Mình ở Nha Trang nhưng giờ đang ở Hà Nội. Trời ơi, bất ngờ quá, buồn quá!!!


Mình ở Nha Trang nhưng giờ đang ở Hà Nội. Trời ơi, bất ngờ quá, buồn quá!!!


Đà Nẵng xem chỗ nào??? Á á á á á á á???


trời ơi
mừng quá đi
may mà hum nay mới ngày 5
ko thì vỡ tim mất


huhu, sao đời bất công quá dzị, về nha trang 10 ngaỳ thì trungs chiếu phim ở HCM, đến ngaỳ vô HCN thì Nha trang laị chuẩn bị chiếu phim, sao dzị hả trời,huhu,phim nhật nó ghét tuiiiiiiiiii, tự kỉ đây


@ ss HH:Happy Flight ko có chỗ nào down VN hả ss?![]()


Uả. hôm nay ngày 9/10 rồi. Nếu nhận vé thì nhận ở đâu vậy mọi người. Mình cũng muốn coi nữa.





Đã coi được 3 phim, Rashomon và 5cm 1 giây thì mình đã coi rồi nhưng vẫn ham hố đi coi tiếp, coi những phim yêu thích trên màn ảnh lớn thì quá sướng. Phim thứ 3 là Những cô gái nổi loạn (kamikaze girl) phải nói rất tuyệt, mình rất thích cách diễn xuất cường điệu của các diễn viên, quay phim, âm nhạc, trang phục, tất tần tật đều tốt. Tóm lại là một phim giải trí tốt, mà còn tốt hơn khi được xem miễn phí nữa. Nhưng cái hay của các phim trên đã giảm đi từ 5% cho đến gần 50% qua việc giọng thuyết minh dở, đọc lúc nhanh lúc chậm so với diễn tiến phim dẫn tới cảnh một đằng tiếng một nẻo, đã vậy đôi chỗ còn dịch rất thô và thỉnh thoảng xảy ra hiện tượng âm thanh vọng lại. Điều này cũng khiến cho người vốn rất nhã nhặn, ít nhất là trong rạp chiếu phim, phải làu bàu chửi thành tiếng trong lúc đang xem. Phải nói không biết là Lãnh sự quán Nhật có quá cẩu thả trong việc kiểm tra chất lượng phim trước khi chiếu không nữa.
HH (10-10-2010), tea_tea (10-10-2010), thuduongmn2 (10-10-2010)


Buồn bã đi về.
Đến sớm 15p ... hết vé.
Ko biết giờ sao đi đây. Ko có ai chở đi hết.
Ngu luôn. buồn luôn, đi ngủ luôn vậy.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks