Nếu mình mà có thì thỉnh thoảng buồn ngồi nháy máy cho đến khi nào họ bực mình haha.
Muốn thấy lúc họ cáu thì sẽ thế nào, mình ác quá ta![]()
Nếu mình mà có thì thỉnh thoảng buồn ngồi nháy máy cho đến khi nào họ bực mình haha.
Muốn thấy lúc họ cáu thì sẽ thế nào, mình ác quá ta![]()


Cái này hay đấy
B1 :Đầu tiên giả vờ nhầm số để lân la làm quen , hỏi thăm
Rất kiểu em ko biết đầu dây bên kia là ai
B2: Dùng hệ thống định vị toàn cầu xác định vị xem lão đó ở đâu ( nghe như điệp viên )
B3 : Phóng nhanh tới đó ( mặc định là nới mình có thể đến)
B4 : Giả vờ lần 2 nhầm số , khóc lóc thảm thương là gọi cho pama bạn thân vì nghe tin nó tai nạn cơ mà ko hiểu sao lại nhầm số ( hoặc một lý do nào đó thảm khốc hơn mà hiện thời tớ chưa nghĩ ra)
B4 rồi lại tình cơ tập 3 là mình đang ở gần chỗ lão ấy , đóng vai người ngoại quốc đáng thương hỏi đường cần sự giúp đỡ
.
.
.
rồi sau đó là hãy để trí tưởng tượng của bạn bay xa
PS: tốt nhất là xem lịch làm việc của lão ấy trưwcs ,xem lúc nào ko có show hay perf nào thì gọi may ra số lạ họ mới nghe máy
PS2 : đợt 1 cass sinh đệp nào đó hack đc sđt của 5 zai nhà DB !! em biết thì đã quá muộn , mấy zai đã đổi số do bị khủng bố điện thoại ( mà có biết sớm cũng chả biết tiếng Hàn mà hóng hớt) .sau đợt đó thì hình như hệ thống an ninh của SM town đc thắt chặt hơn nên chưa thấy hack đc lần nữa
![]()
thay đổi nội dung bởi: hyemie, 29-10-2010 lúc 12:16 AM


uhm, cứ để đấy, chưa đụng vào vội, đến sinh nhật hay dịp đầu năm mới thì nhắn cho hắn một cái tin chúc mừng và cám ơn hắn vì đã làm việc thật chăm chỉ ^^ (nhưng chắc cũng không cưỡng nổi việc mỗi khi quay xong một bộ phim thì nhắn tin chúc mừng :P - như vậy có làm phiền quá hem ta
) Nếu chả may hắn gặp phải chuyện lùm xùm gì đó thì nhắn tin cổ vũ tinh thần.
Chẹp... Nhưng chắc phải cố gắng kềm chế hơn thôi, chứ nhắn nhiều vậy thì làm phiền ng ta lắm =.= Đổi số thì ốm, cả hắn lẫn mình![]()



Nhắn là "về quê chăn vịt lấy vợ đi thằng cha kia"
![]()
T3Q (02-11-2010)


Nếu có số điện thoại của Idol. sướng điên đảo, để trong máy, lưu trong đầu
. Ko share cho ai cả
Mỗi ngày sẽ nhắn những lời chúc vui vẻ, những lời nhắn ý nghĩa đến anh. chỉ nhắn thôi, ko nói là fan, ko nói là ai cả.
Mình nghĩ nếu nhẹ nhàng như vậy, thì chắc anh sẽ ko đổi số đâu nhỉ
(Ps: tiếng Hàn ko biết, tiếng Nhật ko biết, tiếng Anh bập bõm, mà mấy ổng có biết tiếng Anh đâu, trừ 1 vài người )
Sakura838 (18-05-2012)


Tớ ko biết, nhưng tớ tin là trc hết sẽ gọi điệnKiểu như quá khích và ko kìm hãm dc ấy. Sau đấy thì những dịp đặc biệt sẽ nt chúc tình yêu của tớ
X


mình hỏi ngược lại nhé! Bạn sẽ làm gì khi có đc SĐT của người yêu bạn? (bik sẽ làm j rồi đúng ko nào hihi). Bạn hỏi câu này hơi bị "ấy" đấy ^^


viết thơ hay chuyện vui tặng, nếu có trình thì viết truyện ngắn hay tiểu thuyết luôn![]()


Vậy thì khi bạn có sđt của người yêu của idol của bạn thì sẽ ra sao?
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks