko biết tiếng Nhật mà nghe đc chồng nói chuyện với bạn mà bấm vào tay chồng..đúng là..


Cũng còn tùy. Có người "nói tiếng Nhật như gió" nhưng khi nói đến văn hóa Nhật, phong tục Nhật thì mù tịt. Nói phim Hàn, nhạc Mỹ, Hoa, Hàn thì vanh vách, khi hỏi về phim Nhật, nhạc Nhật thì "tịt ngòi". Đúng là có những người như thế trong cuộc sống này. Ta không thể trách họ vì cái sự "vô tâm" đấy. Nhưng một khi họ đã bị "ngấm đòn" ắt hẳn sẽ không bao giờ phai trong tâm hồn của họ. Như cô vợ này, dần dần hiểu ra những tình cảm, hành động đơn giản của nhà chồng mà quyết tâm học tiếng Nhật để hiểu họ. Mình thấy cô này đang được sống trong một gia đình Nhật điển hình đó.
mina mikey (23-10-2010)


Lấy chồng xứ người , ở VN mình giờ cũng nhiều , nhưng để thích nghi được thì tùy vào cá nhân và hoàn cảnh nữa . Mình vẫn nghĩ người Nhật khó hiểu , kĩ tình , ít nói lắm , nhưng theo bài viết thì không hẳn như vậy . Mặc dù không hiểu nhau lắm , nhưng mọi người vẫn cố gắng động viên , giúp đỡ cô dâu người Việt này . Mình thấy đây là một khởi đầu tốt đẹp đấy chứ . Cuộc sống còn dài , mới đầu còn chưa quen , có lúc hay lúc dở , song phất huy tinh thần Việt Nam , thích nghi với mọi hoàn cảnh , kết hợp với sự nỗ lực , chăm chỉ của người Nhật , mong rằng cô ấy sẽ có cuộc sống hạnh phúc .


cảm động nhỉ! nhưng đúng là lạ thật wen 6 năm mà ko biết tiếng Nhật! mình chỉ có hơn 3 tiếg đồng hồ với tiền bối Nhật Bản thui mà tìm hiểu về đất nc ấy mỗi ngày
Nhưng chuyện nghe hay
_..____" Tình yêu ko phải đến với nhau bằng sự cảm thông và chia sẻ sao. Ngta có thể yêu nhau 6 năm mà ko biết về ngôn ngữ của nhau sao ta? Lạ nhỉ?
Logic đưa ra hơi mâu thuẫn ...!
Nhưng dù sao truyện này cũng hay !



Bán tín bán nghi
Nhưng mừ sống như chị này cả ngày lo việc nhà thì chán là đúng rồi![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks